Ronaldo chạy lại, quỵ xuống, rồi khóc…
Rạng sáng 9-6, trận chung kết Nations League 2024/25 giữa Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2 sau 90 phút và thời gian bù giờ. Hai đội phải phân định thắng thua ở loạt luân lưu và đội bóng của Ronaldo là đội giành chiến thắng với tỷ số 5-3.


Ronaldo và chiếc Cup thứ 3 với đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.
Không xa lạ gì nhau, hai đội nhập cuộc nhanh từ những phút đầu. Tuy nhiên, Tây Ban Nha là đội có được điều mình cần sớm hơn. Phút 21, Zubimendi đã nhanh chân sút tung lưới thủ thành Diogo Costa mở tỷ số trận đấu. Song cũng chỉ 5 phút sau, hậu vệ Nuno Mendes giúp Bồ Đào Nha san bằng cách biệt sau nỗ lực đột phá và dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Unai Simon. Trước khi hiệp 1 khép lại, Tây Ban Nha lại vươn lên dẫn trước khi Oyarzabal kết thúc hoàn hảo từ đường chuyền như đặt của Pedri.
Bồ Đào Nha có một loạt sự thay ở hiệp 2 và Bruno Fernandes đưa được bóng vào lưới Tây Ban Nha ở phút 48 nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.Trong nỗ lực gỡ hòa, phút 61 Ronaldo tỏa sáng với pha băng vào đệm bóng cận thành gỡ hòa 2-2.
Bất thành trong việc đưa bóng vào lưới đối phương ở khoảng thời gian còn lại và 30 phút của 2 hiệp phụ, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha buộc phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu may rủi. Tại đây, cả 5 cầu thủ của Bồ Đào Nha đều thực hiện thành công trong khi Morata bên phía Tây Ban Nha sút hỏng ở lượt 4.
Giành chiến thắng chung cuộc 5-3, Bồ Đào Nha biến Tây Ban Nha thành cựu vương và lên ngôi vô địch UEFA Nations League 2024/25. Với riêng mình, Ronaldo có danh hiệu thứ 3 cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha sau chức vô địch Nations League 2018/19 và EURO 2016.
Dù đã bị thay ra ở phút 87 và không tham gia vào màn cân não ở chấm 11m, nhưng điều đó không ngăn được cảm xúc vỡ òa của Ronaldo. Máy quay truyền hình đổ dồn vào CR7, ghi lại hình ảnh tiền đạo đội trưởng Selecao châu Âu rời khỏi băng ghế, quỳ xuống và nước mắt cứ thế trào ra ngay khi Ruben Neves thực hiện thành công cú sút quyết định giúp giúp Bồ Đào Nha hạ đương kim vô địch Tây Ban Nha 5-3.
Ở tuổi 40, CR7 đã cùng Bồ Đào Nha đăng quang Nations League - một thời khắc lịch sử khiến anh chẳng thể không khóc, khi từng mùa giải trôi qua mà không có nổi một danh hiệu nào.
Điều đáng nói, vinh quang này của đội tuyển quốc gia, CR7 không ăn bám. Thay vào đó, CR7chính là tác giả của bàn gỡ hòa 2-2 quan trọng vào phút 61, mở ra chiến thắng chung cuộc cho Seleccao. Trước đó, ở trận bán kết, chính Ronaldo là tác giả bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha trước đội tuyển Đức.
Ở trận đấu tranh hạng 3, một ngôi sao khác là Mbappe cũng tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, giúp Pháp hạ Đức 2-0 ngay tại sân Allianz Arena (Munich).