Sản phụ được cứu sống nhờ nụ hôn của chồng
Một sản phụ tại Anh đã suýt tử vong do nhiễm trùng huyết và mất gần 2 lít máu khi sinh con. Song, cô đã được chồng cứu mạng nhờ một nụ hôn.

Nếu không được điều trị kịp thời, nhiễm trùng máu có thể tiến triển thành sốc nhiễm trùng, gây suy đa cơ quan và tử vong. Ảnh minh họa.
Cụ thể, chồng của sản phụ Kerri-Louise Gilchrist (33 tuổi) đã nhận ra dấu hiệu bất thường khi hôn cô. Anh Hugh Marshall (35 tuổi), nhận thấy cơ thể của vợ bị lạnh, trong khi môi cô chuyển sang màu xanh.
Ngay khi phát hiện bất thường, anh đã báo cho các bác sĩ về các dấu hiệu nhiễm trùng huyết của vợ. Ngay sau đó, cô đã được truyền kháng sinh qua đường tĩnh mạch. Sau đó, sản phụ đã “vượt cạn” thành công bằng phương pháp đặt ống thông tĩnh mạch.

Sản phụ Kerri-Louise Gilchrist và con gái.
Kerri-Louise Gilchrist, cũng là một nhân viên chăm sóc đến từ Great Malvern, Worcestershire, chia sẻ: "Bạn đời của tôi, Hugh Marshall, cứ hôn môi tôi, nhưng đó không phải là một nụ hôn đúng nghĩa. Đó chỉ là một bài kiểm tra thân nhiệt. Anh ấy biết có điều gì đó không ổn”.
Sau đó, sản phụ này được truyền máu hai lần và phải nằm viện bốn đêm. Cô đã hồi phục tốt, nhưng vẫn bị đau ở cánh tay do cục máu đông. Hiện, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.
Sau vụ việc, Justine Jeffery, Giám đốc Khoa Nữ hộ sinh của Quỹ tín thác Bệnh viện Cấp cứu Worcestershire NHS, lên tiếng: "Chúng tôi rất tiếc nếu Kerri không hài lòng với dịch vụ chăm sóc từ chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao nhất cho tất cả các gia đình mà. Kerri đã được đội ngũ của chúng tôi theo dõi chặt chẽ”.
Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, nhiễm trùng máu là phản ứng quá mức của cơ thể đối với một nhiễm trùng, dẫn đến viêm lan rộng và tổn thương các cơ quan. Nếu không được điều trị kịp thời, nhiễm trùng máu có thể tiến triển thành sốc nhiễm trùng, gây suy đa cơ quan và tử vong.
Theo Wales online