'SỐ ĐỎ II: Hỷ Nộ Ái Ố' – Khi tuổi trẻ bùng nổ cùng Rock

Cuối tháng 8, Hà Nội đón một đêm nhạc đặc biệt: 'SỐ ĐỎ II: Hỷ Nộ Ái Ố' được tổ chức bởi chính những em học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Họ chọn rock – thể loại vốn hiếm hoi trong môi trường học đường, để kể câu chuyển của tuổi trẻ.

Tối 31/8, gần 400 khán giả đã lấp kín SOL8 Live Stage, phần lớn là học sinh, sinh viên và người yêu nhạc Hà Nội. Chương trình do Nhân Văn Rock Club (NVRC) – câu lạc bộ rock của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn thực hiện. Dù mới thành lập từ tháng 4/2024, NVRC đã tạo dấu ấn riêng khi mạnh dạn chọn rock cho chương trình lần này.

 Khán giả háo hức được đón xem đêm nhạc.

Khán giả háo hức được đón xem đêm nhạc.

Sau dấu ấn đầu tiên với “SỐ ĐỎ I: Milost Víta”, chương trình lần này mang theo tham vọng lớn hơn: sân khấu được đầu tư công phu, kịch bản chặt chẽ và đặc biệt là sự góp mặt của những nghệ sĩ khách mời quen thuộc như Lý Bực, Minh Tốc và Lam.

 Khách mời Minh Tốc và Lam.

Khách mời Minh Tốc và Lam.

Chương trình được chia thành bốn phần, tượng trưng cho bốn trạng thái cảm xúc cơ bản: Hỷ – Nộ – Ái – Ố. Mỗi phần là một gam màu khác biệt từ niềm vui rộn ràng, cơn giận dữ dội, sự ngọt ngào của tình yêu đến những góc tối của nỗi ghét bỏ. Sự phân chia này giúp khán giả cảm nhận rõ hơn về tinh thần rock: không chỉ là tiếng trống dồn dập hay guitar bùng nổ, mà là tiếng nói chân thực của cảm xúc con người, nhất là tuổi trẻ.

Một trong những điểm sáng của “SỐ ĐỎ II” chính là sự kết hợp giữa rock hiện đại và âm nhạc truyền thống. Những ca khúc vốn đã quen thuộc như “Cô Đôi Thượng Ngàn”, “Nối Vòng Tay Lớn”, “Ông Hoàng Bảy” được làm mới theo phong cách rock. Sự pha trộn này không chỉ mang lại trải nghiệm âm nhạc mới mẻ, mà còn khơi gợi niềm tự hào dân tộc, nhất là khi chương trình diễn ra ngay trong tuần lễ Quốc khánh. Giữa tiếng riff guitar dồn dập, người nghe vẫn bắt gặp hơi thở quen thuộc của văn hóa Việt.

 Phần trình diễn mang đậm tính dân tộc.

Phần trình diễn mang đậm tính dân tộc.

Đằng sau bốn tiếng đồng hồ rực rỡ trên sân khấu là hàng tháng trời kiên trì tập luyện. Với kinh nghiệm tổ chức còn ít ỏi, NVRC phải đối diện không ít khó khăn: từ thiết kế sân khấu, phối khí, sắp xếp lịch tập đến xử lý kỹ thuật.

Nguyễn Hoàng Bảo Linh – Chủ tịch NVRC chia sẻ: “Chúng em bắt đầu triển khai những công việc đầu tiên từ khoảng cuối tháng 5. Qua rất nhiều buổi tập luyện và vô số cuộc họp thâu đêm, NVRC đã thành công hiện thực hóa một show diễn nhạc rock mà dường như vượt ngoài vùng an toàn của chúng em. Là lần đầu tiên thực hiện với kinh nghiệm còn khiêm tốn nên chúng em sẽ không tránh khỏi một vài thiếu sót nhỏ. Song, câu lạc bộ chúng em vô cùng biết ơn các quý khán giả đã hết lòng ủng hộ và cổ vũ cho sự kiện Số Đỏ II: Hỷ Nộ Ái Ố lần này.”

Không dừng lại ở nghệ thuật, chương trình còn mang ý nghĩa nhân viên rõ nét: ban tổ chức quyết định dành toàn bộ lợi nhuận từ vé và vật phẩm để ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và Trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa (Thanh Trì, Hà Nội).

Khi tiếng guitar cuối cùng lắng xuống, khán giả vẫn chưa vội rời đi. Họ ở lại, nói chuyện, chia sẻ cảm xúc, như để kéo dài dư âm của đêm diễn. Với nhiều người, “SỐ ĐỎ II” không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là trải nghiệm khó quên, nơi họ nhìn thấy tuổi trẻ dám mơ, dám làm và dám để lại dấu ấn.

 Nhiều ca khúc được trình diễn bởi những tài năng trẻ.

Nhiều ca khúc được trình diễn bởi những tài năng trẻ.

Từ một sân khấu học sinh, chương trình đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ: giới trẻ hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm nghệ thuật nghiêm túc, sáng tạo và có trách nhiệm xã hội. Rock có thể chưa phải dòng nhạc phổ biến trong giới trẻ hiện nay, nhưng “SỐ ĐỎ” cho thấy tiềm năng phát triển của nó. Chính sự khác biệt, cá tính và chiều sâu mà rock mang lại khiến nó trở thành lựa chọn cho những người muốn khẳng định bản thân theo cách riêng.

Sự đồng hành của TH True Tea góp phần quan trọng tạo nên một đêm diễn trọn vẹn, thương hiệu đã tiếp sức để NVRC biến ước mơ rock học đường thành hiện thực.

“SỐ ĐỎ II: Hỷ Nộ Ái Ố” đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn vang vọng. Đêm nhạc ấy không chỉ có tiếng guitar, tiếng trống, mà còn có sự trưởng thành của những người trẻ. Họ đã chứng minh rằng tuổi 17, 18 không chỉ biết mơ mộng, mà còn đủ bản lĩnh để tạo ra một sân chơi nghệ thuật chỉn chu, nhân văn và đầy sức sống.

P.V

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/so-do-ii-hy-no-ai-o-khi-tuoi-tre-bung-no-cung-rock-post1777288.tpo
Zalo