Sát cánh cùng người dân sau lũ
Những ngày qua, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn đã quên mình cứu dân trong cơn lũ dữ. Khi cơn lũ đi qua, để lại bao ngổn ngang mất mát, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” vẫn kiên trì sát cánh cùng người dân đứng lên sau lũ.
Để học sinh sớm trở lại trường
8 giờ sáng 22-11, tại sân trường Trường THCS Trần Quang Khải (xã Diên Điền) - địa phương bị ngập sớm, ngập sâu trong mấy ngày qua, nước lũ đã rút hết, để lại lớp bùn non đặc quánh ngập mắt cá chân. Bàn ghế bị trôi dạt dồn thành từng đống, các bức tường tầng trệt lấm loang dấu bùn, toàn khuôn viên trường ngổn ngang cây gãy, rác thải…

Các chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân dọn dẹp tại Trường THCS Trần Quang Khải.

Giữa khuôn viên nồng mùi bùn non, 11 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 406, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân miệt mài với công việc dọn dẹp để học sinh sớm được trở lại trường. Sau khi cùng đưa bàn ghế bám đầy bùn từ các phòng học ra sân, các anh chia nhau mỗi người một việc. Người ra sông xách nước, người lau chùi bàn ghế, người cào bùn, người dội nước lau sạch nền nhà và các bức tường phòng học. Cứ nhịp nhàng, cần mẫn như thế, đến gần 12 giờ, các anh đã dọn sạch 7 phòng học, rồi lại vác bàn ghế vào xếp lại ngay ngắn. Chiến sĩ trẻ Võ Văn Thức chia sẻ: “Nhìn ngôi trường tang hoang sau lũ, thấy thương các em học trò lắm. Mệt cỡ nào anh em cũng cố làm nhanh để các em sớm đi học trở lại”.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Ninh Hòa dọn dẹp trường học trên địa bàn.
Chỉ huy tổ công tác, Trung úy Nguyễn Văn Quân - Trung đội trưởng, cho biết, sau 3 ngày đêm chống lũ, cứu dân, thể lực hao mòn nhưng ý chí, quyết tâm không hề giảm sút. Ngược lại, các anh còn nỗ lực hơn để hoàn thành dọn dẹp, vệ sinh toàn bộ phòng học, phòng chức năng và khuôn viên ngôi trường trong vài ngày tới.

Lực lượng Sư đoàn Phòng không 377 giúp trường học dọn dẹp sau lũ.
Theo Thượng tá Lê Xuân Kiên - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Diên Khánh, trong ngày 22-11, đơn vị đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ, cùng toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn phối hợp với lực lượng hỗ trợ từ các đơn vị của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5, với tổng quân số gần 2.000 người tham gia dọn dẹp trường học, trạm y tế, trụ sở xã, phường.
Tương tự, từ ngày 21-11, tùy vào tình hình nước rút, các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực trên địa bàn tỉnh đã huy động tối đa lực lượng của địa phương, cùng với các lực lượng hỗ trợ khác, vừa tập trung công tác cứu trợ, vừa khẩn trương công tác dọn dẹp, khắc phục; trong đó, ưu tiên trước đối với các cơ sở trường học, y tế, trụ sở cơ quan, đường giao thông…
Giúp dân sửa nhà sau lũ
Thực hiện chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, ngày 22-11, Trung đoàn Bộ binh 896 đã huy động 118 cán bộ, chiến sĩ xuống thôn Ninh Quý 2 và Ninh Quý 3, xã Phước Hậu để làm công tác dân vận, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Lực lượng tham gia được chia thành 4 tổ công tác, mỗi tổ đều có một đồng chí trong Ban Chỉ huy trung đoàn trực tiếp chỉ đạo, điều hành, đảm bảo nhiệm vụ được triển khai nhanh chóng, khoa học và an toàn.

Lực lượng Trung đoàn Bộ binh 896 giúp dân dọn dẹp nhà cửa.
Ngay từ sáng sớm, các tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến từng khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề. Trước tình trạng nhiều ngôi nhà bị sập, hư hỏng trong trận lũ lớn, các cán bộ, chiến sĩ đã tập trung giúp người dân gia cố lại nhà cửa, thu dọn vật dụng, vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Song song với đó, các tổ công tác còn tiến hành sửa chữa những đoạn đường giao thông bị sạt lở, khơi thông dòng chảy, dọn dẹp bùn đất để đảm bảo việc đi lại của bà con. Thượng tá Ngô Đình Phú - Chính ủy trung đoàn cho biết: “Với phương châm “Ở đâu Nhân dân cần, bộ đội có; ở đâu Nhân dân khó, có bộ đội”, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, khẩn trương trong mọi phần việc. Theo kế hoạch, đợt công tác dân vận lần này của trung đoàn sẽ được duy trì cho đến khi địa phương cơ bản khắc phục xong hậu quả sau lũ”.
Không để người dân bị đói
Trong 2 ngày 21 và 22-11, Trung đoàn Bộ binh 974, Bộ CHQS tỉnh cũng đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh các trường học và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tiếp nhận, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân. Đặc biệt, đơn vị đã triển khai nấu 400 suất cơm, chuyển tới cứu trợ cho người dân xã Diên Điền. Tương tự, nhằm chia sẻ khó khăn với những hộ gia đình bị thiệt hại nặng, Trung đoàn Bộ binh 896 cũng đã tổ chức nấu hàng trăm suất cơm để cấp phát, kịp thời động viên người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 896 chuẩn bị suất ăn cho người dân vùng lũ.
Trong những ngày qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh cũng đã di dời hàng nghìn người dân ở các khu vực ngập sâu về tránh trú tại đơn vị mình. Tại đây, người dân được bố trí chỗ ở, ăn uống và chăm sóc y tế tận tình, chu đáo. Anh Hồ Anh Tuấn, một trong hơn 70 người dân phường Tây Nha Trang được Tiểu đoàn Huấn luyện chiến sĩ mới (Sư đoàn Phòng không 377) giải cứu khỏi khu vực ngập sâu về tránh trú tại đơn vị, chia sẻ: “Tối hôm đó, trời mưa cả đêm, lúc nhà tôi bị ngập lút cửa thì được bộ đội đến giải cứu. Ở đây vừa bảo đảm an toàn, vừa được bộ đội lo cho từng chút, thật sự ấm lòng và biết ơn nhiều lắm! ”.

Những suất cơm của Trung đoàn Bộ binh 974 được chuyển đến người dân xã Diên Điền.
Ngay khi nước lũ rút, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai nhiều hoạt động giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả do lũ. Riêng công tác cứu trợ cho người dân, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực thành lập hàng chục điểm cứu trợ dã chiến nhằm tiếp nhận các nhu yếu phẩm từ các kênh để cấp phát kịp thời cho người dân. Mô hình này đã và đang phát huy rất hiệu quả trong những ngày qua, bảo đảm sự hỗ trợ thiết thực trước mắt đến với người dân nhanh nhất.

Người dân vùng lũ được bảo đảm điều kiện ăn ở chu đáo khi đến tránh trú tại Nhà máy Z753.
Từ chống lũ, cứu hộ, cứu nạn đến khắc phục hậu quả sau lũ, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn thể hiện trọn vẹn vai trò nòng cốt, xung kích và truyền thống “vì Nhân dân quên mình”. Ở bất cứ nơi đâu khi thiên tai đi qua, dấu chân người lính lại in lên những vệt bùn. Và hình ảnh “Người lính Cụ Hồ” lại khắc sâu thêm trong lòng dân!
































