Rộn ràng ngày hội biên cương
Xuân về nơi biên cương không chỉ bằng sắc hoa nở sớm giữa núi rừng, bằng nắng mới trải dài trên đường biên, cột mốc, mà còn bằng hơi ấm lan tỏa từ nghĩa tình quân dân. Trên các tuyến biên giới từ phía Bắc đến phía Nam, từ miền núi đến hải đảo, không khí trở nên rộn ràng hơn khi những người lính Biên phòng chung tay cùng đồng bào các dân tộc chuẩn bị một cái Tết đủ đầy. Đặc biệt, thông qua Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản', những món quà nghĩa tình, những lời động viên ấm áp, những gian hàng miễn phí… cùng các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi đã thắp lên niềm vui, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực biên giới.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và đồng chí Mai Thị Hồng Sim, Bí thư Đảng ủy xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026 tại xã Khổng Lào. Ảnh: Đức Duẩn

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao quà Tết cho đồng bào các dân tộc tại xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Bình

Đại tá Nguyễn Quang Hà, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau trao quà Tết cho người nghèo ở khu vực biên giới biển. Ảnh: Hoàng Tá

Người dân phấn khởi khi nhận được những món quà Tết của Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ. Ảnh: Văn Long

Quân và dân ở xã biên giới Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang tham gia thi kéo co trong ngày hội Xuân sôi nổi. Ảnh: Hoàng Chính

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Tràng Cát, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cùng nhân dân và học sinh trên địa bàn hòa mình vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui tươi. Ảnh: Nguyễn Khánh

Cán bộ quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc ở xã biên giới Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Hòa
Thùy Chi (thực hiện)































