'Sắc Núi' - 'Hơi thở đại ngàn' trong tà áo dài Việt
Lễ ra mắt Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam diễn ra ngày 9-8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội không chỉ là nơi hội tụ của những tâm hồn sáng tạo, mà còn là dịp để tôn vinh tà áo dài Việt. Trong không gian ấy, bộ sưu tập 'Sắc Núi' của Nhà thiết kế Hàn Phượng đến từ Thái Nguyên đã trở thành điểm nhấn đặc biệt.

Nhà thiết kế Hàn Phượng cùng các người mẫu trình diễn bộ sưu tập “Sắc Núi”.
Bản hòa ca sáng tạo
Sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên - miền đất của những đồi chè bát ngát - ký ức tuổi thơ đã trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo của nhà thiết kế Hàn Phượng.
Buổi sớm tinh mơ sương phủ trắng đồi, búp chè non xanh mướt trong tay người hái, hương trà ngọt dịu trong gió, ánh nắng vàng trải dài lưng đồi… tất cả đều được chị gửi gắm trong bảng màu của “Sắc Núi”.
Khán giả có thể nhận ra xanh của đồi chè, trắng của sương mai, vàng của nắng sớm - những gam màu vừa thân quen, vừa lạ, vừa gần gũi, vừa sang trọng.
Bởi thế, ngay từ khi những tà áo đầu tiên của Bộ sưu tập “Sắc Núi” xuất hiện, khán giả như bước vào một Việt Bắc thu nhỏ. Sắc xanh của đại ngàn, vàng rực của nắng chiều, trầm lắng màu chàm, dịu mát xanh đồi chè Thái Nguyên - tất cả được hòa quyện trong từng nếp áo mềm mại.
Những đường thêu tay tinh xảo, họa tiết thổ cẩm cầu kỳ và cách ghép vải khéo léo đã tạo nên bản giao hưởng vừa gần gũi, vừa sang trọng, vừa dân dã lại vừa quý phái. Trong đời sống văn hóa Việt, áo dài không chỉ là trang phục, mà còn là biểu tượng thấm đẫm hồn dân tộc.
Từ lâu, áo dài đã hiện diện trong thi ca, hội họa, âm nhạc; theo chân người phụ nữ qua bao thăng trầm lịch sử và trở thành “sứ giả văn hóa” trên trường quốc tế. Trên nền di sản ấy, “Sắc Núi” tiếp tục khẳng định giá trị trường tồn của tà áo dài, nhưng đồng thời cũng thổi vào đó hơi thở mới mẻ của sáng tạo đương đại.
Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập là một câu chuyện. Có tà áo gợi nhịp chợ phiên rộn rã, có tà áo phảng phất hương hoa mùa xuân, lại có tà áo vang vọng tiếng khèn gọi bạn nơi núi rừng.
Khán giả như được dẫn dắt vào hành trình khám phá: từ cuộc sống sinh hoạt, phong tục tập quán đến thiên nhiên hùng vĩ, tất cả hiện lên sống động qua từng lớp vải, đường kim, mũi chỉ.
Chia sẻ về “Sắc Núi”, nhà thiết kế Hàn Phượng bộc bạch: Tôi muốn gửi gắm vào từng tà áo hơi thở của đất trời Việt Bắc, nơi con người sống chan hòa cùng thiên nhiên và lưu giữ bao giá trị văn hóa lâu đời. Khi khoác lên mình tà áo, mỗi người không chỉ thấy mình đẹp hơn, mà còn cảm nhận như đang mang theo cả một phần lịch sử, tâm hồn Việt.
Kể chuyện bằng ngôn ngữ vải

NSƯT Chiều Xuân và Nhà thiết kế Hàn Phượng tri ân khán giả trong buổi trình diễn, tại Lễ ra mắt Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam.
Điểm độc đáo của nhà thiết kế Hàn Phượng chính là sự tinh tế trong việc kết nối di sản với nhịp sống hôm nay. Chị mong muốn áo dài không chỉ xuất hiện trong những buổi trình diễn, mà trở thành trang phục thân thuộc, gần gũi với đời thường.
Khi áo dài được mặc trong công sở, trường học, lễ hội hay những buổi gặp gỡ giản dị, đó mới là minh chứng sống động nhất cho sức sống văn hóa dân tộc. Với Nhà thiết kế Hàn Phượng, áo dài không chỉ là sản phẩm để phô diễn kỹ thuật hay cá tính sáng tạo. Nó là cách kể chuyện bằng ngôn ngữ vải vóc, thổ cẩm, chỉ thêu. Đó là câu chuyện về một miền đất, một nếp sống, một nền văn hóa.
Nhờ quan niệm ấy, mỗi bộ sưu tập của chị, dù trình diễn trong nước hay quốc tế, đều mang đậm bản sắc Việt, để mọi người cảm nhận rõ nét vẻ đẹp dân tộc qua thời trang. Không dừng lại ở “Sắc Núi”, nhà thiết kế Thái Nguyên còn ấp ủ đưa văn hóa trà - niềm tự hào của quê hương - vào những sáng tạo mới.
Chị mong muốn có thể tổ chức những sàn diễn áo dài ngay giữa đồi chè xanh, trong các lễ hội trà hay sự kiện cộng đồng, để người mặc và người xem cùng hòa mình vào một không gian văn hóa sống động. Khi đó, áo dài không chỉ là trang phục biểu diễn, mà thực sự trở thành “di sản sống” trong đời sống đương đại.