'Sao sáng dẫn đường' lan tỏa thông điệp tri ân từ vùng đất lửa
Từ điểm cầu Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, 'Sao sáng dẫn đường' đã mang đến những câu chuyện xúc động về hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Lắng đọng cảm xúc tại điểm cầu Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9
Tối 26.7, chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường" được tổ chức tại 4 điểm cầu: Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM), Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị).
Cầu truyền hình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức nhằm thiết thực kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2026), được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9- điểm cầu tỉnh Quảng Trị.
Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị, về phía Trung ương có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.
Đêm tháng Bảy, không gian tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 như lắng lại. Trước những hàng bia mộ, nhiều người lặng im dõi theo chương trình “Sao sáng dẫn đường” trong niềm xúc động nghẹn ngào. Ở nơi có gần 6.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, mỗi câu chuyện được kể không chỉ gợi nhớ sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ mà còn nhắc mỗi người hôm nay về trách nhiệm tiếp nối hành trình tri ân.
Không chỉ những người có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nhiều cựu chiến binh ở khắp nơi cũng dõi theo cầu truyền hình qua màn ảnh nhỏ. Khi những địa danh năm xưa hiện lên, họ lặng đi bởi ký ức về chiến trường, nơi họ và bao đồng đội đã sống, chiến đấu và nhiều người đã mãi mãi nằm lại.
Trong niềm xúc động, ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị chia sẻ, việc Quảng Trị được lựa chọn là một trong bốn điểm cầu của chương trình “Sao sáng dẫn đường” không chỉ thể hiện sự tôn vinh đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của quân và dân trên mảnh đất anh hùng, mà còn là dịp lan tỏa sâu rộng hơn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
Theo ông Lê Văn Bảo, là địa bàn từng diễn ra nhiều chiến dịch, trận đánh ác liệt, Quảng Trị vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính. Vì vậy, tỉnh luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt sâu sắc; đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng, địa phương, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm từng bước đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
“Chiến dịch 500 ngày đêm được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhất là trong việc giám định ADN, góp phần trả lại tên tuổi cho các liệt sĩ còn chưa xác định được danh tính, xoa dịu nỗi đau của thân nhân và thực hiện trọn vẹn hơn đạo lý tri ân của dân tộc”, ông Lê Văn Bảo nhấn mạnh.
Tiếp nối hành trình “trả lại tên” cho các anh hùng liệt sĩ
Cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” diễn ra trong không khí trang trọng và sâu lắng, khắc họa hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời tôn vinh những lực lượng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Thông qua ba chương “Những người chưa bao giờ khuất”, “Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm” và “Trả lại tên cho các anh”, chương trình tạo nên dòng chảy cảm xúc xuyên suốt, kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, những kỷ vật chiến tranh và các cuộc đoàn tụ sau hàng chục năm chờ đợi.

Toàn cảnh chương trình cầu truyền hình “Sao sáng dẫn đường” tại điểm cầu Quảng Trị.
Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chuỗi phóng sự của chương trình đã tái hiện đầy xúc động hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về. Đó là nỗi khắc khoải của những người mẹ, người vợ, người con mòn mỏi chờ tin người thân; là sự dấn thân không quản hiểm nguy của lực lượng rà phá bom mìn, các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; là những nỗ lực bền bỉ của các nhà khoa học trong giải mã ADN, đối chiếu tư liệu và xác minh thông tin để trả lại tên cho những người đã hy sinh.
Đặc biệt, tại điểm cầu Quảng Trị, phóng sự về công tác tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sĩ của lực lượng chức năng đã để lại nhiều cảm xúc đối với khán giả. Chương trình cũng khắc họa hành trình suốt 55 năm đi tìm người thân của gia đình liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh, quê xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ), nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định danh tính để đưa anh trở về với gia đình.
Câu chuyện ấy cũng là nỗi niềm của hàng trăm nghìn gia đình trên cả nước đang mòn mỏi chờ ngày tìm lại người thân đã ngã xuống. Mỗi mẫu ADN được giải mã, mỗi phần mộ được xác minh danh tính không chỉ giúp một gia đình vơi đi nỗi đau chiến tranh mà còn góp phần hoàn thành trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Khép lại chương trình, những giai điệu của “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” vang lên giữa không gian linh thiêng của Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 như một lời nhắn gửi về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối truyền thống yêu nước và đạo lý tri ân. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục, để ngày càng có thêm nhiều người con của Tổ quốc được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của gia đình.
Các tiết mục nghệ thuật xuyên suốt trong chương trình “Sao sáng dẫn đường” góp phần tạo nên mạch nối cảm xúc, mở ra không gian tri ân với các bài hát “Giai điệu Tổ quốc”, “Màu hoa đỏ” và khép lại bằng khát vọng tương lai trong “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”.
































