Rộng dài những tuyến đường 'ý Đảng - lòng dân'
Từ sự lãnh đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, tinh thần tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng sự đồng thuận của nhân dân, phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Ninh Bình đã tạo nên những đổi thay rõ nét. Từng mét đường được mở rộng không chỉ mở lối cho xe cộ, hàng hóa giao thương thuận lợi, gắn kết cộng đồng, nâng cao đời sống nhân dân, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần 'ý Đảng hợp lòng dân' lan tỏa khắp các vùng quê, đưa NTM phát triển bền vững.

Xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường được người dân hiến đất để mở rộng, tạo diện mạo khang trang cho các làng quê.
Sức mạnh từ sự đồng thuận
Xã Giao Ninh được thành lập từ việc sáp nhập các xã Giao Phong, Giao Thịnh và thị trấn Quất Lâm, là một trong những địa phương tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường. Trong đó, khu vực Giao Phong trước khi sáp nhập, hơn 1.000 hộ dân tự nguyện hiến trên 53 nghìn m2 đất nông nghiệp, 10 nghìn m2 đất thổ cư để mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, góp phần quan trọng đưa địa phương sớm về đích xã NTM kiểu mẫu. Đây là minh chứng rõ nhất cho tinh thần đồng lòng sẻ chia, vì lợi ích cộng đồng.
Yếu tố quyết định thành công của phong trào hiến đất mở đường là làm sao để chủ trương “thấm” vào dân, biến thành ý chí và hành động tự giác của mỗi người. Để đạt được điều đó, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Cán bộ, đảng viên không quản ngại khó khăn, kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, giải thích, tháo gỡ băn khoăn, từ đó tạo sự đồng thuận cao.
Gia đình ông Mai Đức Kiên, xóm Lâm Trụ không chỉ hiến 150m2 đất thổ cư mà còn tự phá dỡ hơn 100m tường bao để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công hệ thống cống rãnh thoát nước chạy qua trước nhà. “Chúng tôi bảo nhau hiến đất trên tinh thần tự nguyện. Nhà nào phá tường bao thì tự xây lại, miễn sao đường rộng, đẹp cho cả làng”, ông Kiên chia sẻ mộc mạc. Sự gương mẫu ấy lan tỏa mạnh mẽ, thôi thúc nhiều tập thể, cá nhân khác như chi bộ và nhân dân các xóm Lâm Hoan, Lâm Quan, đảng viên Nguyễn Hồng Giang, chùa Bảo Hoa… cùng chung tay góp sức. Nhờ vậy đến nay, 100% đường liên xã, liên xóm, nội đồng ở Giao Ninh đã được mở rộng, cứng hóa, đồng bộ từ biển báo, cây xanh cho đến hệ thống chiếu sáng ban đêm.
Câu chuyện về sự lãnh đạo của cấp ủy gắn với tinh thần gương mẫu của đảng viên được thể hiện rõ nét tại tổ dân phố (TDP) Du Long, phường Duy Tân. Chỉ từ năm 2023 đến nay, trên 70 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất để mở rộng 3 tuyến đường. Nếu như trước đây, các tuyến đường chỉ rộng khoảng 2,5m, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa còn nhiều bất tiện, thì nay đã được rải nhựa asphalt, mở rộng từ 4-5m, có hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng đầy đủ. Nhiều hộ dân đã phải phá dỡ công trình phụ, tường rào, cổng... Để đạt kết quả đó, quá trình vận động không dễ dàng, Chi bộ và Ban công tác Mặt trận TDP phải tổ chức họp với các hộ dân tới 5-6 lần; có hộ được cán bộ, đảng viên nhiều lần kiên trì thuyết phục mới thành công. Chính sự bền bỉ và tinh thần “nói đi đôi với làm” của đảng viên đã khơi dậy niềm tin, từ đó chuyển hóa thành hành động cụ thể của người dân. Đặc biệt, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ những hộ không phải hiến đất sẵn sàng, tự nguyện ủng hộ kinh phí giúp hộ hiến đất xây lại tường rào, cổng, công trình phụ. Thậm chí, có người ở xóm khác cũng ủng hộ tới 5 triệu đồng để chia sẻ với hộ hiến đất. Đây chính là “chìa khóa” để biến việc khó thành khả thi, củng cố tình làng nghĩa xóm.
