Sinh viên trường Báo 'gieo yêu thương, gặt trưởng thành' qua Mùa Hè Xanh 2025

Các Đoàn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã mang hơi ấm yêu thương đến xã Cao Minh, Thái Nguyên trong chuyến hành trình Mùa Hè Xanh 2025. Từ những con đường được thắp sáng đến những nụ cười trẻ thơ, hành trình này không chỉ gieo mầm hy vọng cho bà con vùng khó mà còn là trải nghiệm quý giá, rèn luyện ý chí và trái tim nhân ái của thế hệ thanh niên xung kích.

Tinh thần tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng

Mùa Hè Xanh là hoạt động thường niên của Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là điểm hẹn của những trái tim nhiệt huyết. Năm nay, hành trình ấy đã đưa các bạn sinh viên đến với xã Cao Minh, tỉnh Thái Nguyên, một xã vùng cao còn nhiều khó khăn, đặc biệt sau những hậu quả nặng nề do bão gây ra ở miền Bắc.

Hơn cả một hoạt động tình nguyện, Mùa Hè Xanh 2025 là minh chứng sống động cho tinh thần "tương thân tương ái", "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" của tuổi trẻ Học viện. Chuyến đi Mùa Hè Xanh 2025 diễn ra trong 5 ngày tại xã Cao Minh, một xã vùng cao với nhiều khó khăn về giao thông, điện đường và cơ sở vật chất.

Bạn Bùi Vân Cầm, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Học viện, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Triết học, một trong những thành viên Ban Tổ chức, chia sẻ về động lực tham gia: "Cùng với tinh thần "tương thân tương ái", giúp đỡ bà con ở vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hơn một tuần vừa qua, miền Bắc nước ta đã phải gánh chịu những hậu quả nặng nề do bão gây ra, làm đời sống sinh hoạt của bà con vùng cao ngày càng khó khăn hơn. Điều đó thôi thúc mình kết thúc kỳ nghỉ hè sớm hơn để được đồng hành cùng chuyến đi, giúp đỡ bà con nhân dân”.

 Vân Cầm tự hào khi được là một mảnh ghép nhỏ, góp sức trong hành trình tình nguyện.

Vân Cầm tự hào khi được là một mảnh ghép nhỏ, góp sức trong hành trình tình nguyện.

Cùng tham gia chuyến đi, bạn Nguyễn Trịnh Triệu, Ủy viên BCH Đoàn Học viện, Bí thư Liên chi đoàn Tuyên truyền, với vai trò đội viên nòng cốt, coi Mùa Hè Xanh là "một lời hứa với tuổi trẻ". Trịnh Triệu chia sẻ: "Mình tham gia bởi tin rằng: thanh niên không chỉ nói, mà phải hành động; không chỉ mơ ước, mà phải dấn thân. Mỗi việc nhỏ được làm vì cộng đồng đều là một viên gạch xây nên lý tưởng sống có ích”.

Để chuẩn bị cho hành trình này, Trịnh Triệu tập trung vào "thể lực vững vàng, tinh thần sẵn sàng, kỹ năng sẵn có và quan trọng nhất là trái tim luôn hướng về bà con, người dân địa phương, về những nơi còn khó khăn cần chúng mình góp sức”.

Trong suốt quá trình thực hiện các hoạt động, điều ấn tượng nhất đối với các thành viên tình nguyện là tình cảm nồng hậu của lãnh đạo Đảng ủy xã, lãnh đạo Đoàn Thanh niên xã và đặc biệt là bà con nhân dân nơi đây. Vân Cầm kể lại: "Sau sáp nhập, còn rất nhiều công việc phải làm nhưng khi đoàn tình nguyện đến, lãnh đạo địa phương đã tiếp đón rất nhiệt tình và chu đáo, từ việc bố trí nơi ăn chốn ở, sắp xếp phương tiện di chuyển, cử cán bộ giúp đỡ trong công việc sinh hoạt hàng ngày và lãnh đạo xã thường xuyên đến thăm hỏi tình hình, quan tâm sát sao đến các hoạt động của Đoàn”.

