Sạt lở 'nuốt' nửa mặt đường đèo Mimosa, xe khách 45 chỗ phanh gấp ngay trước miệng vực

Một vụ sụt lún nghiêm trọng xảy ra tại đèo Mimosa, Lâm Đồng vào đêm 19/11 khiến toàn bộ mặt đường bị đứt gãy làm đôi, rất may xe khách 45 chỗ dừng ngay miệng vực.

Sáng 20/11, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng các ngành liên quan, CSGT, Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường vụ sạt lở đèo Mimosa, Km226+700 quốc lộ 20, để ứng cứu.

Theo tin ban đầu trên Tri Thức, tối 19/11, tại Km226+500 trên đèo Mimosa, hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), đã xảy ra vụ sụt lún đặc biệt nghiêm trọng, khiến toàn bộ mặt đường bị đứt gãy và chia cắt hoàn toàn.

Theo ghi nhận, cả đoạn đường rộng gần 50m bất ngờ sụt xuống tạo thành hàm ếch sâu khoảng 30 m, kéo dài hơn 100 m. Vị trí đứt gãy nằm ngay khu vực đường dốc, quanh co, khiến nguy cơ tai nạn đặc biệt lớn.

Đáng chú ý vào thời điểm xảy ra sự cố, một số phương tiện đang lưu thông, trong đó có xe khách 45 chỗ (không chở khách), đã kịp thời dừng lại chỉ cách miệng vực vài mét. Lực lượng cứu hộ được điều động khẩn cấp và nhanh chóng đưa chiếc xe ra khỏi khu vực nguy hiểm.

 Điểm sụt lún rất lớn khiến đèo Mimosa chia cắt hoàn toàn.

Điểm sụt lún rất lớn khiến đèo Mimosa chia cắt hoàn toàn.

Ngay trong đêm 19/11, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng chính quyền phường Xuân Hương - Đà Lạt lần theo các lối mòn, dùng đèn pin, dây thừng tiếp cận từng ngôi nhà và di dời 12 người ra khỏi vị trí nguy hiểm do sạt lở. Hiện nguyên nhân sự cố đang tiếp tục được điều tra, đánh giá.

Cũng trong tối 19/11, ông Bùi Quốc Huân, Chủ tịch UBND xã Lạc Dương, Lâm Đồng chia sẻ với VTC News, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc một người đàn ông bị lũ cuốn trôi mất tích.

Thông tin ban đầu khoảng 16h30 cùng ngày, ông Thắng (38 tuổi, chủ một trang trại nuôi cá tầm) trên địa bàn thôn Đông Mang (xã Lạc Dương) bị nước lũ cuốn trôi mất tích trong lúc làm việc tại trang trại nuôi cá tầm.

Theo người dân, vào thời điểm trên, tại xã Lạc Dương xảy ra mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về rất mạnh. Lúc này, sợ nước lũ chảy vào trang trại nuôi cá tầm nên ông Thắng tìm cách gia cố bờ đê ngăn lũ thì bị nước cuốn trôi mất tích.

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sat-lo-nuot-nua-mat-duong-deo-mimosa-xe-khach-45-cho-phanh-gap-ngay-truoc-mieng-vuc-204251120104357899.htm