Sẵn sàng cho Concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Hành trình âm nhạc của tự hào và khát vọng

Tối 15.9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), khán giả sẽ được hòa mình vào không gian nghệ thuật đặc biệt của concert 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' do Bộ VHTTDL tổ chức. Đây sẽ là điểm nhấn khép lại chuỗi sự kiện sôi nổi của Triển lãm Thành tựu đất nước '80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc'.

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là dấu ấn nghệ thuật khép lại triển lãm, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về một đất nước hòa bình, đoàn kết và khát vọng vươn lên

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là dấu ấn nghệ thuật khép lại triển lãm, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về một đất nước hòa bình, đoàn kết và khát vọng vươn lên

Sau nhiều ngày diễn ra triển lãm, hàng nghìn lượt khách tham quan đã được chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của dân tộc.

Và đêm 15.9, âm nhạc sẽ tiếp nối mạch cảm xúc ấy, khắc họa sâu đậm khát vọng, niềm tự hào của người Việt.

Chương trình được chia thành ba chương: Tổ quốc tôi – Mạch nguồn ngàn năm, Tổ quốc tôi – Nơi triệu trái tim chung nhịpTổ quốc tôi – Khát vọng tương lai.

Từ thiết kế nội dung, sân khấu đến lựa chọn nghệ sĩ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Điểm nhấn đặc biệt chính là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi những ca khúc gắn liền với lịch sử được vang lên cùng các sáng tác mới mang hơi thở đương đại.

Concert mở màn bằng hai tiết mục đặc biệt: Tiếng trống lịch sử

Concert mở màn bằng hai tiết mục đặc biệt: Tiếng trống lịch sử

Đây không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật đơn thuần, mà còn là lời tri ân quá khứ, khẳng định hiện tại và gửi gắm khát vọng về một tương lai tươi sáng

Trong buổi tổng duyệt tối 14.9, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, concert mở màn bằng hai tiết mục đặc biệt: Tiếng trống lịch sửGiao hưởng hướng tới niềm vui.

“Âm vang trống đồng ngàn đời hòa quyện cùng bản giao hưởng bất hủ của Beethoven tạo nên không gian trang nghiêm, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa.

Đó là sự hội tụ giữa hồn cốt dân tộc và tinh hoa nhân loại, khẳng định rằng Việt Nam vừa gìn giữ bản sắc ngàn đời, vừa sáng tạo, hội nhập cùng thế giới”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng cũng khẳng định, concert lần này không chỉ là dấu ấn nghệ thuật khép lại triển lãm, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về một đất nước hòa bình, đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Concert Tôi yêu Tổ quốc tôi quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ. Khán giả sẽ gặp lại những tên tuổi như NSƯT Đăng Dương, Việt Hoàn, Trọng Tấn, ban nhạc Bức Tường… và cả những giọng ca đương đại: Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Rhyder, Trọng Hiếu, Pia Linh, Double2T…

Bên cạnh đó là sự góp mặt của các dàn nhạc, hợp xướng và nhóm biểu diễn uy tín: Tứ tấu Sol Quartet, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Thăng Long, Hợp xướng Nhà hát Quân đội, vũ đoàn TRE, Đoàn nghi lễ Quân đội, Công an nhân dân…

Tất cả sẽ cùng nhau tạo nên bức tranh âm nhạc nhiều màu sắc, vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa giàu năng lượng hiện đại.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa thính phòng, EDM, trống đồng và giao hưởng hứa hẹn mang lại những màn trình diễn giàu cảm xúc, mở ra cuộc đối thoại giữa truyền thống và thế giới đương đại.

Dù lịch tập luyện dày đặc, các nghệ sĩ đều thể hiện tinh thần hứng khởi và trách nhiệm cao. Ai cũng tự hào khi được góp mặt trong chương trình, nỗ lực hết mình để mang đến phần trình diễn tốt nhất cho khán giả.

80 năm một hành trình thấm máu và hoa, là bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc. Và tối 15.9, hành trình ấy sẽ được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc, để mỗi khán giả thêm một lần lắng nghe nhịp đập thiêng liêng của Tổ quốc.

Concert Tôi yêu Tổ quốc tôi không chỉ khép lại triển lãm bằng một đêm nghệ thuật hoành tráng, mà còn mở ra niềm tin và khát vọng mới cho chặng đường phía trước của dân tộc Việt Nam.

MINH HÀ - THU SÂM

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/san-sang-cho-concert-toi-yeu-to-quoc-toi-hanh-trinh-am-nhac-cua-tu-hao-va-khat-vong-168217.html
Zalo