Scotland thua Hy Lạp 2-3: Kịch bản điên rồ và vé World Cup
Thất bại 2-3 trước Hy Lạp tưởng chừng dập tắt hy vọng của Scotland, nhưng trận hòa 2-2 của Belarus trước Đan Mạch đã cứu vớt họ một cách ngoạn mục.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Piraeus, nhưng thay vì sự im lặng của thất bại, một góc khán đài lại bùng nổ trong tiếng reo hò. Các cổ động viên Scotland, Tartan Army, ăn mừng cuồng nhiệt dù đội nhà vừa thua Hy Lạp 2-3. Đó là một niềm vui lạ lùng, pha trộn giữa nhẹ nhõm và sự hoài nghi khó tin.
Lý do cho màn ăn mừng này không đến từ sân Karaiskakis, mà từ một món quà định mệnh ở Copenhagen: ĐT Đan Mạch đã bị Belarus cầm hòa 2-2. Kết quả này đã thổi một luồng sinh khí mới vào giấc mơ giành vé trực tiếp dự World Cup 2026 của Scott McTominay và các đồng đội.

Scotland vẫn nuôi hy vọng giành vé đến World Cup 2026.
Món quà bất ngờ từ Copenhagen
Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Scotland dường như đã tự tay chôn vùi cơ hội của mình. Họ bị Hy Lạp dẫn trước tới 3-0, trong khi ở trận đấu cùng giờ, Đan Mạch đang dẫn Belarus 1-0. Với kịch bản đó, Scotland gần như chắc chắn phải bước vào vòng play-off đầy may rủi.
Nhưng rồi, bóng đá đã chứng tỏ sự kịch tính đến khó lường. Belarus, đội bóng xếp hạng 103 thế giới, bất ngờ gỡ hòa 1-1 trước Đan Mạch. Gần như ngay lập tức, Ben Doak rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Scotland. Hy vọng bắt đầu nhen nhóm trở lại.
Cuộc rượt đuổi cảm xúc nghẹt thở
Kịch tính được đẩy lên cao trào khi Belarus còn gây sốc hơn nữa bằng việc vươn lên dẫn trước Đan Mạch 2-1. Cùng lúc đó, Ryan Christie đánh đầu ghi bàn thứ hai cho Scotland, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Bầu không khí trên sân Karaiskakis thay đổi chóng mặt. Các cổ động viên Scotland như phát cuồng, chứng kiến đội nhà trỗi dậy từ vực thẳm.

Scotland suýt chút nữa đã trả giá sau trận thua Hy Lạp.
Trong những phút cuối, Scott McTominay suýt chút nữa đã gỡ hòa 3-3 nếu không có pha cứu thua xuất thần của thủ thành Odysseas Vlachodimos. Áp lực mà Scotland tạo ra ngày một lớn. Và rồi, tin tức từ Copenhagen lại một lần nữa gây chấn động: Đan Mạch có bàn gỡ hòa 2-2.
Khi trận đấu ở Hy Lạp kết thúc, các cầu thủ Scotland đã nán lại trên sân, nín thở chờ đợi kết quả cuối cùng từ sân Parken. Cuối cùng, tiếng hô vang "Hòa rồi!" đã xác nhận kết quả, và tất cả vỡ òa trong niềm vui. "Trận quyết đấu ở Hampden," đội trưởng Andy Robertson hô lớn. Hiếm khi nào một đội bóng thua trận lại có thể ăn mừng như những người chiến thắng.
70 phút đáng quên và sự hồi sinh muộn màng
Dù có được may mắn song hành, màn trình diễn của Scotland trong phần lớn trận đấu là cực kỳ đáng báo động. Trong hiệp một, hàng phòng ngự của họ đã để đối phương tung ra tới 6 cú sút trúng đích – con số tệ nhất trong gần một thập kỷ. Các cầu thủ như Hanley và Souttar đã có một ngày thi đấu dưới sức trước sự khéo léo của các cầu thủ Hy Lạp.

Tuyển Scotland cần nhanh chóng lấy lại phong độ.
HLV Steve Clarke thừa nhận đội bóng đã gặp may, nhưng cũng nhấn mạnh rằng các học trò đã chơi rất tốt trong 20 phút cuối trận. Tuy nhiên, câu hỏi lớn đặt ra là tại sao Scotland có thể khởi đầu tệ hại đến vậy trước khi bùng nổ muộn màng.
Giờ đây, số phận của Scotland nằm trong tay họ. Một chiến thắng trước Đan Mạch trên sân nhà Hampden vào lúc 02h45 ngày 19/11 sẽ đảm bảo cho họ một tấm vé trực tiếp đến vòng chung kết World Cup 2026.





























