Sắc Tâm: Cuộc hội ngộ giữa mỹ thuật đương đại và tinh hoa trầm hương Việt
Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô (10-10), triển lãm 'Sắc Tâm' tại không gian linh thiêng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang đến cảm xúc đặc biệt khi mở ra hành trình giao thoa giữa mỹ thuật đương đại và tinh hoa trầm hương Việt.

Một số bức tranh trưng bày tại triển lãm Sắc Tâm. Ảnh: Hoàng Lân.
Triển lãm “Sắc Tâm” do Nguyen Art Gallery phối hợp với Trầm Tuệ và Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức, tạo nên cuộc đối thoại đầy xúc cảm giữa nghệ thuật và tâm linh, giữa truyền thống và hiện đại.
“Sắc Tâm” là triển lãm sắp đặt kết hợp giữa các tác phẩm nghệ thuật sơn mài và trầm hương. Trong không gian cổ kính của nhà Tiền Đường, khu Thái Học (Văn Miếu – Quốc Tử Giám), 23 tác phẩm sơn mài được thể hiện với chủ đề về Phật giáo, truyền thống đạo học, hiếu nghĩa, phong cảnh Hà Nội… được trưng bày hài hòa cùng các tác phẩm trầm hương, mang đến không gian nghệ thuật đậm đà sắc màu di sản Việt Nam.

Trưng bày các tác phẩm về trầm. Ảnh: Hoàng Lân
Qua bàn tay và tâm hồn của 14 họa sĩ, nghệ sĩ tài năng, sơn mài được tái hiện bằng hơi thở đương đại, vừa lưu giữ ký ức văn hóa, vừa mở ra chiều sâu sáng tạo mới. Các tác phẩm được thực hiện bởi các họa sĩ tiêu biểu như: Triệu Khắc Tiến, Đỗ Khải, Lương Duy, Trịnh Quế Anh, Lê Khánh Hiếu, Ngô Bá Công, Đặng Hiền, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Hồng Giang, Ngô Tuấn Anh, Trần Tiến Thành, Nguyễn Lương Huyên, Nguyễn Tuấn Cường, Lê Xuân Hưởng.
Theo ông Lê Xuân Hưởng, Giám đốc Nguyen Art Gallery, triển lãm “Sắc Tâm” được ấp ủ hơn một năm qua. Các họa sĩ đã dành nhiều thời gian và tâm huyết để thực hiện những tác phẩm mang tinh thần di sản văn hóa Việt.

Sắp đặt trầm hương được đặt trong nhà Tiền Đường, khu nhà Thái Học của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Hoàng Lân
“Nét nổi bật của triển lãm là cuộc gặp gỡ nhân duyên giữa nghệ thuật đương đại, cụ thể là sơn mài và trầm hương Việt. Việc đặt tên Sắc Tâm cũng dựa trên ý nghĩa này: Sắc là màu sắc, là nghệ thuật; còn Tâm là tâm hồn, tâm linh. Với triển lãm này, tôi kỳ vọng mọi người sẽ cảm nhận cuộc sống chậm rãi hơn, lắng nghe cái tôi trong tâm hồn mình. Đây là lời nhắn gửi để chúng ta sống chậm, cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần”, ông Lê Xuân Hưởng chia sẻ.
Trong triển lãm, cùng với các tác phẩm sơn mài, công chúng còn được chiêm ngưỡng những tác phẩm trầm hương độc đáo, kết tinh từ linh khí đất Việt và bàn tay khéo léo của nghệ nhân. Trong không gian linh thiêng của Văn Miếu – nơi tôn vinh truyền thống hiếu học và văn hiến nghìn năm – hương trầm không chỉ tỏa hương thanh khiết, mà còn trở thành nhịp cầu kết nối con người với cội nguồn, khơi dậy sự an tĩnh giữa đời sống đương đại.

Một tác phẩm trầm hương. Ảnh: Hoàng Lân
Điểm nhấn nổi bật của Trầm Tuệ tại triển lãm là bộ sản phẩm trầm hương cao cấp và thượng hạng hoàn toàn mới, đánh dấu 9 năm hình thành và phát triển thương hiệu. Bộ sưu tập thể hiện bước tiến vượt bậc trong kỹ nghệ chế tác trầm hương, đồng thời tôn vinh tinh hoa văn hóa Việt.
Ngoài ra, bộ sưu tập trầm cảnh độc bản – những kiệt tác mang đậm hơi thở văn hóa và tâm linh – lần đầu được trưng bày tại Văn Miếu, gợi nhắc đến khí thiêng hội tụ và khát vọng vươn mình của dân tộc.
Bên cạnh đó, hai bộ trang sức nghệ thuật đặc biệt từ trầm hương cũng được giới thiệu tại triển lãm, gồm: “Sắc Phố – Hà Thành thanh thoát trong dáng ngọc” và “Kỳ sắc Thăng Long”. Đây là những thiết kế độc bản, kết hợp giữa chất liệu quý hiếm và nghệ thuật chế tác tinh xảo, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh lịch của người con gái Hà Thành cùng dấu ấn nghìn năm Thăng Long, được chuyển tải tinh tế qua từng chi tiết, kể nên câu chuyện về bản sắc, văn hóa và niềm tự hào dân tộc.
“Sắc Tâm” không chỉ là một triển lãm mỹ thuật, mà còn là cuộc gặp gỡ của cảm xúc và văn hóa, nơi hương trầm và sắc màu sơn mài cùng vang lên bản giao hưởng của tinh thần Việt.
Triển lãm kéo dài đến ngày 22-10-2025.