Sai một ký tự...

Gần 4 giờ hành quân diễn tập, đơn vị mới về đến điểm tập kết. Ai nấy đều thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại. Nhưng nhiệm vụ gấp, Binh nhất Lê Văn Dương (Tiểu đội Thông tin) lập tức phải xử lý ngay một bức điện khẩn.

- Cố gắng nhé Dương, điện này gửi lên sở chỉ huy Trung đoàn. Rất quan trọng!-Trung đội trưởng động viên.

Nhận điện từ Trung đội trưởng, Dương tháo găng tay, lau mồ hôi rồi nhanh chóng vào phòng dịch điện. Dù mắt còn cay sè vì thiếu ngủ, tay vẫn hơi run, nhưng Dương rất khẩn trương hoàn thành bức điện gửi đi.

Chỉ 10 phút sau, trực ban tác chiến gọi về: "Có nhầm lẫn! Tổ chức triển khai lúc G-2 chứ không phải G+2! Lệch hoàn toàn với phương án hiệp đồng!".

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Minh họa: QUANG CƯỜNG

Không khí tại sở chỉ huy liền trở nên căng thẳng. Trung đội trưởng vội đối chiếu với bản điện gốc. Dòng ký hiệu vừa được Binh nhất Lê Văn Dương dịch, ghi rõ: “G+2”. Tất cả đều nhận ra: Dương đã mã nhầm dấu trừ thành dấu cộng.

Dương bị gọi lên sở chỉ huy để giải trình: “Báo cáo các thủ trưởng, tôi cũng chưa rõ tại sao lại sai. Có thể do bản mã in mờ, hoặc... do thiết bị nhiễu. Tôi chắc chắn mình làm đúng...”.

Cả phòng im lặng, chỉ có ánh đèn pin phản chiếu trên bản mật ngữ vẫn còn đặt giữa bàn.

Trung đội trưởng ngẩng lên, giọng đanh lại: “Cậu không sai? Vậy ai sai? Lệnh triển khai lệch 4 giờ, suýt nữa thì phá vỡ thế trận đã hiệp đồng, ảnh hưởng đến cả cuộc diễn tập, mà cậu vẫn nghĩ là do... giấy mờ, máy nhiễu?”.

Dương bối rối chưa kịp nói gì thì Chính trị viên Đại đội bước tới, giọng chậm rãi nhưng nghiêm khắc: “Nguy hiểm nhất là cậu vẫn chủ quan, nghĩ mình không bao giờ sai. Chiến sĩ thông tin luôn phải thận trọng, tỉ mỉ, kiểm tra kỹ từng ký tự. Như thế mới là nghiêm túc, trách nhiệm”.

Dương khựng lại và giải thích: “Báo cáo thủ trưởng, tôi vừa hành quân đến nơi, quân phục còn đẫm mồ hôi nhưng vẫn lập tức nhận lệnh truyền, dịch mã điện, không hề thiếu trách nhiệm hay cố tình, không làm sai quy trình”.

Chính trị viên Đại đội tiếp lời: “Tôi không nói cậu cố tình. Nhưng cậu đang nhầm lẫn giữa sự cố gắng và kết quả. Cậu đã gửi điện nhầm từ G-2 thành G+2. Trong diễn tập và nhất là trong chiến đấu, mọi việc phải chính xác. Cậu biết không, mỗi bức điện, ký tự được viết ra đều là mệnh lệnh của người chỉ huy, gắn liền với nhiệm vụ mà cả đơn vị phải thực hiện. Vì vậy, sai một dấu, lệch một ý, có thể dẫn đến hiểu nhầm nhiệm vụ, sai hiệp đồng và hậu quả thì vô cùng tai hại, có khi phải đánh đổi bằng sinh mạng của đồng chí, đồng đội...”.

Nghe Chính trị viên Đại đội phân tích, Binh nhất Lê Văn Dương cúi đầu nhận lỗi, không khí trong hầm bán âm như lắng xuống, nghe rõ tiếng mưa rơi lộp độp trên mái bạt.

Đêm hôm đó, Binh nhất Lê Văn Dương lặng lẽ ngồi trong hầm viết lại từng bảng mã theo nét chữ tay của mình, gạch chân những chỗ dễ nhầm, dù không ai bắt phải như thế. Ba hôm sau, trong tình huống xử lý điện, người dịch mã nhanh nhất, chính xác nhất Đại đội là Binh nhất Lê Văn Dương. Lần này, Dương không rời mắt khỏi bảng mã, tay thoăn thoắt từng ký tự và còn cẩn thận kiểm tra những chỗ dễ bị nhầm...

CÔNG LUẬN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sai-mot-ky-tu-834566
Zalo