Rộn ràng đón Quốc khánh 2-9 ở ngoại thành Hà Nội
Những ngày đầu thu, từ các vùng ven đô đến những làng quê ngoại thành, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa, pano, khẩu hiệu chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Cùng với những chương trình văn nghệ, thể thao, hoạt động tri ân và chăm lo đời sống nhân dân, không khí vui tươi, phấn khởi đang lan tỏa khắp nơi, tạo nên một bức tranh ngày hội vừa rộn ràng, vừa đậm nghĩa tình, khẳng định niềm tự hào, niềm tin son sắt của người dân Thủ đô với Tổ quốc.
Lan tỏa khí thế Tết Độc lập trong từng xóm làng

Đường giao thông ở xã Phúc Lộc được trang trí rực rỡ chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Minh Phú
Khắp các ngả đường trên địa bàn xã Hát Môn được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, không khí phấn khởi lan tỏa khắp nơi. Tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã, nhiều chị em chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm đẹp nhân dịp Quốc khánh giữa “rừng cờ” bay phấp phới. Gần đó, trên con đường dẫn vào, một màn hình LED lớn được lắp đặt để phục vụ nhân dân xem trực tiếp chương trình diễu binh, diễu hành từ Quảng trường Ba Đình.
Theo chị Hoàng Thị Thoàn, cán bộ Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã, ở xã Hát Môn, từ nhiều ngày trước lễ, bà con đã cùng nhau trang hoàng nhà cửa, treo cờ trước ngõ. “Ngày 2-9 không chỉ là dịp nghỉ lễ, mà còn là ngày chúng tôi cùng nhau nhớ ơn Bác Hồ, nhớ thế hệ đi trước. Nhìn cờ bay phấp phới, ai cũng thấy lòng rộn ràng”, Chị Hoàng Thị Thoàn chia sẻ.

Xã Hát Môn đã lắp đặt màn hình LED để nhân dân thuận lợi theo dõi trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Hoàng Thoàn
Tại xã Ô Diên, dịp Quốc khánh năm nay, xã dựng sân khấu, tổ chức đêm văn nghệ quần chúng và trao giải cuộc thi “Check-in với cờ Tổ quốc” thu hút hàng nghìn người dân tham gia và cổ vũ sôi nổi. Bà Bùi Thị Quyên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao xã cho biết: “Liên hoan văn nghệ quần chúng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào, tạo khí thế mới để nhân dân đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển”. Các tiết mục, như: “Hào khí Việt Nam” của cụm 9 - Tân Lập, “Lá cờ Đảng” của cụm 2 - Tân Lập, “Lời ca dâng Bác” của thôn Hữu Cước hay “Dòng máu Lạc Hồng” của cụm 9 - Hạ Mỗ… đã mang lại nhiều xúc động cho khán giả.
Đặc biệt, cuộc thi “Check-in với cờ Tổ quốc” thu hút hơn 200 tác phẩm dự thi của cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên và người dân. Những bức ảnh đẹp được đăng tải trên Fanpage “Ô Diên Hà Nội” để bình chọn, lan tỏa tình yêu quê hương, khích lệ nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chuyển đổi số, gìn giữ giá trị văn hóa trong thời kỳ hội nhập.

Người dân xã Ô Diên sôi nổi tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Nguyễn Phượng
Đón Tết độc lập năm nay, Thủ đô và cả nước có rất nhiều nét mới. Đó là cả nước đã chính thức hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1-7-2025) nhằm mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và quan trọng nhất là tiếp cận gần dân hơn, đáp ứng được yêu cầu của việc quản lý tốt hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Rất nhiều các hoạt động văn hóa, thể thao thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 được diễn ra ở khắp các làng quê, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân.
Ở xã Đan Phượng, chung kết giải Bóng đá U11 xã Đan Phượng mở rộng lần thứ I năm 2025 thu hút hơn 100 cầu thủ nhí tham gia cùng hàng trăm cổ động viên. Trên khán đài, tiếng reo hò xen lẫn màu cờ đỏ rực, khiến không khí ngày lễ thêm phần sôi động.

Người dân ngoại thành Hà Nội phấn khởi "hòa mình" vào các sự kiện văn hóa, thể thao do địa phương tổ chức. Ảnh: Nguyễn Phượng
Điều dễ nhận thấy ở nhiều xã ngoại thành năm nay là sự đổi thay trong diện mạo làng quê. Những con đường bê tông sạch đẹp, hoa nở ven đường; hệ thống điện chiếu sáng rực rỡ ban đêm; đời sống kinh tế khởi sắc… tất cả như điểm tô cho không khí đón Tết Độc lập thêm trọn vẹn.
Ông Trần Quang Huy, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Hiền, xã Quảng Bị xúc động: “Mỗi mùa Quốc khánh đi qua, tôi lại thấy quê mình đổi thay. Từ con đường đến nhà văn hóa cho tới trường học khang trang, tất cả đều nhờ chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của bà con. Tự hào lắm!”.
Đền ơn đáp nghĩa, gắn kết cộng đồng
Không chỉ là ngày hội của niềm vui, Quốc khánh 2-9 còn là dịp để các địa phương thực hiện nhiều hoạt động tri ân. Trước ngày lễ, lãnh đạo và nhân dân xã Hát Môn đã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn cho biết: “Hoạt động tri ân không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mà còn giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, nhắc nhở trách nhiệm kế tục cha anh”.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phúc Lộc tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Quỳnh Hoa
Ở xã Phúc Lộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 9 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Những món quà tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng nghĩa tình, góp phần động viên bà con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đoàn Quốc Trượng chia sẻ.
Đặc biệt, năm 2025 còn ghi dấu ấn khi toàn thể người dân cả nước lần đầu tiên được nhận quà từ Chính phủ với số tiền 100 nghìn đồng. Tại các làng quê ngoại thành Hà Nội, không khí nhận quà vô cùng rộn ràng. Người dân tíu tít hỏi nhau “đã nhận quà chưa?”, “Sẽ mua gì từ tiền quà của Chính phủ?". Bà Nguyễn Thị Huy ở xã Ô Diên phấn khởi: “Số tiền tuy nhỏ, song chứa đựng tình cảm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, góp phần để ngày lễ thêm ấm áp, tình đồng bào càng thêm gắn kết”.
Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay kế tiếp 2 ngày nghỉ cuối tuần, nên người lao động được nghỉ 4 ngày. Nhiều gia đình đã quây quần đông đủ cùng nhau làm các món ăn ngon; bạn bè tổ chức họp lớp; họp hội đồng niên, hội đồng ngũ; nhiều xóm các gia đình ăn bữa cơm đoàn kết chan chứa nghĩa tình, góp phần để ngày lễ thêm ấm áp, nghĩa đồng bào càng gắn kết.

Bữa cơm đoàn kết của nhân dân xóm Sổ, thôn Tuy Lộc, xã Phúc Thọ. Ảnh: Phúc Thọ
Quốc khánh 2-9 năm nay, ở khắp các vùng ngoại thành Hà Nội, niềm hân hoan, tự hào hiện diện trên từng con đường, từng mái nhà và trong ánh mắt, nụ cười người dân. Không chỉ là sắc cờ đỏ rực rỡ, không chỉ là những tiết mục văn nghệ hay những trận bóng sôi động, mà còn là tình người, nghĩa đồng bào, là sự tri ân và niềm tin son sắt vào tương lai tươi sáng của Thủ đô và đất nước.