Sắc cờ Tổ quốc nơi biên cương
Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026), sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên những nếp nhà nơi biên cương, trong từng bản làng, con đường, gợi lên niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc trong mỗi người dân. Ở Pác Bó, nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, mạch nguồn cách mạng năm xưa vẫn hiện hữu trong cuộc sống hôm nay. Từ những lá cờ được nâng niu trước mỗi mái nhà, tình yêu quê hương, đất nước được trao truyền qua các thế hệ, trở thành niềm tin và động lực để mỗi người chung sức gìn giữ biên cương, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Rực rỡ cờ đỏ sao vàng nơi biên cương Tổ quốc.
Tại xóm Pác Bó, xã Trường Hà, không khí Quốc khánh hiện rõ trong từng nếp nhà. Cờ Tổ quốc được người dân treo trang trọng trước hiên, trên những con đường dẫn vào xóm. Giữa không gian núi rừng, màu cờ đỏ tạo nên dấu ấn đặc biệt của ngày lễ trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng.
Pác Bó là xóm vùng biên mang dấu ấn đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Ngày 28/1/1941, sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ mảnh đất này, thời kỳ phát triển mới của cách mạng được mở ra, góp phần đưa dân tộc đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Lịch sử ấy vẫn khắc ghi vẹn nguyên trong đời sống hôm nay, không chỉ qua những địa danh, di tích được gìn giữ, mà còn khắc ghi trong ký ức, trong những câu chuyện được người dân sinh ra, lớn lên trên mảnh đất này trao truyền qua các thế hệ. Những câu chuyện như kho tư liệu lịch sử góp phần để thế hệ hôm nay hiểu hơn giá trị của hòa bình, thêm tự hào về quê hương và nâng cao trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối truyền thống cha ông.
Từ sáng sớm, ông Dương Trí Quân, 80 tuổi, đã chỉnh trang khoảng sân trước nhà, cẩn thận vuốt phẳng lá cờ Tổ quốc rồi treo lên cán. Việc treo cờ đã trở thành thói quen của ông trong mỗi dịp lễ lớn của đất nước. Trong không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh, sắc đỏ của lá cờ lại gợi lên trong ông những ký ức sâu đậm về quê hương, những năm tháng tuổi trẻ và một thời chiến đấu không thể nào quên.

Ông Dương Trí Quân treo cờ Tổ quốc trước hiên nhà trong dịp Quốc khánh.
Ông Quân là con trai ông Dương Đại Hoa, người thuộc dòng họ Dương Văn Đình, gắn bó với ông Ké trong thời gian Người hoạt động tại Pác Bó. Sinh ra, lớn lên trên mảnh đất cách mạng, ông được nghe những câu chuyện về Bác Hồ từ gia đình và có vinh dự được gặp Người vào năm 1961.
Tình yêu quê hương, đất nước được hun đúc từ những năm tháng lịch sử, trở thành động lực để ông lên đường khi Tổ quốc cần. Năm 1967, ông viết đơn xin nhập ngũ; năm 1969, lên đường vào chiến trường Tây Ninh, trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những năm tháng chiến đấu đã để lại trên cơ thể người lính thương tích của chiến tranh, cùng ký ức không thể phai mờ về đồng đội đã hy sinh. Ngày trở về, người thương binh ấy vẫn giữ lá cờ Tổ quốc như một phần ký ức của đời mình.
Ông Quân chia sẻ: Tôi sinh ra ở Pác Bó, từ nhỏ đã được nghe những câu chuyện về Bác, rồi may mắn được gặp Bác. Khi đất nước cần, tôi viết đơn nhập ngũ và lên đường vào Nam chiến đấu. Những năm tháng ở chiến trường rất gian khổ, có những đồng đội đã hy sinh. Vì thế, mỗi lần nhìn lá cờ Tổ quốc, tôi càng thấm thía giá trị của độc lập, hòa bình. Lá cờ nhắc tôi nhớ về những người đồng đội đã không trở về; nhắc thế hệ hôm nay phải biết trân trọng, gìn giữ thành quả mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng xương máu.
Từ ký ức của người đã đi qua chiến tranh đến thế hệ trẻ hôm nay, sắc cờ Tổ quốc ở Pác Bó được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể. Với anh Dương Văn Thượng, Bí thư Chi đoàn xóm Pác Bó, đó là giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu và trân trọng ý nghĩa của lá cờ được treo trước mỗi mái nhà trong những ngày lễ lớn.
Chi đoàn xóm hiện có gần 50 đoàn viên, thanh thiếu nhi. Vào các dịp lễ, đoàn viên phối hợp tuyên truyền, vận động các gia đình treo cờ đúng quy định, thay cờ đã cũ, chỉnh trang nhà cửa, đường làng; hướng dẫn thanh thiếu nhi tìm hiểu lịch sử quê hương. Anh Thượng chia sẻ: Với thế hệ trẻ hôm nay, điều quan trọng là hiểu được giá trị cha ông đã đánh đổi để đất nước có được độc lập, tự do. Từ những việc gần gũi như treo cờ Tổ quốc, tìm hiểu lịch sử Pác Bó, chúng tôi muốn các em thêm tự hào về quê hương, trân trọng cuộc sống hòa bình và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.

