Say đắm trước nét thơ mộng của non nước Cao Bằng

Cao Bằng chào đón du khách bằng bức tranh thiên nhiên thơ mộng, với núi non hùng vĩ và sông suối hữu tình. Nơi đây có những cung đường uốn lượn, hai bên là cảnh đẹp khiến ta như lạc bước vào câu hát đi theo bóng mặt trời, trên những con đường xa anh rong ruổi... của Đen Vâu.

Bao mệt mỏi dường như tan biến

Trên bản đồ du lịch Việt Nam, Cao Bằng được nhiều du khách biết đến với điểm đến du lịch hấp dẫn khi có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng nền văn hóa đặc sắc.

Mảnh đất nằm vùng Đông Bắc này nổi tiếng với thác Bản Giốc - một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam, động Ngườm Ngao với những thạch nhũ kỳ ảo, Khu di tích Pác Bó - nơi Bác Hồ từng sinh sống và làm việc, suối Lê Nin...

Du khách đến hồ nước nổi tiếng.

Du khách đến hồ nước nổi tiếng.

Những du khách có niềm đam mê khám phá văn hóa còn ấn tượng với Cao Bằng khi mảnh đất này có nhiều làng nghề truyền thống và lễ hội độc đáo của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Lựa chọn du lịch Cao Bằng một cách tình cờ, cô nàng Ninh Thị Thu Huệ đã có khoảng thời gian 3 ngày 2 đêm thú vị ở vùng đất mới lạ.

“Chị đồng nghiệp đã gợi ý và rủ mình đi “chữa lành”. Do đó, chúng mình lựa chọn Cao Bằng vì nơi này có cảnh sông núi nên thơ và ấn tượng”, Thu Huệ chia sẻ.

Chuyến đi này khiến cô gái 24 tuổi liên tục phải “wow” lên và như được “chữa lành” đúng nghĩa. Khi bắt đầu hành trình khám phá Cao Bằng, Thu Huệ đã nghĩ việc di chuyển nhiều và xa sẽ khiến bản thân bị mệt mỏi. Thế nhưng, chính cảnh vật thiên nhiên trong lành, đồ ăn và con người ở Cao Bằng đã khiến cho nữ du khách cảm thấy dù di chuyển xa đến mấy cũng xứng đáng với những gì đạt được.

Theo Thu Huệ, cảnh vật Cao Bằng rất nên thơ và trữ tình với vùng đất vừa có núi, vừa có sông suối hài hòa và xanh mát. Những cung đường đi trải dài tít tắp, hai bên đường có núi sông, cây cỏ, cảnh vật khiến cô nàng liên tưởng đến những câu hát đầy tính xê dịch của Đen Vâu: “đi theo bóng mặt trời, trên những con đường xa anh rong ruổi…”.

Khung cảnh hùng vĩ, trong lành.

Khung cảnh hùng vĩ, trong lành.

Không chỉ cảnh vật vùng đất này dư sức chinh phục du khách, ẩm thực Cao Bằng dù không quá đa dạng nhưng từ nguyên liệu đến cách chế biến dân dã cũng đã biến thành những món ăn thơm ngon và mang nét đặc trưng riêng biệt.

“Món nổi bật nhất mà mình đã tự nhủ nhất định phải thử trước khi đến Cao Bằng là bánh cuốn. Sau khi thưởng thức, mình cảm nhận đúng là rất khác so với bánh cuốn mình ăn ở Hà Nội. Nước xương thơm ngon, ăn cùng bánh cuốn mềm mướt và măng cay đậm đà khiến món ăn này hòa quyện hơn rất nhiều”, cô gái đến từ Ninh Bình cảm nhận.

Nhớ buổi chiều mưa ở núi Mắt Thủng

Nhớ lại chuyến đi đến Cao Bằng, Thu Huệ cho biết, những ngày có mặt ở chốn non nước, cô nàng đã dành thời gian tìm về một số điểm đến hấp dẫn ở vùng đất này.

