Sập trường học ở Indonesia, hàng chục học sinh bị vùi lấp dưới đống đổ nát

Ngày 30-9, đã có ít nhất 1 học sinh thiệt mạng, hàng chục người bị thương và 65 người được cho là bị vùi lấp dưới đống đổ nát trong vụ sập trường học ở Indonesia. Lực lượng cứu hộ đã cung cấp oxy và nước uống cho những người vẫn bị mắc kẹt.

Một phụ nữ bật khóc khi chờ đợi thông tin về hoạt động cứu hộ

Một phụ nữ bật khóc khi chờ đợi thông tin về hoạt động cứu hộ

Các nhân viên cứu hộ, cảnh sát và binh lính đã đào bới suốt đêm để cứu sống 8 người sống sót yếu ớt và bị thương, vài giờ sau khi tòa nhà của trường nội trú Hồi giáo Al Khoziny ở thị trấn Sidoarjo, Đông Java (Indonesia) bị sập trong lúc các học sinh đang cầu nguyện.

Gia đình của các học sinh đã tập trung tại các bệnh viện hoặc gần tòa nhà bị sập, lo lắng chờ đợi tin tức về con của họ. Người thân bật khóc khi chứng kiến lực lượng cứu hộ đưa 1 học sinh bị thương, người đầy bụi ra khỏi phòng cầu nguyện bị vùi lấp.

Bảng thông báo tại chốt chỉ huy được dựng lên trong khu phức hợp trường nội trú đã liệt kê danh sách 65 học sinh mất tích tính đến sáng 30-9. Các em chủ yếu là học sinh nam từ lớp 7 đến lớp 11, trong độ tuổi từ 12 đến 17. “Con trai tôi vẫn bị chôn vùi, xin hãy giúp tôi!”, một người mẹ bật khóc nức nở khi nhìn thấy tên con mình trên bảng. “Thưa ông, xin hãy tìm con tôi ngay lập tức”, một ông bố vừa khóc vừa nắm tay một thành viên trong đội cứu hộ.

Ông Nanang Sigit, sĩ quan chỉ huy hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cho biết những tảng bê tông nặng cùng các đống đổ nát khác và những phần không ổn định của tòa nhà đã cản trở nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn. “Chúng tôi đã cung cấp oxy và nước uống cho những người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát và giúp họ sống sót trong khi chờ được đưa ra ngoài”, ông Sigit nói. Ông cho biết thêm, lực lượng cứu hộ đã nhìn thấy một số thi thể dưới đống đổ nát, nhưng tập trung vào việc cứu những người vẫn còn sống.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát

Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Đông Java, ông Jules Abraham Abast cho biết các học sinh đang cầu nguyện trong một tòa nhà đang được mở rộng trái phép thì bất ngờ bị sập. Người dân, giáo viên và ban quản lý đã hỗ trợ các học sinh bị thương, nhiều em bị thương ở đầu và gãy xương. Các học sinh nữ đang cầu nguyện ở một khu vực khác của tòa nhà và đã thoát ra được.

Giới chức cho biết, vụ sập nhà đã khiến 1 học sinh nam 13 tuổi thiệt mạng, 99 học sinh khác bị thương và được đưa đến bệnh viện, một số nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Người phát ngôn cảnh sát Abast cho biết khu vực cầu nguyện cũ có 2 tầng nhưng 2 tầng nữa đang được xây thêm mà không có giấy phép. “Nền móng của tòa nhà cũ dường như không thể chịu được và đã sụp đổ trong quá trình đổ bê tông”, ông Abast nói.

Theo Guardian

Hoàng Cường

Theo Guardian

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/sap-truong-hoc-o-indonesia-hang-chuc-hoc-sinh-bi-vui-lap-duoi-dong-do-nat-post625369.antd