Sáu năm dang dở một con đường!

Tuyến đường nào mà kéo dài từng ấy năm vẫn chưa xong vậy Tư Thăng Bình?

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Đông Sơn dang dở do vướng mặt bằng 16 hộ dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Đông Sơn dang dở do vướng mặt bằng 16 hộ dân.

- Đó là Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Đông Sơn nối từ Trường THPT Thái Phiên đến QL14E tại trung tâm thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Dự án này dài hơn 2km với tổng vốn hơn 82,4 tỷ đồng, được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đầu tư năm 2019, nhằm mở rộng trục giao thông liên vùng, phát triển kinh tế – xã hội vùng trung tâm huyện Thăng Bình. Thời gian thi công dự án là 360 ngày, nhưng sau gần 6 năm triển khai, đến nay vẫn còn dở dang, chắp vá từng đoạn. Mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì ngập, sình lầy khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhiều căn nhà đã xuống cấp nhưng nằm trong dự án giải tỏa nên không sửa chữa, đến mùa mưa bão phải sang nhà bà con ở rất bất tiện.

- Nguyên nhân vì sao vậy Tư?

- Người dân cho rằng thời điểm triển khai dự án đơn giá đất tại khu vực gần QL14E thấp hơn nhiều so với khu tái định cư thị trấn Hà Lam và giá bồi thường nhà cửa thấp. Hiện có 16 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án không đồng thuận bàn giao mặt bằng, kiến nghị chính quyền địa phương có chính sách bồi thường hợp lý để đủ điều kiện mua đất, xây nhà mới.

- Thế chính quyền địa phương lý giải sao về vướng mắc này.

- Đại diện lãnh đạo huyện Thăng Bình cho biết, nhiều lần phối hợp với cơ quan chức năng làm việc với các hộ dân. Tuy nhiên họ không đồng thuận vì cho rằng giá đền bù chưa thỏa đáng, không chịu bàn giao đất. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, dự án này sẽ được bàn giao lại cho chính quyền xã mới tiếp quản và tiếp tục giải quyết theo quy định.

- NXD thiết nghĩ, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, chính quyền xã mới cần tập trung giải quyết các vướng mắc để sớm hoàn thành dự án, đảm bảo cuộc sống cho người dân, cũng như phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

N.X.D

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/sau-nam-dang-do-mot-con-duong-post314894.html
Zalo