'Sao Quyết thắng' vùng biên giới Tây Nam
Tôi gọi điện thoại cho Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây (xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) vào một tối cuối tuần. Giọng anh vừa đủ nghe: “Tôi đang mật phục bắt tội phạm, sẽ gọi lại anh sau nhé!”. Sáng hôm sau, qua điện thoại, giọng Thượng tá Phạm Thành Trung hồ hởi báo tin: “Đêm qua đã bắt được đối tượng cùng tang vật vụ vận chuyển ma túy ở khu vực biên giới. Theo dõi, mật phục suốt cả tháng, giờ mới có kết quả anh ạ”.
Quả cảm, nhạy bén trong đánh án vùng biên
Tuyến biên giới xã Mỹ Quý do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây quản lý có chiều dài hơn 14km; địa hình có nhiều sông ngòi, kênh rạch, đường mòn, lối mở. Phía ngoại biên có nhiều trường gà, casino, dễ nảy sinh hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Các đối tượng thường lợi dụng địa hình, sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi để buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán người và các loại tội phạm khác. Chỉ cần lơi lỏng trong tuần tra, chủ quan trong đấu tranh thì khó có thể kiểm soát chặt, bảo vệ bình yên biên giới. Trong cuộc chiến cam go đấu tranh với các loại tội phạm, Đồn trưởng Phạm Thành Trung được đồng chí, đồng đội nhắc tới với sự quyết liệt, nhạy bén, quả cảm. Anh luôn sát cánh cùng đồng đội trong các chuyên án, vụ việc cam go, gian nan nơi biên giới, cùng đồng đội dầm mình bên bờ kênh, ruộng lúa, bụi cây, mặc muỗi rừng, rắn rết trong màn đêm đen kịt để mật phục, bắt giữ tội phạm.
Điển hình là vụ bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới ngày 30-11-2024 thuộc xã Mỹ Quý. Tội phạm dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, công nghệ cao, lợi dụng đêm tối ở rừng cây, bờ kênh để vận chuyển ma túy. Qua theo dõi, nắm bắt đường dây đặc biệt nguy hiểm này, Đồn trưởng Phạm Thành Trung đã báo cáo cấp trên thiết lập Chuyên án LA1124p do Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) triển khai. Sau nhiều đêm theo dõi, mật phục, đến rạng sáng 30-11-2024, tình huống xảy ra khi đối tượng xuất hiện tại khu vực cột mốc 186, xã Mỹ Quý (xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cũ), Đồn trưởng Phạm Thành Trung cùng đồng đội đã bất ngờ tiếp cận, khống chế, bắt giữ đối tượng Huỳnh Thiện Đức, sinh năm 1996, trú tại xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh cùng tang vật 10kg ma túy có hoạt chất methamphetamine và ketamine.
Một chuyên án khác để lại nhiều dấu ấn với Thượng tá Phạm Thành Trung mang tên LA520, bắt giữ các đối tượng vận chuyển gần 21kg ma túy cùng 3 khẩu súng quân dụng qua biên giới ngày 26-5-2020. Chuyên án do Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An cũ) chủ trì, phối hợp với Đồn triển khai. Trên cương vị Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, anh chỉ huy tổ đánh án suốt nhiều ngày đêm mật phục, bám rừng sâu, mặc mưa gió, bết bát bùn đất, quần áo sũng nước và khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Trần Tuấn Khanh (sinh năm 1990, quê ở tỉnh Long An cũ, tạm trú tại TP Hồ Chí Minh) cùng tang vật.

