'Sợi chỉ đỏ' của lòng yêu nước
Tháng Bảy, mùa tri ân. Hàng triệu người dân trên khắp mọi miền đất nước lặng lẽ đến các nghĩa trang liệt sĩ, các 'địa chỉ đỏ' là những gia đình chính sách, người có công với cách mạng để bày tỏ sự tôn kính, lòng biết ơn tới các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh xương máu để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do. Đó không chỉ là hành động mà còn thể hiện lời hứa: Thế hệ hôm nay sẽ không bao giờ quên công ơn của các thế hệ đi trước. Đó là sự tiếp nối, cầu nối giữa quá khứ và tương lai; là 'sợi chỉ đỏ' của lòng yêu nước-không bao giờ dứt trong dòng máu của mỗi con người Việt Nam.

Nhà báo Trần Hồng, nguyên phóng viên Báo Quân đội nhân dân viếng mộ Anh hùng LLVT nhân dân-liệt sĩ, nhà báo Lê Đình Dư, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị trao quà tặng bệnh binh Hồ A Von, ở xã Tân Lập.

Người dân và các cựu chiến binh thả hoa tri ân các liệt sĩ trên sông Thạch Hãn.

Du khách tham quan Khu di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo, TP Hồ Chí Minh.

Thương binh ở Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự chăm sóc đặc biệt, chu đáo, ân cần.

Đoàn viên, thanh niên tham gia thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.