Sinh viên Trần Minh Quang: Tự hào khoác trên vai màu áo thanh niên trong ngày hội lớn dân tộc
Những ngày cuối tháng Tám, tại sân tập rộng lớn phía ngoại ô Hà Nội, hàng nghìn thanh niên trong khối A80 đang miệt mài với những bước đi đều tăm tắp, tiếng hô khẩu lệnh dõng dạc vang lên trong nắng gắt.
Trong hàng ngũ chỉnh tề ấy, Trần Minh Quang – sinh viên trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội với gương mặt rắn rỏi, nụ cười hiền, ánh mắt sáng đầy quyết tâm, nổi bật như một đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam.
Niềm vinh dự khó quên
Trò chuyện trong giờ nghỉ ngắn sau buổi tập, Quang không giấu được sự hồi hộp. “Được tham gia diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9 là một niềm vinh dự lớn lao đối với mình. Đây không chỉ là cơ hội để góp phần vào sự kiện trọng đại của đất nước mà còn là dịp để mình thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc”, Quang chia sẻ.

Trần Minh Quang (trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội).
Sinh ra và lớn lên với đam mê thể thao từ nhỏ, Quang chọn theo học tại trường ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao. Với nền tảng rèn luyện kỷ luật và sức khỏe tốt, Quang nhanh chóng hòa nhập và trở thành một trong những gương mặt nổi bật trong khối Thanh niên được lựa chọn tham gia đội hình diễu binh.
Những ngày tập luyện căng thẳng
Theo Quang, cả đội bắt đầu tập luyện từ ngày 12/8. Từ sáng sớm, hàng nghìn bạn trẻ đã có mặt, đồng phục chỉnh tề, sẵn sàng bước vào từng bài tập nghiêm ngặt. “Mỗi ngày, bọn mình tập trong nhiều giờ liền, dưới nắng hay mưa đều không nản. Tuy nhiên, thầy cô và các anh chỉ huy đã sắp xếp thời gian rất khoa học, xen kẽ giữa tập luyện và nghỉ ngơi, nên không ai cảm thấy quá mệt mỏi. Trái lại, cả đội đều thấy hăng hái, càng tập càng thêm gắn kết”, Quang kể.

Sinh viên trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao trong khối thanh niên.
Quang còn hào hứng cho biết, chính quá trình tập luyện đã giúp các bạn trẻ rèn luyện tinh thần đồng đội, sự kiên nhẫn và ý thức trách nhiệm. “Mỗi bước chân, mỗi động tác đều phải thật đồng đều, thật chính xác. Chỉ cần một người lơ là là cả hàng ngũ sẽ bị xô lệch. Vì vậy, bọn mình học cách lắng nghe, phối hợp và hỗ trợ nhau. Đó là những trải nghiệm vô giá mà sau này, khi rời sân tập, mỗi người vẫn có thể mang theo vào cuộc sống”.
Tự hào khoác màu áo thanh niên
“Khoác trên mình màu áo xanh thanh niên và được bước đi trong hàng ngũ diễu hành ở Quảng trường Ba Đình, trước Lăng Bác, đó chắc chắn sẽ là kỷ niệm mình nhớ mãi. Thấy mình đang được trao một sứ mệnh thiêng liêng, dù nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa lớn lao: Góp phần tạo nên bức tranh hào hùng của ngày hội non sông”, Quang chia sẻ.

Khi được hỏi muốn nhắn gửi điều gì trước ngày Quốc khánh, Quang mỉm cười: “Mình xin chúc đất nước ta có một ngày 2/9 thật rực rỡ, thành công. Chúc cho tập thể A80 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, để lại dấu ấn đẹp trong lòng đồng bào cả nước”.
Không chỉ riêng Quang, hàng trăm sinh viên, đoàn viên trong khối Thanh niên cũng đang nỗ lực từng ngày để có mặt trong buổi lễ kỷ niệm trọng đại. Với họ, diễu binh không chỉ là bước chân đều tăm tắp trên Quảng trường Ba Đình, mà còn là sự khẳng định cho tinh thần trẻ trung, kỷ luật và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.