Sinh viên Thái Nguyên vượt lũ mang cơm đến từng nhà dân vùng ngập

Những ngày qua, khi mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thái Nguyên, Hội Sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) đã nhanh chóng thành lập các đội hình xung kích, trực tiếp xuống hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

 Trên con đường ngập sâu, thanh niên tình nguyện lội bì bõm mang từng hộp cơm nóng, từng túi thùng nhu yếu phẩm vượt lũ đến với người dân đang bị cô lập sau bão số 11 (Matmo).

Trên con đường ngập sâu, thanh niên tình nguyện lội bì bõm mang từng hộp cơm nóng, từng túi thùng nhu yếu phẩm vượt lũ đến với người dân đang bị cô lập sau bão số 11 (Matmo).

 Khi mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thái Nguyên, Hội Sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) đã nhanh chóng thành lập các đội hình xung kích, trực tiếp xuống hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Khi mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thái Nguyên, Hội Sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) đã nhanh chóng thành lập các đội hình xung kích, trực tiếp xuống hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

 Các bạn sinh viên đã hỗ trợ tổng cộng 600 suất cơm, 300 ổ bánh mì, 100 suất xôi, 60 suất cháo và 20 thùng nước cho người dân vùng ngập, đồng thời cùng lực lượng địa phương chuyển đồ đạc, vật nuôi, thóc gạo ra ngoài, đắp đê, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt.

Các bạn sinh viên đã hỗ trợ tổng cộng 600 suất cơm, 300 ổ bánh mì, 100 suất xôi, 60 suất cháo và 20 thùng nước cho người dân vùng ngập, đồng thời cùng lực lượng địa phương chuyển đồ đạc, vật nuôi, thóc gạo ra ngoài, đắp đê, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt.

 Trong 3 ngày (7 – 9/10), 10 đội hình tình nguyện của trường đã tỏa đi nhiều điểm ngập nặng như phường Tân Phú, Tích Lương, tổ 14 Gia Sàng, khu vực Đê Nông Lâm, đường Bắc Sơn...

Trong 3 ngày (7 – 9/10), 10 đội hình tình nguyện của trường đã tỏa đi nhiều điểm ngập nặng như phường Tân Phú, Tích Lương, tổ 14 Gia Sàng, khu vực Đê Nông Lâm, đường Bắc Sơn...

 Chị Lại Thị Thanh Hoa – Bí thư Đoàn trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) chia sẻ: “Ngay khi nhận được thông tin thiệt hại, Đoàn – Hội Sinh viên trường đã lập tức huy động lực lượng tình nguyện hỗ trợ. Các bạn sinh viên mang cơm, nước, nhu yếu phẩm đến từng khu vực bị cô lập, đồng thời cùng bà con dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ. Dù đường ngập sâu, trời mưa lớn, các bạn vẫn kiên cường bám địa bàn để giúp người dân”.

Chị Lại Thị Thanh Hoa – Bí thư Đoàn trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên) chia sẻ: “Ngay khi nhận được thông tin thiệt hại, Đoàn – Hội Sinh viên trường đã lập tức huy động lực lượng tình nguyện hỗ trợ. Các bạn sinh viên mang cơm, nước, nhu yếu phẩm đến từng khu vực bị cô lập, đồng thời cùng bà con dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ. Dù đường ngập sâu, trời mưa lớn, các bạn vẫn kiên cường bám địa bàn để giúp người dân”.

 Theo chị Hoa, nhiều sinh viên dù nhà ở vùng ngập vẫn xung phong đi tuyến đầu, góp phần lan tỏa tinh thần “Tuổi trẻ xung kích – Tình nguyện vì cộng đồng”.

Theo chị Hoa, nhiều sinh viên dù nhà ở vùng ngập vẫn xung phong đi tuyến đầu, góp phần lan tỏa tinh thần “Tuổi trẻ xung kích – Tình nguyện vì cộng đồng”.

 Hình ảnh những sinh viên trẻ đội mưa, gói cơm trong túi nilon, bì bõm lội qua dòng nước đục ngầu để đưa đến tận tay người dân khiến nhiều người không khỏi xúc động. Những gói bánh mì, nồi cơm nóng hay chai nước nhỏ — tuy giản dị — nhưng chứa đựng tình người và tinh thần sẻ chia trong hoạn nạn.

Hình ảnh những sinh viên trẻ đội mưa, gói cơm trong túi nilon, bì bõm lội qua dòng nước đục ngầu để đưa đến tận tay người dân khiến nhiều người không khỏi xúc động. Những gói bánh mì, nồi cơm nóng hay chai nước nhỏ — tuy giản dị — nhưng chứa đựng tình người và tinh thần sẻ chia trong hoạn nạn.

 Giữa khung cảnh nước lũ mênh mông, từng bóng áo xanh vẫn kiên nhẫn băng qua những con đường ngập sâu, trao đi những bữa cơm nghĩa tình, tiếp thêm sức mạnh để bà con vượt qua hoạn nạn.

Giữa khung cảnh nước lũ mênh mông, từng bóng áo xanh vẫn kiên nhẫn băng qua những con đường ngập sâu, trao đi những bữa cơm nghĩa tình, tiếp thêm sức mạnh để bà con vượt qua hoạn nạn.

Dương Triều

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sinh-vien-thai-nguyen-vuot-lu-mang-com-den-tung-nha-dan-vung-ngap-post1785534.tpo