Nữ du khách cùng người bạn đã đến vui chơi, chụp ảnh ở đồi cỏ cháy, dừng chân bên thác Bản Giốc, đến làng đá Khuổi Ky. Cô nàng cũng không quên đến với núi Mắt Thần (núi Mắt Thủng) nổi tiếng và trải nghiệm camping qua đêm. Hôm sau, cô gái này di chuyển đến suối Lê Nin chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, rồi quay trở lại thành phố.

Du khách này có khá nhiều kỉ niệm trong chuyến đi Cao Bằng, nhưng điều khiến bản thân nhớ nhất là khoảng thời gian buổi chiều mưa ở núi Mắt Thủng. Theo kế hoạch, các bạn camping tại đây qua đêm. Thế nhưng, khi đến nơi, buổi chiều trời bỗng đổ cơn mưa bất chợt. Sau cơn mưa, sông núi mờ ảo trong hơi nước, ánh nắng chiếu xuyên qua. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, Thu Huệ nghĩ không có câu từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của thiên nhiên lúc đó.

Cảnh đẹp nên thơ.

Cảnh đẹp nên thơ.

“Trong buổi chiều mưa ấy, mình cũng quen được những người bạn mới như một anh trai đến từ Bắc Kạn với niềm yêu thích chụp ảnh và khám phá khắp Việt Nam, như là người bạn nước ngoài đã đi trekking ở nhiều nơi trên thế giới và vô tình “va” phải cảnh đẹp Cao Bằng. Chúng mình đã trò chuyện và chia sẻ nhiều câu chuyện liên quan đến du lịch”, Thu Huệ bày tỏ.

Không chỉ thế, qua chuyến đi này, du khách còn được quen với rất nhiều người bạn Cao Bằng đáng yêu, thân thiện. Họ còn luôn sẵn sàng giúp đỡ và giải đáp những thắc mắc của khách phương xa về quê hương.

Màu nước trong xanh.

Màu nước trong xanh.

Chia sẻ về đường sá di chuyển ở Cao Bằng, Thu Huệ nói, đường đi khá dễ nên con gái cũng có thể tự túc di chuyển, cảnh vật trên đường nên thơ nên mang đến cho du khách cảm giác chill chill. Tuy nhiên, đoạn đường từ núi Mắt Thần đến suối Lê Nin đang sửa nên khá vất vả để đi qua.

“Mình thích nhất việc tự lái xe máy và trải nghiệm du lịch tự túc. Hoạt động này giống như việc mình đã phá vỡ giới hạn của bản thân. Vừa lái xe, mình vừa được chiêm ngưỡng cảnh đẹp. Các điểm tham quan ở Cao Bằng rất đẹp, chúng mình liên tục trầm trồ trước cảnh đẹp nơi này và đã lưu lại được rất nhiều bức ảnh xinh xắn...”, Thu Huệ nói.

Du khách tìm về với không gian yên bình.

Du khách tìm về với không gian yên bình.

Thư thái tâm hồn.

Thư thái tâm hồn.

Du khách yêu thích những trải nghiệm về với thiên nhiên.

Du khách yêu thích những trải nghiệm về với thiên nhiên.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Du khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nạp nguồn năng lượng từ mẹ thiên nhiên.

Nạp nguồn năng lượng từ mẹ thiên nhiên.

Du khách dành thời gian đến con thác nổi tiếng.

Du khách dành thời gian đến con thác nổi tiếng.

Khung cảnh mây trắng, nắng vàng yên bình ở Cao Bằng.

Khung cảnh mây trắng, nắng vàng yên bình ở Cao Bằng.

Những ngôi nhà tựa lưng chừng núi...

Những ngôi nhà tựa lưng chừng núi...

Hải Vân

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/diem-den/say-dam-truoc-net-tho-mong-cua-non-nuoc-cao-bang-c23a77101.html
Zalo