Bí thư Chi đoàn xóm Pác Bó Dương Văn Thượng hướng dẫn đoàn viên, thanh thiếu nhi treo cờ Tổ quốc.
Không chỉ trong những dịp lễ, Chi đoàn còn lồng ghép tìm hiểu lịch sử quê hương, giáo dục ý thức cộng đồng vào các hoạt động của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Theo anh Thượng, giữ gìn truyền thống không chỉ là ghi nhớ lịch sử, mà quan trọng hơn là biến niềm tự hào thành hành động cụ thể: học tập, chấp hành pháp luật, giữ gìn đoàn kết và chung sức xây dựng quê hương.
Những câu chuyện của một thời đã qua không chỉ để nhắc nhớ về những năm tháng gian khó, mà còn đặt ra trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối đối với hôm nay. Từ nhận thức ấy, cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi cội nguồn cách mạng luôn chú trọng gìn giữ các di tích, giáo dục truyền thống, đồng thời đưa những giá trị lịch sử, cách mạng trở thành nguồn lực tinh thần trong xây dựng quê hương. Xóm Pác Bó hiện có 212 hộ, 897 nhân khẩu; 100% hộ treo cờ Tổ quốc trong dịp Quốc khánh. Trước ngày lễ, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể vận động nhân dân vệ sinh đường làng, chỉnh trang khu dân cư, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết.
Bà Dương Thị Bích Hợp, Bí thư Chi bộ xóm Pác Bó cho biết: Chi bộ xác định phát huy truyền thống cách mạng phải gắn với trách nhiệm xây dựng quê hương. Từ việc treo cờ Tổ quốc, giữ gìn cảnh quan đến chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mỗi việc làm đều góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, ổn định, phát triển. Sắc cờ nơi biên cương vì thế không chỉ tạo nên diện mạo ngày lễ, mà còn thể hiện niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân với quê hương, đất nước.

Người dân xóm Pác Bó vệ sinh đường làng, chung sức xây dựng quê hương nơi biên cương.
81 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, Pác Bó là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, tìm hiểu mỗi năm. Từ đầu năm đến nay, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó đón khoảng 180 nghìn lượt khách, trong đó có hơn 6.000 lượt khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Những giá trị của quê hương cách mạng tiếp tục được lan tỏa, gắn với đời sống và trách nhiệm của người dân nơi biên giới.
Ở nơi cội nguồn cách mạng, sắc cờ đỏ sao vàng không chỉ gợi nhắc về lịch sử đấu tranh giành độc lập, mà còn nhắc mỗi người dân vùng biên về niềm tự hào và trách nhiệm với quê hương, đất nước. Từ những nếp nhà bình dị nơi biên cương, truyền thống ấy đang được gìn giữ bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ổn định, phát triển và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.
