Ruben Amorim tống khứ Hojlund khiến cầu thủ MU bị sốc
Quyết định buộc Rasmus Hojlund rời sân Old Trafford của HLV Ruben Amorim làm nhiều thành viên MU ngỡ ngàng.
Hojlund bị ép phải gia nhập Napoli theo dạng cho mượn vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, kèm điều khoản mua đứt vào năm sau.
Trước đó, tay săn bàn Đan Mạch khẳng định, anh muốn ở lại MU và chiến đấu cho vị trí của mình. Tuy nhiện, sự xuất hiện của Sesko, Matheus Cunha và Mbeumo khiến cơ hội của Hojlund bị thu hẹp.

Hojlund trong màu áo tuyển Đan Mạch - Ảnh: U.F
Thực tế, tiền đạo 22 tuổi không đáp ứng được kỳ vọng sau thương vụ chuyển nhượng trị giá 72 triệu bảng Anh từ Atalanta.
Qua 95 trận chơi cho Quỷ đỏ, Hojlund ghi được 26 bàn thắng. Nhiều đồng đội muốn anh ở lại, nhưng HLV Amorim quyết định thanh lý Hojlund.
Chia sẻ trên Ekstra Bladet, Patrick Dorgu nói: "Bóng đá là vậy. Bạn không bao giờ biết khi nào đến lượt mình phải ra đi.
Chuyện này xảy ra với Eriksen, nhưng có lẽ cú sốc lớn hơn là việc Hojlund cũng theo gót. Tôi nói chuyện với anh ấy rất nhiều và có thể cảm nhận mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng nào.
Tôi rất vui khi được làm đồng đội với Christian và Rasmus. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ được gặp lại nhau mỗi lần trên tuyển Đan Mạch."
Napoli đã đồng ý trả phí mượn 5,1 triệu bảng kèm điều khoản mua Hojlund bắt buộc trị giá 38 triệu bảng Anh vào hè 2026.
Dù không mong muốn, nhưng tiền đạo Đan Mạch sẽ được trải nghiệm niềm vui chơi ở Champions League, cạnh tranh chức vô địch Serie A và sát cánh cùng đồng đội cũ Scott McTominay.