Ronaldo khóc nức nở vì thua Al Hilal, chính thức trắng tay

Cơn ác mộng mang tên Al Hilal lại xảy ra với Ronaldo và đồng đội. Rạng sáng nay, họ đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể thắng trận chung kết Cúp Nhà Vua Saudi Arabia, qua đó kết thúc mùa giải mà không đoạt danh hiệu nào.

Ronaldo khóc nức nở sau thất bại ở loạt luân lưu

Ronaldo khóc nức nở sau thất bại ở loạt luân lưu

Cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất với Al Nassr đặt niềm tin vào một số tên tuổi lớn như Cristiano Ronaldo, Otavio, Sadio Mane và Marcelo Brozovic. Trong khi đó, Al Hilal vận hành dựa trên dàn trụ cột gồm Mitrovic, Malcom…

Với sự gắn kết tốt hơn giữa các vị trí, Al Hilal đã khởi đầu thuận lợi hơn. Họ dẫn trước ngay từ phút thứ 8 nhờ pha dứt điểm của Aleksandar Mitrovic. Anh đánh đầu gọn gàng sau đường chuyền của Malcom.

Trận đấu sau đó diễn ra kín kẽ. Al Hilal chủ trương thi đấu chắc chắn, chờ đợi thời cơ trong khi Al Nassr cố gắng tấn công nhưng gặp khó khăn.

Ronaldo có cơ hội vàng để gỡ hòa ở phút 36 nhưng nỗ lực của anh từ cự ly gần đã bị thủ môn Yassine Bounou cản phá. Al Nassr chấp nhận kết thúc hiệp 1 với việc bị dẫn bàn.

Ronaldo không kìm nổi những giọt nước mắt

Ronaldo không kìm nổi những giọt nước mắt

Vào hiệp 2, Ronaldo lại trở thành điểm nhấn. Anh có cơ hội lớn để gỡ hòa ở phút 46. Nhưng sau cú móc bóng đẳng cấp của anh, bóng lại tìm tới cột dọc khung thành.

Al Nassr phải chơi với 10 cầu thủ ở phút 56 khi thủ môn David Ospina bị đuổi khỏi sân. Tuy nhiên, cục diện xoay chiều ở phút 88. Đến lượt Al Hilal chơi với 10 cầu thủ do Al Bulayhi nhận thẻ vàng thứ hai. Và chỉ 1 phút sau đó, Al Nassr đã đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng bàn gỡ hòa.

Đến phút 90, Al Nassr có lợi thế về quân số. Al Hilal bị đuổi người thứ 2 với tấm thẻ đỏ trực tiếp của Koulibaly. Al Nassr nắm thế thượng phong ở 2 hiệp phụ. Họ thi đấu hơn người nhưng không thể tạo ra sức ép cần thiết.

30 phút hiệp phụ không có thêm bàn thắng nào được ghi và trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Al Hilal là CLB may mắn và bản lĩnh hơn. Họ thắng 5-4. CLB này đá hỏng 1 pha luân lưu trong khi Al Nassr là 2.

Thất bại này có nghĩa Al Nassr chính thức trắng tay ở mùa 2023/24. Cả 3 chiếc cúp của Saudi Arabia đều thuộc về tay Al Hilal. Sau trận, Ronaldo đã khóc nức nở. 2 năm qua ở Al Nassr, anh chỉ đoạt được đúng 1 danh hiệu là Cúp C1 Arab và rõ ràng điều đó không thể làm hài lòng siêu sao này.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ronaldo-khoc-nuc-no-vi-thua-al-hilal-chinh-thuc-trang-tay-post1642292.tpo
Zalo