Số nạn nhân thiệt mạng tăng gấp đôi vụ Kiev bị nã hàng trăm UAV, tên lửa
Số thương vong sau vụ thủ đô Kiev bị nã hàng trăm UAV, tên lửa tăng cao, Tổng thống Zelensky tới hiện trường tưởng niệm nạn nhân.
Theo cập nhật của tờ The Kyiv Independent tính đến rạng sáng 2-8, vụ thủ đô Kiev bị nã hàng trăm UAV (máy bay không người lái), tên lửa từ đêm 30-7 đến rạng sáng 31-7 đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 179 người bị thương.
Đây được xem là một trong những đợt không kích đẫm máu nhất nhằm vào Kiev kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra hồi 2022.
Ông Tymur Tkachenko - lãnh đạo chính quyền quân sự Kiev - cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 3 thi thể vào sáng 1-8, đưa tổng số nạn nhân tử vong lên 31 người. Trong số đó có nữ trung úy cảnh sát Liliia Stepanchuk - người đã phục vụ trong lực lượng tuần tra Kiev từ năm 2017.

Hiện trường vụ Kiev bị nã hàng trăm UAV, tên lửa từ đêm 30-7 đến rạng sáng 31-7. Ảnh: BỘ NỘI VỤ UKRAINE
Hiện trường vụ Kiev bị nã hàng trăm UAV, tên lửa từ đêm 30-7 đến rạng sáng 31-7. Ảnh: BỘ NỘI VỤ UKRAINE
Hiện trường vụ Kiev bị nã hàng trăm UAV, tên lửa từ đêm 30-7 đến rạng sáng 31-7. Ảnh: BỘ NỘI VỤ UKRAINE
Trong số người bị thương, có ít nhất 16 trẻ em. Thị trưởng Kiev - ông Vitali Klitschko cho biết đây là số trẻ em bị thương cao nhất từng ghi nhận trong một vụ tấn công ở Kiev.
Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã đến hiện trường sáng 1-8, đặt hoa tưởng niệm giữa đống đổ nát.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thăm Kiev, tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: Volodymyr Zelensky/TELEGRAM

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thăm Kiev, tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng. Ảnh: Volodymyr Zelensky/TELEGRAM

Hoa tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng sau vụ Kiev bị nã hàng trăm UAV, tên lửa từ đêm 30-7 đến rạng sáng 31-7. Ảnh: Volodymyr Zelensky/TELEGRAM
"Không điều gì có thể biện minh cho tội ác này. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho việc sát hại người dân của mình" - ông Zelensky phát biểu.
Theo ông Zelensky, hơn 300 UAV và 8 tên lửa đã phóng vào Kiev và các khu vực lân cận vào tối 30-7 và rạng sáng 31-7.
Các quận Solomianskyi, Sviatoshynskyi, Holosiivskyi và Shevchenkivskyi bị ảnh hưởng nặng, với hơn 100 tòa nhà dân cư hư hại, đường sắt gián đoạn, và một bệnh viện nhi bị vỡ kính.
Ngày 1-8 đã được tuyên bố là ngày tang lễ tại Kiev. Tất cả cờ rủ, các sự kiện giải trí bị hủy bỏ.