'Sao vuông' trên tuyến đầu chống lũ

Giữa những ngày mưa lũ dồn dập, lực lượng dân quân tự vệ Lâm Đồng luôn có mặt ở tuyến đầu, kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó, sơ tán và khắc phục hậu quả thiên tai.

Hỗ trợ người dân thu hoạch dâu tằm trước khi nước lên

Hỗ trợ người dân thu hoạch dâu tằm trước khi nước lên

Những ngày qua, tại tỉnh Lâm Đồng, khi xảy ra sạt lở ở các tuyến đường huyết mạch hay khi các xã, phường bị ngập lụt nặng nề, bất cứ thời điểm nào cũng thấy bóng áo xanh dân quân có mặt sớm nhất. Ở những điểm đứt gãy giao thông, lực lượng dân quân tự vệ túc trực thường xuyên, dọn dẹp cây đổ, điều tiết giao thông; phối hợp với các lực lượng chức năng chốt chặn những tuyến đường thấp trũng, dễ ngập và hướng dẫn người dân đi lại an toàn.

Tại các địa phương, dân quân tự vệ giữ vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Họ tham gia bảo quản vật tư, trang bị dự trữ; hỗ trợ, hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản và chủ động ứng phó trước các tình huống khẩn cấp.

Điển hình như tại 2 xã Cát Tiên và Cát Tiên 2 thuộc Phòng thủ Khu vực 3 - Bảo Lâm. Đêm 20/11, Thủy điện Đồng Nai 4 và Đồng Nai 5 đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn khiến nước dâng rất nhanh, nguy cơ ngập sâu trên diện rộng. Lực lượng dân quân tự vệ đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ bà con thu hoạch nông sản và tiến hành công tác di dời. Đồng chí Nguyễn Thanh Trọng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Cát Tiên cho biết: “Ngay khi có tin nước lên, chúng tôi đã cử lực lượng dân quân đến các khu vực nguy cơ cao để thông tin và nhanh chóng hỗ trợ Nhân dân sơ tán”.

Nước lên nhanh khiến xã Cát Tiên có 23/23 thôn bị ngập cục bộ, nhiều tuyến đường bị chia cắt; xã Cát Tiên 2 có 19 khu vực thuộc 9 thôn bị ngập, 7 điểm giao thông bị chia cắt. Trong tình huống đó, không lực lượng nào thông thuộc địa bàn bằng dân quân tự vệ. Họ trở thành “hoa tiêu” dẫn đường để bộ đội địa phương và lực lượng chủ lực Quân khu 7 tiếp cận nhanh các khu vực ngập lụt. Nhờ đó, ngay trong đêm, các lực lượng đã di dời an toàn 1.500 hộ dân với 7.500 khẩu và hơn 2.200 vật nuôi đến nơi tránh trú an toàn.

Đặc biệt, trong đêm khuya tại thôn 3, xã Cát Tiên - nơi bị chia cắt hoàn toàn, trường hợp cháu bé 5 tháng tuổi ho dữ dội, sốt cao. Nhận được tin báo, dân quân tự vệ lập tức dẫn đường để các lực lượng sử dụng phương tiện chuyên dụng vượt qua vùng nước sâu, đưa cháu bé đi cấp cứu kịp thời.

Dân quân tự vệ là những người làm nhiệm vụ ngay tại nơi mình sinh sống. Khi thiên tai xảy ra, gia đình và người thân của họ cũng đối mặt nguy hiểm. Nhưng hơn hết, họ vẫn kiên định, sẵn sàng góp sức vì sự bình yên chung của cộng đồng.

Tại xã D’ran, sau 32 năm, địa phương này mới trải qua một trận lũ lớn như vừa rồi. Hàng trăm ngôi nhà bị nhấn chìm, trong đó có cả nhà của một số chiến sĩ dân quân. Trong hoàn cảnh đó, họ gác lại nỗi lo riêng để lo cho dân trước. Đồng chí Trần Huy Cường - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã D’ran kể lại: “Dưới sự chỉ huy của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Đức Trọng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng có mặt, dồn lực di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm nhanh nhất. Anh em thức trắng đêm đưa bà con đến nơi an toàn”.

Khi nước rút, lực lượng dân quân tự vệ lại có mặt tại từng thôn xóm, phối hợp với bộ đội và các lực lượng khác tập trung dọn dẹp bùn đất, rác thải, hỗ trợ Nhân dân ổn định cuộc sống sớm nhất.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, lực lượng dân quân tự vệ tại các địa bàn đã thể hiện rõ vai trò là lực lượng tại chỗ, phát huy tốt nhiệm vụ nòng cốt trong phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ứng phó kịp thời, hiệu quả với mọi sự cố, thiên tai ngay từ cơ sở.

Ngọc Ngà .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/sao-vuong-tren-tuyen-dau-chong-lu-405685.html