Rực rỡ sắc cờ mừng Tết Độc lập
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong nắng mùa thu tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đó cũng là thời khắc thiêng liêng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kể từ đó, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng vẫn luôn tung bay trước gió, trở thành biểu tượng tự hào của dân tộc.

Treo cờ mừng Tết Độc lập tại xã Đồng Bằng.
Những ngày này, trên khắp nẻo đường, khu dân cư trong tỉnh đều ngập tràn sắc đỏ. Đó là màu cờ đỏ sao vàng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Những lá Quốc kỳ đỏ thắm tung bay không chỉ thể hiện sự tri ân với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh mà còn tượng trưng cho tinh thần yêu nước, tình đoàn kết dân tộc. Và không biết tự bao giờ, treo cờ Tổ quốc trong những dịp lễ, tết đã trở thành nét đẹp văn hóa dân tộc.
Cẩn thận lấy lá cờ mới còn thơm mùi vải trong túi để thay lá cờ đã được treo từ ngày 30/4, cựu chiến binh Nguyễn Quang Huy, xã Văn Giang không giấu nổi sự xúc động và niềm tự hào. Là người lính từng tham gia nhiều trận đánh, trong đó có chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hơn ai hết ông Huy hiểu được giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do. Ông Huy chia sẻ: Hình ảnh Quốc kỳ không chỉ là xương máu của đồng đội tôi mà còn là ý chí, tinh thần đoàn kết của người dân Việt Nam. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có thể trở về, được chứng kiến những đổi thay của quê hương, đất nước. Do đó, mỗi dịp lễ, tết, tôi luôn chủ động treo cờ. Mỗi lần treo cờ là một lần tôi nhớ đến Bác Hồ, nhớ đồng đội và yêu Tổ quốc hơn. Tôi luôn dặn con cháu phải sống biết ơn và cống hiến, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Ngày nay, treo cờ Tổ quốc đã trở thành nét văn hóa của dân tộc. Với nhiều người dân trong tỉnh, treo cờ trở thành thói quen trong mỗi dịp lễ, tết. Ông Phạm Văn Tuyên, xã Quang Hưng cho biết: Với tôi, việc treo cờ đỏ sao vàng vừa là trách nhiệm công dân, vừa là một cách thể hiện sự trân trọng của mình đối với những thế hệ cha ông đã chiến đấu, hy sinh để giành độc lập, tự do cho đất nước. Cứ gần đến các ngày lễ lớn của đất nước, gia đình tôi đều chủ động treo cờ. Nhiều khi tôi treo cờ quanh năm, chỉ thay khi lá cờ đã cũ.

Đường quê xã Tây Thụy Anh rực rỡ sắc cờ.
Tại xã Tây Thụy Anh, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, từ giữa tháng 8, tại các trụ sở cơ quan, các hộ gia đình đến các tuyến đường làng ngõ xóm đều rợp bóng cờ Tổ quốc. Đường làng ngõ xóm sạch đẹp được treo cờ rực rỡ không chỉ thấy được diện mạo nông thôn trong xã đổi thay mà còn thấy được tinh thần đoàn kết, niềm tin vào Đảng của người dân trong xã. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Việc treo cờ Tổ quốc vào mỗi dịp lễ lớn hay tết cổ truyền của dân tộc tại địa phương đã trở thành nền nếp. Hằng năm, địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động xã hội hóa để người dân trong xã thực hiện treo cờ, thay mới lá cờ đã cũ. Đoàn thanh niên trong xã đã xây dựng các tuyến đường cờ. Dịp này, xã treo 400 lá cờ tại các vị trí như: Trụ sở UBND xã, tuyến đường trục chính...
Những ngày này, cùng với tham gia nhiều hoạt động tri ân, từ đầu tháng 8, anh Trần Văn Bình ở thôn An Dân, xã Tây Thụy Anh lại tự tay treo lá cờ Tổ quốc trước cửa nhà. Anh Bình chia sẻ: Với tôi, đây là việc làm thiêng liêng, rất đỗi tự hào, nhìn lá cờ đỏ tung bay trong gió, tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng phấn đấu thật tốt để tiếp bước truyền thống, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.
Trường tồn cùng thời gian và lịch sử hào hùng, ngày nay sắc đỏ sao vàng không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn là niềm tin, hy vọng về một tương lai, kỷ nguyên mới, là động lực để người dân Hưng Yên hăng say thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp.