Sôi nổi sức trẻ viết tiếp trang sử vàng quê hương
Trong không khí náo nức những ngày đầu xuân 2026, tuổi trẻ rộn ràng bước vào 'Hội trại tòng quân'. Đây không chỉ là một sân chơi văn hóa, mà còn là nơi bồi đắp lý tưởng, tiếp thêm sức mạnh cho những người con ưu tú trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
Năm nay, khuôn viên Ban Chỉ huy Quân sự phường Giá Rai trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết với sự góp mặt của 12 tiểu trại đến từ các xã, phường. Mỗi tiểu trại là một phong cách thiết kế sáng tạo, mang đậm nét đặc trưng của địa phương, nhưng tất cả đều gặp nhau ở niềm tự hào dân tộc.
Gây xúc động mạnh mẽ nhất chính là tiểu trại của xã Vĩnh Thanh khi mang tên Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Mười. Câu chuyện về người mẹ có 10 người con thì 5 người là liệt sĩ, và chính mẹ cũng hy sinh khi bảo vệ chiến sĩ cách mạng vào năm 1970, đã trở thành bài học lịch sử sống động ngay tại hội trại.
Chị Tô Châu Đoan, Phó Bí thư Xã đoàn Vĩnh Thanh, chia sẻ: “Chúng tôi chọn tên Mẹ Mười không chỉ để tri ân mà còn để tạo dựng một tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ noi theo. Qua đây, Xã đoàn muốn nhắn gửi các tân binh hãy vững lòng lên đường, vì phía sau các bạn luôn có hậu phương và niềm tự hào của quê hương”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài tham quan các trại và động viên những thanh niên ưu tú của quê hương Cà Mau.
Hòa chung không khí sôi nổi, đồng chí Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn, đến thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị và động viên các trại sinh. Tại đây, Bí thư Tỉnh đoàn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, tâm tư tình cảm của các tân binh. Môi trường quân đội là “trường học lớn” để thanh niên rèn luyện bản lĩnh và trưởng thành. Sự hiện diện và những lời động viên kịp thời của thủ lĩnh thanh niên tỉnh nhà đã tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết, giúp các bạn trẻ thêm vững tin trước bước ngoặt quan trọng của cuộc đời.

Những mô hình hiệu quả trong công tác Đoàn được các đơn vị trưng bày, giới thiệu.

Sản phẩm tranh làm từ muối được xã Vĩnh Thanh trưng bày tại hội trại.
Năm nay, hội trại quy tụ nhiều gương mặt ấn tượng với trình độ học vấn cao và tinh thần tự nguyện đáng khâm phục. Đó là Nguyễn Hoàng Minh Phước (Khóm 5, phường Giá Rai), chàng trai 19 tuổi vừa tốt nghiệp lớp 12 đã viết đơn tình nguyện để tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình.

Tân binh phấn khởi sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.
Đáng chú ý là những "bóng hồng" cũng không ngần ngại dấn thân. Cử nhân Luật kinh tế Trường Đại học Thủ Dầu Một, Phan Yến Duy (xã Vĩnh Phước) chia sẻ: “Từ nhỏ em đã mơ ước được khoác lên mình màu áo xanh nghĩa vụ. Dù biết phía trước là thử thách, em vẫn quyết tâm theo đuổi. Em sẽ giữ vững tinh thần thép để rèn luyện trong môi trường quân ngũ”.

Không khí tại trại thêm sôi nổi từ các hoạt động giao lưu, sinh hoạt văn nghệ.
Hay như Nguyễn Thị Cẩm Hương (xã Phước Long), quyết định rời công việc giáo viên mầm non để theo đuổi tình yêu với màu áo lính. Cẩm Hương chia sẻ: “Môi trường rèn luyện trong quân đội hay công an chắc chắn sẽ có nhiều thử thách, khó khăn hơn rất nhiều so với lớp học. Thế nhưng, với sức trẻ và niềm yêu thích màu áo lính từ nhỏ, em cảm thấy vô cùng tự hào khi viết đơn tình nguyện. Em muốn mang niềm tự hào này về cho gia đình, vì vậy em hạ quyết tâm phấn đấu hết mình, vượt qua nắng gió thao trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của quê hương”.

Hình ảnh cổng trại sáng tạo, mang thông điệp tự hào của tuổi trẻ về truyền thống quê hương.

Các trại được chấm điểm để chọn ra đơn vị xuất sắc nhất.
Giữa sắc cờ hoa rực rỡ và tiếng nhạc tòng quân rộn rã, tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” đang được thắp sáng hơn bao giờ hết. Hội trại tòng quân chính là bệ phóng tinh thần vững chãi, giúp những “Người lính Bộ đội Cụ Hồ” tương lai của tỉnh Cà Mau vững bước, sẵn sàng cống hiến thanh xuân dưới quân kỳ quyết thắng.






























