'Soi Bóng': Khi kiến trúc soi mình trong hội họa giữa lòng đô thị Sài Gòn
TP.HCM đón tháng 9 với triển lãm 'Soi Bóng' tại Areus by BM Windows, nơi kiến trúc và hội họa gặp gỡ để kể câu chuyện đô thị.
“Soi Bóng” không chỉ đơn thuần là một cuộc trưng bày tác phẩm, mà là hành trình tìm kiếm sự kết nối giữa hai hình thái nghệ thuật vốn tưởng chừng tách biệt. Ở đó, hội họa không còn là sự mô tả tĩnh, mà trở thành tiếng vọng của kiến trúc; còn kiến trúc, thay vì dừng lại ở công năng và hình khối, lại soi chiếu vẻ đẹp qua cảm xúc hội họa.
Sự chuẩn bị dài hơn hai tháng
Trước ngày khai mạc, chuỗi hoạt động tiền triển lãm đã tạo nên sự sôi động trong cộng đồng sáng tạo. Ngày 4/7 đã diễn ra lễ phát động diễn ra tại AREUS với chủ đề tọa đàm “Mỹ thuật kiến trúc cảnh quan đô thị TP.HCM – Dòng chảy ký ức trong tương lai”, quy tụ giới chuyên môn cùng nhiều nghệ sĩ. Tiến sĩ Trần Thanh Nam đã đặt ra một câu hỏi gợi mở: “Liệu đô thị có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật khi kiến trúc và hội họa cùng song hành?”
Câu trả lời được tiếp nối bằng chuỗi ngày sáng tác ngoại trại. Từ 13/7, 12 kiến trúc sư cùng sinh viên kiến trúc từ Đại học Bách Khoa TP.HCM và Đại học Tôn Đức Thắng đã dạo bước dọc bờ sông Sài Gòn, lấy cảm hứng từ nhịp sống, từ những công trình đương đại và ký ức dòng chảy để tạo nên 46 tác phẩm hội họa. Đó không chỉ là ký họa mà là sự pha trộn giữa quan sát khoa học và cảm xúc nghệ thuật.
Từ 5/7 đến 10/8, các kiến trúc sư tiếp tục hoàn thiện tranh khổ A2 trước khi hoàn tất tác phẩm chính thức. Mỗi bức tranh là một câu chuyện về đô thị, nơi đường phố, dòng kênh, nhịp sống trở thành chất liệu cho sáng tạo.
12 kiến trúc sư – 12 góc nhìn đô thị

Ông Nguyễn Thu Phong, Phó chủ tịch Hội kiến trúc sư TP.HCM phát biểu tại triễn lãm. Ảnh: NVCC
Điểm đặc biệt của “Soi Bóng” nằm ở chính những người tạo ra tác phẩm. 12 kiến trúc sư – họa sĩ đã kiến tạo không gian và kiến tạo mỹ thuật. Họ là Bùi Hoàng Bảo, Vũ Đức Chiến, Lê Nguyễn Đông Anh, Trương Thị Quỳnh Hoa, Bùi Văn Hoan, Lê Quang Hiếu, Trần Xuân Hồng, Hoàng Hải Linh, Nguyễn Hà Thanh, Phan Đình Trung, Đặng Phan Lạc Việt và Hồ Viết Vinh.
Trong triển lãm, mỗi tác phẩm không chỉ là một bức tranh mà còn là một lát cắt của đô thị Sài Gòn vừa thực, vừa ẩn dụ. Tại đó, công trình không chỉ hiện lên như một khối bê tông lạnh lùng, mà trở thành nhân vật sống, phản chiếu ánh sáng, nhịp sống, và cả ký ức con người.
Areus by BM Windows không chỉ là điểm trưng bày, mà còn là không gian đối thoại giữa nghệ thuật và công chúng. Đến đây, người xem không chỉ ngắm nhìn, mà còn được “đọc” những câu chuyện ẩn trong từng nét vẽ, câu chuyện về kiến trúc soi bóng xuống mặt nước, về nhịp sống ẩn sau mỗi đường phố, về ký ức và tương lai của một đô thị đang chuyển mình.
Triển lãm mở cửa miễn phí cho công chúng từ 6/9 đến 6/10/2025, hứa hẹn trở thành điểm nhấn của không gian sáng tạo TP.HCM trong mùa thu này.