Sẻ chia yêu thương qua những hành động ý nghĩa

Hành trình Mùa Hè Xanh của Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền tại xã Cao Minh đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc qua hàng loạt hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Nguyễn Phương Thảo, Ủy viên Ban chủ nhiệm, Phó Đội Truyền thông và Trưởng Tiểu đội Sản xuất của Đội Tình nguyện Xung kích cho biết: "Có cơ hội được tham gia tình nguyện từ những năm học cấp 3, sau khi lên Đại học lại được tham gia vào Đội Tình nguyện, mình luôn có cảm giác được làm điều có ích, được ở bên những con người tuyệt vời”.

Năm nay Thảo quay lại với một tâm thế khác, muốn làm nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn. Phương Thảo đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần: "Tinh thần “vác balo lên và đi”, tinh thần “việc gì cũng làm được, miễn có mọi người bên cạnh”, tinh thần đó giúp mình sẵn sàng lăn xả”.

Trong 5 ngày, Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã mang ánh sáng và niềm vui đến xã Cao Minh. Từ công trình "Đoạn đường Thắp sáng", vẽ tranh trường học, đến trao cờ Tổ quốc và tổ chức sinh hoạt hè, mỗi hoạt động đều thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ. Chuyến đi để lại những kỷ niệm sâu sắc về sự sẻ chia và lòng hiếu thảo, lan tỏa hơi ấm tình người nơi vùng khó.

Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, thử thách như khí hậu khắc nghiệt, thời tiết bất thường, giao thông đi lại và thông tin liên lạc hạn chế, nhưng với tinh thần và nhiệt huyết tuổi trẻ, các bạn thanh niên tình nguyện đã không quản ngại. Trịnh Triệu chia sẻ: "Thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, khối lượng công việc dày đặc… là những thử thách thật sự. Nhưng thay vì nản lòng, chúng mình coi đó là cơ hội để rèn ý chí, để thấu hiểu sức mạnh của tập thể. Khi tất cả cùng một nhịp đập vì cộng đồng, mọi khó khăn đều chuyển hóa thành động lực”. Phương Thảo cũng khẳng định: "Sự đồng lòng của tất cả có lẽ chính là lý do khiến mình đi qua được mọi áp lực một cách vui vẻ nhất”.

 Triệu nỗ lực vượt qua khó khăn, sẵn sàng cống hiến hết mình.

Triệu nỗ lực vượt qua khó khăn, sẵn sàng cống hiến hết mình.

Sau khi hoàn thành chiến dịch, mỗi thành viên đều cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vân Cầm học được cách thích nghi với môi trường sống luôn thay đổi, bình tĩnh đối phó với những thay đổi lịch trình và tìm ra phương án dự trù: "Để tìm ra được một điều gì mới mẻ cho bản thân, mình chọn đó là phải học cách thích nghi với môi trường sống luôn luôn thay đổi”, Cầm đúc kết trải nghiệm quý báu.

Đối với Phương Thảo, chuyến đi này rèn luyện sự kỷ luật, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng quan sát và ghi nhận từng khoảnh khắc chân thật. "Nhưng quan trọng nhất, mình học được cách lắng nghe, thấu hiểu và biết trân trọng nhiều hơn những giá trị giản dị nhưng vô cùng quý báu trong cuộc sống”, Thảo chia sẻ.

 Hành trình đáng nhớ của Thảo cùng mọi người trong chuyến đi tình nguyện.

Hành trình đáng nhớ của Thảo cùng mọi người trong chuyến đi tình nguyện.

Ảnh: NVCC

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/sinh-vien-truong-bao-gieo-yeu-thuong-gat-truong-thanh-qua-mua-he-xanh-2025-post1765989.tpo