Thượng tá Phạm Thành Trung (thứ hai, từ phải sang) trao cờ Tổ quốc tặng Ban Quản lý dân cư ấp Voi Đình, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: VIỆT TIẾN
Khi giữ cương vị Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Thượng tá Phạm Thành Trung đã chỉ huy đơn vị liên tục lập nhiều thành tích trong đấu tranh các loại tội phạm. Từ năm 2022 đến nay, Đồn đã đấu tranh thành công 167 vụ/238 đối tượng; trong đó có 13 vụ ma túy với 15 đối tượng, thu giữ hơn 18,2kg ma túy; xử lý 69 vụ xuất, nhập cảnh trái phép với 169 đối tượng; triệt phá 1 vụ mua bán người; 53 vụ buôn lậu; 14 vụ liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và bắt giữ 17 vụ truy nã với 18 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm gần 40kg vàng, hơn 109.000 gói thuốc lá ngoại, gần 400kg pháo, 6 khẩu súng quân dụng, 40 viên đạn cùng nhiều phương tiện, tài sản có giá trị lớn.
Nói về kinh nghiệm chỉ huy đánh án, Thượng tá Phạm Thành Trung chia sẻ: “Đấu tranh với tội phạm biên giới đòi hỏi người chỉ huy phải chủ động nắm chắc tình hình, giữ bí mật, chọn đúng thời cơ và khi đã quyết định thì phải bảo đảm chính xác, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng tính mạng; thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”.
Duyên nợ của người lính và trách nhiệm
Trải qua nhiều cương vị công tác, qua nhiều đồn, đơn vị ở biên giới Tây Nam, dấu chân của Đồn trưởng Phạm Thành Trung ghi dấu trên từng cung đường tuần tra, từng đường biên, cột mốc và cả những chiến công lớn làm chùn bước các loại tội phạm. “Quãng thời gian gần 25 năm gắn bó với vùng biên giới Tây Nam như là duyên nợ. Nhưng đó là duyên nợ khiến tôi cảm thấy tự hào và không bao giờ nuối tiếc", Thượng tá Phạm Thành Trung bộc bạch.
Sinh năm 1977, quê ở Hà Nội, sau khi tốt nghiệp và trở thành giảng viên tại Học viện Biên phòng, anh xung phong đi thực tế tại địa bàn biên giới tỉnh Long An cũ. Những ngày tháng thực tế ở địa bàn biên giới gặp muôn vàn khó khăn. Mùa mưa, nước ngập trắng vùng biên, không biết đâu là sông, rạch, đâu là bờ, muỗi, mòng nhiều vô kể. Mùa nắng như thiêu như đốt, đường biên cũng oằn lên vì khô khốc, bụi mù. Tội phạm nơi đây thì khó nói hết. Các đồn biên phòng không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh, trật tự biên giới mà còn phải cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm. Sau khi kết thúc thực tế, ai cũng nghĩ anh sẽ trở lại Học viện công tác hoặc chuyển một đơn vị ở phía Bắc để gần nhà, nhưng một thời gian sau, anh làm đơn tình nguyện xin chuyển công tác vào khu vực biên giới Tây Nam. Từ ngày ấy đến nay đã gần 25 năm, sau khi lập gia đình, vợ con anh vẫn ở miền Bắc với nỗi mong chờ người chồng, người bố mỗi năm một vài lần về thăm nhà.
Anh Trung chia sẻ, đáng nhớ nhất là kỷ niệm đêm 30 Tết năm 2020, thời điểm biên giới bị đóng chặt để ngăn chặn dịch Covid-19. Cán bộ, chiến sĩ đều căng mình ngày đêm tuần tra, trực ở các chốt tạm trên tuyến biên giới. Đêm ấy, trong chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam, bất ngờ thấy vợ con xuất hiện trên màn hình gửi lời chúc Tết, phút đoàn viên qua sóng truyền hình khiến anh và đồng đội rất xúc động. Trên sóng truyền hình, người vợ trẻ chúc Tết chồng mình và đồng đội, chia sẻ sự đồng cảm để tiếp thêm động lực giúp anh cùng đồng đội luôn gắng sức, trách nhiệm nơi biên giới.

Thượng tá Phạm Thành Trung (ngoài cùng, bên trái) thẩm vấn đối tượng gây trọng án bị bắt giữ ở khu vực biên giới. Ảnh: VIỆT TIẾN
Chắc thắng phải dựa vào dân
Qua nhiều năm công tác, Thượng tá Phạm Thành Trung thấm thía một điều: "Muốn quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới, nhất là đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phải dựa vào nhân dân. Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm, chỉ dựa vào lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ là chưa đủ. Cán bộ, chiến sĩ không thể có mặt ở mọi nơi, mọi lúc. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ phải gần dân, hiểu dân, giúp dân bằng những việc cụ thể. Nhờ tin yêu bộ đội, bà con sẽ luôn chủ động báo tin về những dấu hiệu bất thường trên địa bàn. Có những thông tin tưởng như rất nhỏ nhưng khi kiểm tra, xác minh lại trở thành đầu mối quan trọng để xử lý vụ việc. Đó là một điểm tựa, tình cảm quý giá nhất mà chúng tôi gây dựng qua nhiều năm tháng bằng nhiệm vụ bảo vệ biên giới bình yên và nghĩa tình với nhân dân trong gian khó”.
Với quan niệm ấy, nhiều năm qua, Thượng tá Phạm Thành Trung cùng Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn duy trì hiệu quả các chương trình, mô hình như: “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, “Hũ gạo tình thương”, “Mỗi tuần một địa chỉ”, “Tiết học biên cương”, “Tiếng loa biên phòng”, “BĐBP đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”... Ông Trần Công Ba Triệu Vỹ, Trưởng ấp Tho Mo, xã Mỹ Quý, chia sẻ rằng: “Bà con ở đây rất tin yêu BĐBP, đặc biệt, Thượng tá Phạm Thành Trung luôn là người thường xuyên gần dân, lắng nghe dân, gắn bó với địa bàn. Có việc gì anh cũng trao đổi thẳng thắn, giúp dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Vì thế, khi địa bàn xuất hiện những sự việc bất thường, bà con sẽ báo tin kịp thời, từ đó tình cảm quân-dân ngày càng gắn bó”.

Thượng tá Phạm Thành Trung thực hiện nghi thức khánh thành, tặng nhà Nghĩa tình biên cương từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: VIỆT TIẾN

Thượng tá Phạm Thành Trung (thứ tư, từ trái sang) cùng các cơ quan chức năng thẩm vấn đối tượng mang vũ khí quân dụng trái phép qua biên giới. Ảnh: VIỆT TIẾN
Nhiều năm gắn bó với biên cương, Thượng tá Phạm Thành Trung thường được đồng chí, đồng đội ví là “Sao Quyết thắng”. Bởi tại những đơn vị đảm nhiệm cương vị Đồn trưởng, anh đều tạo được dấu ấn cá nhân đậm nét, góp phần lớn vào thành tích xuất sắc của đơn vị, nhiều năm liên tục, đơn vị được công nhận danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được Bộ tư lệnh BĐBP tặng cờ thi đua. Cá nhân anh nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh Long An cũ, UBND tỉnh Tây Ninh cùng các cấp, ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Phía sau những danh hiệu, khen thưởng ấy, điều quý giá hơn đối với anh là sự cảm phục, là điểm tựa của tập thể và tình cảm tin yêu của nhân dân biên giới dành cho người chỉ huy giàu bản lĩnh, quyết đoán, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cùng sự nhạy bén trong công tác.