Lan tỏa tinh thần “ý Đảng hợp lòng dân”
Không chỉ dừng lại ở những thành công tại xã Giao Ninh hay Tổ dân phố Du Long, phường Duy Tân, phong trào hiến đất làm đường ở Ninh Bình còn ghi dấu ấn sâu đậm tại nhiều địa phương khác, mà xã Vụ Bản là một minh chứng điển hình. Con đường liên xã Vụ Bản - Vạn Thắng dài 4km, vốn là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ việc đi lại, giao thương của hàng trăm hộ dân, đã từng gặp trở ngại lớn khi triển khai mở rộng. Vướng mắc tập trung ở đoạn hơn 1,5km qua thôn Phú Thứ, nơi giá đất lên tới 30 triệu đồng/m2. Với giá trị đất như vậy, ngân sách địa phương hoàn toàn không thể đáp ứng chi phí đền bù nếu áp dụng phương án thu hồi. Địa phương đã lựa chọn giải pháp khó nhưng hiệu quả bền vững, đó là kiên trì vận động nhân dân hiến đất. Đặc biệt là tranh thủ sự đồng thuận và ủng hộ của Ban hành giáo Giáo xứ Phú Thứ, nơi có tới một nửa dân số là đồng bào Công giáo.
Vai trò kết nối của các chức sắc tôn giáo được phát huy tối đa. Linh mục giáo xứ đã nhiều lần nhắn gửi trong các buổi lễ, mời gọi cộng đoàn chung tay với chính quyền vì lợi ích lâu dài của địa phương. Không dừng ở lời kêu gọi, nhà thờ Phú Thứ đã gương mẫu đi đầu, phá bỏ tường bao dài hơn 100m, đầu tư trên 400 triệu đồng xây mới, dành đất cho tuyến đường mở rộng. Sự tiên phong này, cộng hưởng với sự kiên trì “mưa dầm thấm lâu” của lãnh đạo xã, cán bộ thôn và những đảng viên gương mẫu, đã dần thuyết phục được từng hộ dân. Kết quả, hơn 70 hộ đã đồng thuận hiến hàng nghìn m2 đất ở, có hộ phải lùi diện tích xây dựng hơn 1m, thậm chí phá bỏ một phần ngôi nhà của mình để lấy mặt bằng. Không ai đòi hỏi quyền lợi riêng, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: có con đường rộng rãi, thông thoáng, an toàn hơn. Thành quả xứng đáng, tuyến đường được mở rộng từ 3,5m lên 7m, hoàn thành với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng, trở thành niềm tự hào của cả xã Vụ Bản, đặc biệt là bà con Giáo xứ Phú Thứ.
Ở phường Hoa Lư, câu chuyện ông Hà Đăng Thắng, gần 80 tuổi ở thôn Thượng hiến gần 50m2 đất khiến nhiều người xúc động. “Sân nhà hẹp lại chút nhưng đường rộng ra, thuận tiện cho mọi người, tôi thấy vui lắm” - ông Thắng phấn khởi cho biết. Hành động của ông không chỉ mang ý nghĩa đóng góp vật chất mà còn có sức lan tỏa tinh thần mạnh mẽ, khơi dậy phong trào hưởng ứng trong toàn thôn. Từ sự tiên phong ấy, chỉ trong thời gian ngắn, tuyến đường đã hoàn thành, mang lại lợi ích thiết thực, từ việc đi lại thuận tiện hơn đến diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp hơn.
Trong 5 năm qua, nhân dân Ninh Bình đã hiến, góp hàng nghìn ha đất và hàng chục nghìn tỷ đồng để làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, cùng nhiều công trình phúc lợi khác. Nhiều tuyến đường được rải nhựa, bê-tông rộng rãi, thông thoáng thay thế cho những con đường nhỏ hẹp, đầy ổ voi, ổ gà “nắng bụi, mưa lầy”, nối các thôn, xóm, làng, xã, tạo thành mạng lưới giao thông nông thôn đồng bộ, kết nối liên hoàn khắp cả tỉnh. Điều đáng trân trọng là phần lớn người dân đều tự nguyện, không toan tính thiệt hơn, dù trong đó có nhiều hộ thuộc diện khó khăn, quỹ đất ít ỏi. Họ sẵn sàng hi sinh “tấc đất tấc vàng” vì lợi ích chung, vì sự phát triển của quê hương.
Thành quả ấy không thể có được nếu thiếu sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền. Từ tỉnh đến cơ sở, mọi chủ trương đều được quán triệt rõ ràng, công khai, minh bạch; lợi ích được giải thích thấu đáo; đồng thời phát huy cao độ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Sự gương mẫu này là “chìa khóa” để tư tưởng của người dân được khai thông, biến sự ủng hộ thành hành động cụ thể. Như lời Bác Hồ từng dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, một khi dân tin, dân đồng thuận, mọi việc dù khó đến đâu cũng sẽ thành công.
Với định hướng đúng đắn, phong trào hiến đất làm đường ở Ninh Bình sẽ tiếp tục được nối dài, góp phần hình thành thêm nhiều tuyến đường khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định sức mạnh đoàn kết toàn dân khi “ý Đảng hợp lòng dân” trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân.