Sao mai và World Cup
Háo hức đón World Cup 2026 nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn chăm chú theo dõi đội tuyển U.19 đang thi đấu tại Giải bóng đá U.19 Đông Nam Á 2026. Bởi bóng đá trẻ là tương lai của bóng đá nước nhà, hướng đến những tầm cao mới.
Đáng mừng thay U.19 năm nay bước đầu thể hiện xứng đáng với sự quan tâm của những người làm bóng đá và công chúng. Trong hai trận, đội ghi 8 bàn thắng và giữ sạch lưới là kết quả đáng khích lệ.
Song không chỉ là tỷ số mà cách chơi và sự tự tin của đội cho thấy họ đã sẵn sàng tiến sâu tại giải này và sẽ tiến bộ hơn trên đường dài tiến lên chuyên nghiệp. Dư luận từng lo ngại rằng, những thành công của các lứa U.23 rồi U.17 sẽ là áp lực đối với U.19, vậy mà thực tế lại là sự hòa điệu, tương đồng đầy phấn khích. Cũng thế trận chủ động kiểm soát bóng, pressing; cũng bọc lót phòng thủ; cũng không núng thế khi đối thủ đá rát hay tấn công, phản công; cũng có thủ môn phán đoán, phản xạ chính xác, nhanh nhẹn; cũng có các bàn thắng từ tình huống cố định, đá phạt góc và cũng có các đường tạt cánh, đường chuyền thuận lợi, những pha dứt điểm bất ngờ, đẹp mắt...

U19 Việt Nam thắng dễ U19 Myanmar. Ảnh: AFF
Chúng ta đã được thấy cả 3 thầy ngoại đến từ 3 đất nước bóng đá phát triển có cách nhìn nhận và tổ chức khá tương đồng đối với các lứa sao mai Việt Nam. Cả 3 đều truyền đến các cầu thủ sự tự tin, tinh thần tập thể quyết đấu đến cùng; đồng thời khắc phục dần sự nôn nóng, phô diễn cá nhân. Và khi lối chơi tập thể đã gắn kết, các nhóm phối hợp đã ăn ý thì những phẩm chất cá nhân được phát huy. Ở U.23, chúng ta đã được thấy hàng thủ sát cánh cùng nhau thế nào, các tuyến tiền vệ, tiền đạo hỗ trợ phòng thủ và làm bóng cho nhau ra sao. Trên nền chung ấy, Đình Bắc, Văn Thuận, Minh Phúc... lập công phá lưới. Ở U.17, Chu Ngọc Nguyễn Lực nổi bật như một nhạc trưởng kiêm mũi công lợi hại. Ở U.19, hai trận liền, Công Hậu đều tỏa sáng, trận với U.19 Timor Leste là hat-trick, trước U.19 Myanmar là 1 bàn thắng và 2 kiến tạo. Điều đáng ghi nhận khác là ở trận thứ 2 có được 5 bàn do 5 cầu thủ, nghĩa là sự phối hợp đồng đội và khả năng cá nhân đều đã được thể hiện để đội không phụ thuộc vào riêng ai.
Ở World Cup 2026, mọi người đều mong mỏi thấy những ngôi sao trẻ thể hiện thế nào, đặc biệt là Yamal, Cubarsi của Tây Ban Nha. Tất nhiên, số tuyển thủ tuổi mười tám, đôi mươi là rất ít ỏi và phải thấy thần đồng Yamal là cực hiếm. Nhưng tại sao nền bóng đá giàu tài năng hàng đầu thế giới như Brazil cũng cần một tuyển thủ trẻ Rayan Victor, 19 tuổi? Anh không phải thần đồng mà chín muộn hơn Yamal. Anh chỉ mới trưởng thành trong màu áo câu lạc bộ Bournemouth của Ngoại hạng Anh và huấn luyện viên Ancelotti nhìn ra phẩm chất rất cần thiết cho đội hình. Kể ra vậy để thấy bóng đá phải luôn cần làm mới, luôn cần người phù hợp và vì thế cầu thủ trẻ cũng có chỗ nếu có chất riêng đặc sắc dù họ chín sớm hay muộn. Tuy nhiên, cần nhắc lại rằng tuyệt đại đa số tuyển thủ được tham gia World Cup đều đã được chọn lọc kỹ càng với tài năng ổn định trong quá trình dài. Bởi vậy, cầu thủ trẻ, bóng đá trẻ trước sau vẫn chỉ là khởi đầu, là gốc rễ, nền tảng cho một nền bóng đá, một đội tuyển mạnh. Riêng với các nền bóng đá đi sau, chưa phát triển thì xây móng đắp nền từ bóng đá trẻ là tất yếu. Hiểu lẽ này, người yêu bóng đá Việt Nam ngày càng quan tâm đến các lứa sao mai và hạnh phúc thay, lứa này tiếp nối lứa khác đã và đang đáp lại. Còn non đấy nhưng đầy hứa hẹn, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn xa World Cup.
Trước mắt là trận đấu cuối vòng bảng U.19 Việt Nam gặp đội chủ nhà, đương kim vô địch U.19 Indonesia. Có nhiều lý do để tin rằng đội quân trẻ trong tay huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi sẽ chơi một trận sòng phẳng, đàng hoàng để đi tiếp vào vòng sau.



























