Sắc xanh tình nguyện về nguồn
Mỗi mùa hè, màu áo xanh tình nguyện lại hiện diện trên nhiều vùng quê, mang theo sức trẻ, tinh thần sẻ chia và khát vọng cống hiến. Tại xã Lam Vỹ (Thái Nguyên), Đội Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước đến thế hệ trẻ.

Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Ngày hội STEM cho các em học sinh trường THCS Lam Vỹ, xã Lam Vỹ.
Những ngày tháng Bảy, vùng quê Lam Vỹ trở nên rộn ràng hơn bởi sự có mặt của Đội Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Vượt quãng đường dài đến với địa phương còn nhiều khó khăn, các bạn trẻ mang theo nhiệt huyết và mong muốn đóng góp bằng những việc làm thiết thực.
Điểm nhấn trong hành trình tình nguyện là chương trình giao lưu với chủ đề "Ký ức người lính - Tiếp lửa truyền thống". Những câu chuyện về năm tháng hành quân gian khổ, các trận chiến ác liệt, sự hy sinh của đồng đội và tình đồng chí trong khói lửa chiến tranh đã giúp các sinh viên hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do.
Ông Đỗ Văn Thép, cựu chiến binh xóm Văn La, xã Lam Vỹ, xúc động chia sẻ: "Chúng tôi rất vui và hạnh phúc khi lãnh đạo địa phương, thế hệ trẻ luôn quan tâm đến các cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng".

Đội sinh viên tình nguyện Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện công trình thắp sáng đường quê trị giá 22 triệu đồng, tại thôn Đồng Tâm, xã Lam Vỹ.
Đối với các sinh viên, buổi gặp gỡ là dịp để nhìn lại trách nhiệm của thế hệ hôm nay. Độc lập, hòa bình không phải điều tự nhiên có được mà được đánh đổi bằng tuổi xuân, xương máu và cả cuộc đời của biết bao thế hệ cha anh.
Bạn Trần Thị Kiều Trang, sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết: "Được lắng nghe những câu chuyện của những người đã góp phần làm nên lịch sử, em cảm thấy rất xúc động. Đến những nơi có địa chỉ đỏ cách mạng để thực hiện các hoạt động tình nguyện là cách chúng em tri ân, thể hiện lòng biết ơn các thế hệ đi trước."
Bên cạnh hoạt động giáo dục truyền thống, các sinh viên còn thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực như vẽ tranh trang trí, trao tặng tủ sách thư viện cho Trường THCS Lam Vỹ và triển khai công trình "Thắp sáng đường quê" tại thôn Đồng Tâm - nơi có Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm đóng quân Cục Quân khí (1951-1954).
Tại Trường THCS Lam Vỹ, những bức tường đơn điệu được khoác lên diện mạo mới bằng các bức bích họa sinh động, nhiều màu sắc. Mỗi phần việc tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng đều được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và tình cảm chân thành của tuổi trẻ.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu, Trường THCS Lam Vỹ, chia sẻ: "Nhà trường rất vui khi được đón Đội sinh viên tình nguyện về hỗ trợ thực hiện các bức tranh bích họa. Hoạt động không chỉ làm cho cảnh quan Trường học đẹp hơn mà còn truyền tải nhiều thông điệp có ý nghĩa giáo dục sâu sắc".
Không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, sự hiện diện của các sinh viên tình nguyện còn tiếp thêm động lực cho học sinh địa phương. Qua những buổi giao lưu, trò chuyện, các em có cơ hội tìm hiểu về môi trường đại học, được chia sẻ kinh nghiệm học tập và khích lệ nuôi dưỡng ước mơ.
Lựa chọn những "địa chỉ đỏ" làm điểm đến trong chiến dịch tình nguyện không chỉ giúp các bạn trẻ đóng góp sức trẻ cho cộng đồng mà còn là hành trình bồi đắp truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Sắc xanh tình nguyện vì thế không chỉ hiện diện trong một mùa hè mà còn được lưu giữ trong ý thức trách nhiệm, tinh thần sẻ chia và khát vọng cống hiến của mỗi đoàn viên, sinh viên trên hành trình xây dựng quê hương, đất nước.


































