Ronaldo nêu lý do từ chối dự Club World Cup, úp mở tương lai sau khi chia tay Al-Nassr

Cristiano Ronaldo khẳng định anh gần như chắc chắn sẽ không góp mặt tại FIFA Club World Cup 2025 – giải đấu được mở rộng lên 32 đội và tổ chức tại Mỹ trong tháng này – bất chấp việc nhận được nhiều lời mời từ các CLB tham dự.

Ronaldo không tham dự Club World Cup

Ronaldo không tham dự Club World Cup

Ở tuổi 40, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ hết hạn hợp đồng với Al-Nassr vào cuối tháng 6 và hiện vẫn chưa công bố điểm đến tiếp theo.

Hồi tháng 5, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng tiết lộ đang có các cuộc thảo luận về khả năng Ronaldo khoác áo một đội bóng dự Club World Cup, sau khi Al-Nassr không đủ điều kiện góp mặt.

Tuy nhiên, Ronaldo mới đây đã bác bỏ khả năng này. Phát biểu trước trận chung kết UEFA Nations League giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, anh cho biết:

“Tôi sẽ không tham dự Club World Cup. Có nhiều đội đã liên hệ với tôi – có những lời mời hợp lý, có cái thì không. Nhưng bạn không thể đến mọi nơi. Phải cân nhắc đến mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.”

“Tôi đã gần như quyết định là sẽ không tham dự. Dù vậy, tôi nhận được rất nhiều lời mời,” anh nói thêm, cho thấy khả năng anh vẫn còn nhiều lựa chọn hấp dẫn trong tương lai gần.

Chia tay Al-Nassr?

Sau trận đấu cuối cùng của Al-Nassr ở mùa giải VĐQG Ả Rập Xê Út, Ronaldo từng đăng trên mạng xã hội dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Chương này đã kết thúc. Câu chuyện? Vẫn đang được viết tiếp.”

Điều này càng làm dấy lên tin đồn anh sắp rời đội bóng mà anh đã gia nhập từ tháng 1.2023, sau khi rời Manchester United.

Trong 111 trận thi đấu cho Al-Nassr, Ronaldo ghi 99 bàn thắng, trong đó có 35 bàn chỉ riêng mùa giải 2023/24. CLB vẫn hy vọng có thể gia hạn hợp đồng với anh, theo nguồn tin từ BBC Sport.

Giám đốc thể thao Al-Nassr, Fernando Hierro xác nhận đang trong quá trình đàm phán, nhưng thừa nhận sự cạnh tranh lớn từ nhiều đội bóng khác muốn sở hữu chủ nhân 5 Quả bóng Vàng.

Không phải màn đối đầu cá nhân với Lamine Yamal

Trận chung kết Nations League giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha được nhiều người xem là màn so tài giữa Ronaldo và tài năng 17 tuổi Lamine Yamal. Nhưng Ronaldo nhanh chóng bác bỏ ý tưởng này:

“Luôn có người nói: Cristiano đối đầu người này, người kia. Đã hơn 20 năm rồi và mọi chuyện vẫn như thế. Tôi không còn để tâm đến điều đó nữa. Đây là hai thế hệ hoàn toàn khác nhau – tôi đang ở cuối sự nghiệp, còn Yamal mới bắt đầu.”

“Thực tế, đây là cuộc đấu giữa hai đội bóng. Điều tôi mong muốn nhất là Bồ Đào Nha chơi tốt, tự tin và giành chiến thắng trước một đối thủ rất mạnh – có lẽ là đội hay nhất thế giới hiện nay.”

Tương lai chưa rõ ràng

Dù không nhắc cụ thể đến điểm đến tiếp theo, Ronaldo cho biết mọi quyết định về tương lai đã “gần như được chốt”, nhưng hiện tại anh chỉ tập trung cho ĐTQG.

Sau hành trình Nations League, người hâm mộ sẽ dõi theo động thái tiếp theo của Ronaldo – liệu anh có gia hạn với Al-Nassr, hay tiếp tục viết nên một chương mới ở châu Âu, Mỹ hoặc một thị trường tiềm năng khác.

Dù lựa chọn là gì, sự nghiệp huyền thoại của anh vẫn đang tiếp tục được viết bằng những chương rất đáng chờ đợi.

VẠN XUÂN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/ronaldo-neu-ly-do-tu-choi-du-club-world-cup-up-mo-tuong-lai-sau-khi-chia-tay-alnassr-141145.html
Zalo