Rộn ràng Tết Trung thu
Dường như, cứ mỗi độ thu về, chúng ta - những đứa trẻ ngày nào, lại bồi hồi nhớ về một thời của chiếc đèn ông sao và tiếng trống múa lân rộn rã. Trung thu không chỉ là tết của thiếu nhi, mà còn là mùa trăng đoàn viên, là khoảng lặng chan chứa ước vọng bình an, sung túc...

Hoạt cảnh sự tích chú Cuội được biểu diễn trong Lễ hội Trung thu
Với thế hệ 8X, 9X, Tết Trung thu là dấu ấn khó phai trong ký ức tuổi thơ, mang đậm nét văn hóa truyền thống. Trước trung thu tầm 1 tháng, lũ trẻ đã đếm ngược từng ngày. Nhóm bạn trong xóm rủ nhau đi kiếm tre để làm đèn ông sao, rồi gom góp mua giấy kiếng. Vì vậy mà mỗi chiếc đèn trung thu lại có kích thước to nhỏ khác nhau. Đứa nào khéo tay sẽ có chiếc đèn đẹp mắt và cân đối, còn đa phần chiếc đèn sẽ hơi méo. Nhiều đứa trẻ vì muốn nhanh và ít tốn công hơn lại lấy lon sữa bò khoét lỗ có gắn nến bên trong.
Đêm rằm tháng 8, cả xóm nhỏ như bừng sáng bởi ánh nến lung linh. Vừa cầm đèn, đám trẻ vừa nghêu ngao hát những khúc đồng dao: “Này ông Trăng ơi/Xuống đây mà chơi/Có nồi cơm nếp/Có tệp bánh chưng/Có lưng hũ rượu/Thằng Khướu đánh đu/Thằng Cu gỡ chài…”. Rước đèn khắp một lượt, đám trẻ tập trung về sân nhà văn hóa phá cỗ. Mâm cỗ chỉ có trái cây, vài ba loại bánh mà trẻ nhỏ cười vang, còn người lớn cũng chuyện trò rôm rả. Dưới ánh trăng, những khuôn mặt hân hoan, hạnh phúc ngời sáng, tình làng nghĩa xóm cứ thế thêm bền chặt.
Rồi nhịp sống hiện đại, những ngày trung thu cũng náo nức khác xưa. Đèn ông sao truyền thống đứng cạnh món đồ chơi điện tử, nhân vật hoạt hình phát sáng đủ màu. Nhưng niềm háo hức đón Tết Trung thu thì hình như chưa khi nào thay đổi. Đó là sự háo hức đăng ký tham gia những hoạt động làm lồng đèn, làm bánh dẻo, tập cắt tỉa hoa quả, học bày mâm cỗ qua các buổi workshop. Rồi chờ đợi và được hòa mình trong không khí tưng bừng của hoạt cảnh sự tích cây đa chú Cuội, trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ, màn biểu diễn múa lân, phá cỗ… do trường học tổ chức. Còn các cấp chính quyền, đoàn thể cùng nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện tiếp tục chung tay trên hành trình chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Một chiếc lồng đèn, chiếc bánh không chỉ mang đến điều kiện vui trung thu tốt hơn mà còn động viên tinh thần, giúp các em có thêm niềm vui đến trường, phấn đấu làm con ngoan, trò giỏi. Chính những điều nhỏ bé ấy đang gieo vào lòng học sinh hạt mầm về sự sẻ chia và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Tại các phường ở khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, những năm trước, Lễ hội Trung thu cũng rất rộn ràng. Hàng chục cộ đèn lớn và hơn 2.000 lồng đèn nhỏ do các trường học thực hiện mang theo thông điệp: “Thiếu nhi chăm ngoan, hiếu học, làm ngàn việc tốt”, được học sinh cầm trên tay diễu hành qua các con đường lớn. Đông đảo người dân và du khách hòa mình vào dòng người, cùng tạo nên dòng sông ánh sáng trong đêm rằm tháng 8. Niềm vui hồn nhiên thơ bé không chỉ trong mỗi bước chân đi rước đèn mà còn là tình cảm ấm áp, thân thương của mỗi gia đình, cộng đồng dành cho trẻ thơ. Dưới những ánh đèn lung linh, chú Cuội, chị Hằng xuất hiện cùng các bản nhạc rộn ràng khiến tất cả mọi người đều cảm thấy như đang được sống trong thế giới thần tiên với câu chuyện ngày xưa của bà, của mẹ.
Dù mỗi thời điểm, bữa tiệc đêm trăng có tổ chức bằng những hình thức khác nhau, nhưng Tết Trung thu vẫn luôn là ngày của đoàn viên, của niềm vui trẻ thơ. Và sắc màu nào cũng sẽ thật lung linh, đều mang đậm nét văn hóa của người Việt, góp phần lưu giữ những giá trị tốt đẹp, gắn kết mọi người lại gần nhau hơn.