Sạt lở núi kinh hoàng ở Đà Nẵng: Tìm thấy một thi thể không còn nguyên vẹn

Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm 3 nạn nhân nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi kinh hoàng tại xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng), các lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nhưng không còn nguyên vẹn khi mất đi phần đầu.

Chiều 19/11, ông Zơ Râm Buôn - Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, tranh thủ thời tiết hết mưa, trong chiều nay, các lực lượng chức năng tiếp tục được huy động để tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra vào ngày 14/11.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện một thi thể nhưng không còn nguyên vẹn, bị mất phần đầu, đang trong quá trình phân hủy.

Theo đó, vào khoảng 15h chiều, lực lượng tim kiếm đã phát hiện một thi thể nhưng không còn nguyên vẹn, bị mất phần đầu, đang trong quá trình phân hủy, nằm cách vị trí sạt lở khoảng 1km.

Theo ông Zơ Râm Buôn, thi thể được tìm thấy gần khu vực nhà rẫy của vợ chồng anh Zơ Râm Nhô, người được xác định mất tích trong vụ sạt lở ngày 14/11. Chính quyền địa phương nghi đây có thể là thi thể của anh Nhô, tuy nhiên cần chờ các cơ quan chức năng giám định để có kết luận chính xác.

Chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm các nạn nhân.

Chủ tịch xã Hùng Sơn cho hay, công tác tìm kiếm liên tục đối mặt rủi ro bởi hiện trường sạt trượt diễn biến khó lường. Trong sáng cùng ngày, khi lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực tìm kiếm, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên từ điểm sạt cũ, kích hoạt đất đá tiếp tục đổ ập xuống nên toàn bộ lực lượng phải rút khẩn cấp để bảo đảm an toàn.

Trước đó, khoảng 14 giờ chiều qua (18/11), tại ngọn núi đối diện điểm sạt lở khiến 3 người đang mất tích, cũng đã xảy ra một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực, đất đá sạt xuống dồn dập. Ngay sau vụ nổ, chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 9 hộ với 40 nhân khẩu của hai thôn Ating và Arooi ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí về Trường tiểu học Gary và UBND xã Gary cũ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hiện nay trên địa bàn xã Hùng Sơn sạt lở bủa vây khắp nơi, diễn ra rất phức tạp. Nhằm đảm bảo an toàn, địa phương đã sơ tán khoảng 300 hộ dân với 1.300 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tranh thủ thời tiết thuận lơi, lực lượng chức năng tích cực tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Trong khi đó, Đại tá Phan Văn Thí - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng thông tin, từ sáng nay (19/11), thời tiết tại xã Hùng Sơn bắt đầu hửng nắng trở lại, có gió giúp mặt bằng đất khu vực sạt lở nhanh khô hơn, tạo điều kiện thuận lợi hơn để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Lực lượng chức năng đang tích cực khẩn trương tìm kiếm.

Như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin, vào khoảng 9h35 ngày 14/11, tại địa điểm đầu nguồn sông A Vương ở thôn Pứt (xã Hùng Sơn) xảy ra vụ sạt lở núi khiến đất đá tràn xuống vùi lấp hơn 200 m đường giao thông, 5 nhà rẫy, phá hủy 7 xe máy, cuốn trôi 9 con bò và chôn vùi 15ha đất sản xuất.

Thảm họa sạt lở núi cũng khiến 3 người dân mất tích gồm: anh Zơ Râm Nhô (SN 1997, công an viên thôn Pứt), chị Bríu Thị Tép (SN 1998, vợ anh Nhô) và ông Hôíh Zi Nút (SN 1980, tất cả đều ở thôn Pứt).

Xã Hùng Sơn được sáp nhập từ 4 xã biên giới, gồm: Ch'ơm, Gary, Tr'hy và Axan của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ.

Anh Huy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/sat-lo-nui-kinh-hoang-o-da-nang-tim-thay-mot-thi-the-khong-con-nguyen-ven.html