Sau bão, cán bộ xã 'lăn đá, chặt cây' trên tuyến đường lịch sử
Khi bão số 10 gây sạt lở, làm tê liệt tuyến đường huyết mạch vào 18 bản Bru - Vân Kiều, cán bộ xã Thượng Trạch đã không ngại gian khó, trực tiếp 'lăn đá, chặt cây' mở đường giúp hàng hóa, nhu yếu phẩm kịp thời vào bản và việc đi lại của bà con thuận lợi hơn…
“Lăn đá, chặt cây” giải phóng đường

Ngay sau khi bão đi qua, cán bộ, Đảng viên và các lực lượng Công an, quân đội đã tiến hành dọn dẹp cây đổ gãy để thông tuyến đường huyết mạch (đường 20 Quyết thắng) để giúp bà con đi lại an toàn và thuận lợi
Sau cơn bão số 10, mặc dù không trực tiếp đổ bộ vào tỉnh Quảng Trị nhưng hoàn lưu bão đã gây mưa lớn kéo dài, khiến nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề. Trên tuyến đường 20 Quyết Thắng – “huyết mạch” nối đồng bằng với 18 bản làng Bru - Vân Kiều thuộc xã Thượng Trạch, hàng loạt cây cối ngã đổ, đất đá từ taluy dương sạt xuống chắn ngang khiến tuyến đường gần như tê liệt hoàn toàn.
Ngay khi mưa vừa dứt, hàng trăm cán bộ, đảng viên và công chức xã Thượng Trạch đã đồng loạt ra quân dọn dẹp. Từ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đến cán bộ đoàn thể, ai nấy đều trực tiếp có mặt trên tuyến, vai mang cưa máy, tay cầm rựa, cuốc, xẻng. Không khí khẩn trương, trách nhiệm hiện rõ trên từng gương mặt.
Ông Nguyễn Quốc Hạnh – Bí thư Đảng ủy xã Thượng Trạch khẳng định: “Đường 20 không chỉ là con đường giao thông, mà còn là mạch máu nuôi sống đời sống kinh tế, văn hóa của bà con. Nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là phải sớm khơi thông để nhân dân yên tâm ổn định sau bão.”

Một tảng đá lớn rơi xuống chặn đường
Ghi nhận tại hiện trường, nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm mét khối đất đá lăn xuống chắn kín mặt đường, có tảng nặng hàng chục tấn. Những cây cổ thụ bị gãy đổ cũng chắn ngang con đường độc đạo giữa núi rừng Trường Sơn. Khi phương tiện cơ giới chưa thể tiếp cận, cách duy nhất là dùng sức người.
Sức mạnh đồng lòng
Các cán bộ xã được chia thành từng nhóm nhỏ, phối hợp phát quang cây đổ, cưa gỗ, lăn đá. Ở những khúc cua dốc, nhiều cán bộ phải dùng gỗ làm đòn bẩy, vừa hô khẩu hiệu, vừa hợp sức đẩy từng khối đá nặng xuống vực mở lối đi. Giữa cái nắng oi bức sau bão, mồ hôi thấm đẫm áo xanh áo trắng, tiếng cưa máy, tiếng cuốc xẻng chan chát xen lẫn tiếng hò reo khích lệ, tạo nên khí thế lao động sôi nổi.

Cắt cây, chặt cành để thông đường
Đoàn viên thanh niên xã vừa làm vừa động viên nhau và chia sẻ: “Cây đổ thì mình cắt, đá chắn thì mình lăn, miễn sao đường thông để bà con đi chợ, trẻ em tới trường. Mấy ngày qua đường tắc, bà con lo lắm vì gạo, muối trong bản đều cạn. Thấy cán bộ xã vất vả lăn từng tảng đá, bà con cảm động và càng thêm tin tưởng vào chính quyền.”
Sau gần một ngày làm việc cật lực, tuyến đường huyết mạch qua Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã cơ bản được khơi thông. Xe máy, xe tải nhỏ bắt đầu lưu thông trở lại, đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm kịp thời vào bản, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau bão.

Sau một ngày làm việc, cơ bản đường 20 Quyết thắng có thể thông đường
Câu chuyện toàn thể cán bộ xã Thượng Trạch cùng nhau dọn dẹp tuyến đường 20 Quyết Thắng không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ cơ sở, mà còn khẳng định sức mạnh của sự đồng lòng. Trong gian khó, tình quân – dân, cán bộ – nhân dân càng thêm gắn kết, tạo nền tảng vững chắc để Thượng Trạch vượt qua thiên tai, tiếp tục phát triển bền vững.
Thấy cán bộ xã trực tiếp xuống đường, bà con các bản lân cận cũng mang dao rựa ra cùng chung tay. Hình ảnh lãnh đạo xã cùng nhân dân gánh đá, chặt cây đã trở thành minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết.