Ronaldo vô địch Nations League: 'Tôi sẵn sàng gãy chân vì Bồ Đào Nha'
Cristiano Ronaldo đá chung kết Nations League mà không có thể lực tốt nhất, tuyên bố nếu gãy chân vì Bồ Đào Nha cũng chấp nhận.
“Tôi rất hạnh phúc. Trước hết là vì thế hệ này xứng đáng có được một danh hiệu lớn như vậy, vì gia đình chúng tôi”, Cristiano Ronaldo phát biểu sau khi cùng Bồ Đào Nha vượt qua Tây Ban Nha trong trận chung kết UEFA Nations League.
Đội trưởng Bồ Đào Nha cho biết: “Các con tôi đã đến đây, vợ tôi, anh trai tôi, bạn bè tôi. Chiến thắng cho Bồ Đào Nha luôn là điều đặc biệt.

Ronaldo có thêm danh hiệu với Bồ Đào Nha. Ảnh: Imago
Tôi đã giành được rất nhiều danh hiệu ở cấp CLB, nhưng không có gì tuyệt vời hơn là giành chiến thắng vì Bồ Đào Nha. Đây là những giọt nước mắt. Là nhiệm vụ đã hoàn thành và là niềm vui lớn”.
Trên sân Allianz Arena, Tây Ban Nha hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Martin Zubimendi và Mikel Oyarzabal.
Tuy vậy, Nuno Mendes và Ronaldo lần lượt giúp Bồ Đào Nha gỡ hòa 2-2 trong giờ thi đấu chính thức.
Ronaldo có bàn thứ 20 trong 25 trận dưới thời Roberto Martinez, nâng thành tích trong sự nghiệp lên 938 bàn thắng.
Trận đấu bước vào loạt luân lưu, sau hai hiệp phụ không có thêm bàn thắng. Diogo Costa xuất sắc cản cú đá của Alvaro Morata giúp Bồ Đào Nha chiến thắng 5-3.
Ronaldo đã rơi nước mắt khi ăn mừng Nations League cùng các đồng đội và HLV trưởng Roberto Martinez.
CR7 tâm sự: “Thật tuyệt vời. Bồ Đào Nha là quốc gia nhỏ, nhưng với tham vọng rất lớn. Điều đó khiến tôi hạnh phúc.
Tôi đã sống ở nhiều quốc gia, thi đấu cho nhiều CLB, nhưng mỗi khi nhắc đến Bồ Đào Nha, luôn là một cảm xúc đặc biệt. Là đội trưởng của thế hệ này, tôi rất tự hào.
Giành được một danh hiệu là đỉnh cao ở cấp đội tuyển. Giờ là lúc nghỉ ngơi. Tôi bị chấn thương và có phần quá sức... Tôi đã cố gắng, vì với ĐTQG, bạn luôn phải cố gắng”.

Niềm vui của Ronaldo tại Allianz Arena. Ảnh: Imago
Ronaldo phải rời sân ở phút 88 do vấn đề về thể lực, nhường chỗ cho Goncalo Ramos.
“Tôi cảm thấy điều đó từ lúc khởi động, nó đã kéo dài một thời gian rồi, nhưng vì Bồ Đào Nha, nếu phải gãy chân, tôi cũng chấp nhận.
Đây là một danh hiệu, tôi phải ra sân và tôi đã cống hiến hết sức, tôi thi đấu đến khi không thể tiếp tục. Tôi đã đóng góp một bàn thắng”.
Siêu sao 40 tuổi cũng gửi lời cảm ơn HLV Roberto Martinez sau khi đưa Bồ Đào Nha đến danh hiệu Nations League thứ hai trong lịch sử.
“Tôi rất vui vì Martinez, một người Tây Ban Nha, đã cống hiến hết mình cho đất nước này. Đây là danh hiệu chúng ta từng giành được trước đây. Đó chính là động lực, là khát khao của chúng tôi”.
Giờ đây, Ronaldo tận hưởng vinh quang trước khi có quyết định về tương lai ở Saudi Arabia.