Sâu nặng nghĩa tình quân dân trong cơn mưa lũ
Việc kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài cho thấy trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry (BĐBP thành phố Đà Nẵng) với những 'người anh em ruột thịt' ở xã biên giới Hùng Sơn (thành phố Đà Nẵng). Những suất ăn nóng hổi, những bao gạo, nhu yếu phẩm càng trở nên sâu nặng nghĩa tình bởi được đưa đến đúng lúc và đúng người đang cần.

Thiếu tá Phạm Văn Hiệp khám bệnh cho bà con đang lưu trú tại Trường Tiểu học Gari. Ảnh: Trúc Hà
Suốt gần 1 tháng qua, trên địa bàn xã biên giới Hùng Sơn liên tục có mưa lớn, kéo dài, xảy ra sạt lở nhiều địa điểm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Nhiều ngôi nhà nguy cơ bị cuốn trôi, đất đá vùi lấp nếu không được phát hiện, di dời kịp thời. Mặc cho trời mưa, gió rét, bất cứ khi nào người dân cần, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry lại có mặt, cùng với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng giúp người dân di dời tài sản.
Đối với đồng bào Cơ Tu nơi đây, ngôi nhà là thứ tài sản có giá trị nhất, bởi sau bao năm tích cóp, vay mượn, nhận tiền hỗ trợ mới có chỗ ở tránh mưa ngày hè và rét buốt ngày đông. Hiểu được điều đó nên Đồn Biên phòng Ga Ry đã “đi trước một bước”, đó là khi căn nhà của người dân đang ở rơi vào vùng có nguy cơ sạt lở, các anh sẽ tiến hành di dời đến nơi an toàn. Đối với các nhà cần di chuyển khoảng cách xa, tất cả được tháo dỡ rồi lắp ráp lại. Đối với những ngôi nhà di chuyển quãng đường ngắn, sẽ được cố định bằng khung ở các góc rồi 30-40 người góp tay cùng nhau khênh đi. Cứ thế, những “thần đèn biên giới” đã giúp người dân di chuyển hàng chục ngôi nhà từ khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn.
Mưa lớn kéo dài, đường sá sạt lở, nhiều thôn ở xã Hùng Sơn bị cô lập. Cuộc sống người dân thực sự gặp khó khi lương thực, thực phẩm cạn dần mà mưa chưa tạnh, đường chưa thông. Đồn Biên phòng Ga Ry đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền mặt, gạo, mì tôm, rau củ, dầu ăn, muối, cá khô. Tính đến nay, đã có hơn 500 suất quà, trị giá hơn 200 triệu đồng được trao tận tay những gia đình bị ảnh hưởng và đang gặp khó khăn. Có ở trong hoàn cảnh mới biết, mới thấy hết giá trị của những suất quà mà mạnh thường quân và Đồn Biên phòng Ga Ry trao tặng, đúng thực “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Sau vụ sạt lở ngày 14/11 tại thôn Pứt, các khu vực xung quanh cũng tiếp tục xuất hiện nhiều khu vực bị nứt, nguy cơ sạt lở cao buộc phải di dời người dân. Gần 300 hộ dân với hơn 1.000 người tại thôn Pứt, Da Dinh, A Roi, A Ting, H’juh đã được bố trí di dời đến các thôn khác và tới Trường Tiểu học Gari.
Tính đến chiều ngày 20/11, có gần 200 người dân ở các thôn Da Dinh, A Ting, A Roi đến tránh trú tại Trường Tiểu học Gari. Thực ra, những ngày đầu, có nhiều trường hợp không muốn đến nơi tránh trú tập trung vì không muốn bỏ lại tài sản, nhà cửa. Thế nhưng, họ đã bị thuyết phục bởi những lời phân tích của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry. Và quả thực, khi tới đây, bà con đã an tâm vì lời nói của những người lính Biên phòng đều đúng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry tổ chức "Bếp ăn 0 đồng" cho bà con đang lưu trú tại Trường Tiểu học Gari. Ảnh: Trúc Hà
Đã bước sang ngày thứ 3, Đồn Biên phòng Ga Ry duy trì “Bếp ăn 0 đồng” để hỗ trợ cho người dân đang lưu trú tại Trường Tiểu học Gari. Mỗi ngày, từ 5-7 cán bộ, chiến sĩ cùng với các hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hùng Sơn nấu 200 suất ăn đầy đủ dinh dưỡng với cơm, thịt, rau củ để phục vụ mọi người. Bên cạnh đó, đơn vị cũng cung cấp nước uống và sữa cho các cháu nhỏ. Suốt những ngày qua, người dân ở đây chỉ lo chạy mưa lũ, sạt lở không thể đi làm, lên nương lấy lúa, lấy măng, các đồ ăn trong nhà cũng cạn dần. Vậy nên, việc Đồn Biên phòng Ga Ry kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đã giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt. Hoạt động của “Bếp ăn 0 đồng” là sự hỗ trợ kịp thời, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân vùng cao Hùng Sơn trong những ngày mưa lũ phức tạp.
Những ngày phát cơm và quà tại Trường Tiểu học Gari, nhận thấy số người dân tại khu lưu trú tập trung có biểu hiện về sức khỏe, Thiếu tá Phạm Văn Hiệp, y sĩ của đồn đã đề nghị chỉ huy đơn vị triển khai việc khám và phát thuốc bởi thời tiết lạnh, ẩm kéo dài dễ gây bệnh về đường hô hấp, nay sống tập trung sẽ gây lây lan trong cộng đồng nhanh hơn. Nhờ sự nhanh nhạy, kịp thời của anh, hơn 20 người dân đã được khám, phát thuốc, điều trị kịp thời. Thiếu tá Phạm Văn Hiệp cũng kết hợp tuyên truyền cho người dân ăn ở đảm bảo vệ sinh, giữ ấm cơ thể để phòng bệnh và khuyến cáo người dân yên tâm ở lại khu vực tránh trú, hạn chế di chuyển qua các điểm sạt lở nguy hiểm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry nhận nuôi 2 trẻ mồ côi Zơ Râm Hải Dương và Zơ Râm Việt Hoàng. Ảnh: Trúc Hà
Vụ sạt lở tại khe suối A Zắt (thôn Pứt) ngày 14/11 khiến ông Hôíh Zu Not, vợ chồng anh Zơ Râm Nhô cùng vợ là chị Bríu Thị Tép bị vùi lấp. Bên cạnh việc tích cực cùng lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nạn, Đồn Biên phòng Ga Ry đã trao hỗ trợ gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người thân của các nạn nhân trên. Nhìn 2 đứa con thơ của vợ chồng anh Zơ Râm Nhô và chị Bríu Thị Tép, Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry đã suy nghĩ rất nhiều về những ngày sắp tới. Con trai đầu Zơ Râm Hải Dương mới chỉ 8 tuổi, cứ lúc lúc lại hỏi bác và bà là bố mẹ đi đâu, sao mãi không về. Con trai thứ là Zơ Râm Việt Hoàng mới hơn 1 tuổi, chưa nói sõi, chỉ khóc vì nhớ và khát sữa mẹ.
Trung tá Nguyễn Phúc Trường đã hội ý với Ban Chỉ huy đơn vị về việc nhận đỡ đầu hai em nhỏ theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Thực ra, việc hỗ trợ 500 nghìn đồng mỗi tháng không quá lớn, vẫn có thể lo được vì cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn sẵn lòng đóng góp từ tiền lương, hoặc tích cực tăng gia sản xuất để lập quỹ. Tuy nhiên, đến nay, đơn vị đã nhận đỡ đầu 7 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Việc nhận đỡ đầu không chỉ là số tiền trao mỗi tháng, mà còn là trách nhiệm, sự quan tâm chu đáo, tạo điều kiện để các em học tập, phát triển bản thân. Zơ Râm Hải Dương mới chỉ 8 tuổi, đặc biệt là Rơ Râm Việt Hoàng còn nhỏ, quãng đường còn quá dài. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ga Ry đã thống nhất quyết định nhận nuôi 2 đứa trẻ. Việc nhận đỡ đầu 2 em trong hoàn cảnh hiện nay, trước mắt là chia sẻ khó khăn về vật chất đối với gia đình và đảm bảo việc học hành của 2 anh em Zơ Râm Hải Dương và Zơ Râm Việt Hoàng trong tương lai. Vậy là, từ 2 đứa trẻ mồ côi, nay Zơ Râm Hải Dương và Zơ Râm Việt Hoàng đã có gia đình mới, người thân mới là các bố nuôi BĐBP.
Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn của đồng bào Cơ Tu nơi mảnh đất biên cương.

































