Rộn ràng cầu ngư làng biển

Nhiều làng chài ven biển các xã Núi Thành, Tam Anh, Tam Xuân, Tam Hải (thành phố Đà Nẵng) tưng bừng tổ chức lễ hội cầu ngư, mong mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang...

Hát bả trạo cầu ngư ở làng Ngọc An sáng mùng 6 tháng Giêng. Ảnh: VĂN PHIN

Hát bả trạo cầu ngư ở làng Ngọc An sáng mùng 6 tháng Giêng. Ảnh: VĂN PHIN

Sáng mùng 6 Tết Bính Ngọ (nhằm ngày 22/2), tại khu vực Lăng Ông - nằm sát bãi biển thuộc làng chài Ngọc An (xã Tam Xuân) tưng bừng diễn ra lễ hội cầu ngư đầu xuân.

Ngay từ sáng sớm, các vị cao niên trong trang phục truyền thống chỉnh tề đến Lăng Ông hành lễ dâng hương hoa và lễ vật cúng thần Nam Hải, thần Cá Ông và thực hiện các nghi thức cầu ngư, cầu cho mưa thuận, gió hòa, trời yên, biển lặng, tôm cá đầy khoang.

Tại lễ hội cầu ngư còn có hát bả trạo với các điệu múa chèo truyền thống: cúng thần Nam Hải, cầu ngư, cúng âm linh - chiến sĩ và biểu diễn tượng trưng các thao tác bủa lưới, câu cá… của ngư dân vùng biển.

Với người làng biển, lễ hội cầu ngư là dịp để bà con cầu xin thần Nam Hải và các bậc tiền hiền phù hộ độ trì cho dân làng bình an, làm ăn xuôi chèo mát mái trên biển cả bao la.

Ông Huỳnh Tấn Ý, Trưởng thôn Ngọc An, xã Tam Xuân cho biết, lễ hội cầu ngư quy tụ người dân tại địa phương và những người con xa quê về tham dự. Những năm gần đây, chính quyền tiếp tục động viên, khuyến khích các làng biển bảo tồn và phát triển lễ hội cầu ngư đầu xuân. Đây là lễ hội mang tính tâm linh, đồng thời là dịp để mọi người hướng về cội nguồn, tăng cường khối đoàn kết.

Tại làng Sâm Riêng (thôn Sâm Linh Tây, xã Núi Thành), đầu xuân, người dân tổ chức lễ hội cầu ngư, hy vọng một năm vươn khơi thành công. Đây là địa phương có đội tàu đánh bắt hải sản hùng hậu với 17 tổ lưới vây đêm, 20 chiếc tàu thuyền tổng công suất máy 6.200CV.

Rải vật phẩm cúng thần Nam Hải. Ảnh: VĂN PHIN

Rải vật phẩm cúng thần Nam Hải. Ảnh: VĂN PHIN

Ngay từ sáng sớm, mọi người đã về Lăng Sâm Riêng dự lễ. Trước lễ cúng, các cụ cao niên trong trang phục áo dài truyền thống kính cẩn đi trên chiếc tàu lớn ra biển rước thần Nam Hải. Trong tiếng chiêng trống vang lừng, tàu ra đến cửa An Hòa thì dừng lại và cụ ông chủ lễ thực hiện các nghi thức cúng, rước thần Nam Hải.

Cụ Nguyễn Nghiệm chia sẻ, trong lễ cầu ngư, tàu ra biển là để cúng và rước các vị thần Nam Hải vào bờ cùng hưởng vật thực dâng cúng ở lăng. Lễ cầu ngư còn là dịp để ngư dân nhắc nhở nhau đoàn kết cùng nhau sản xuất trên biển. Sau lễ cúng, làng Sâm Riêng tổ chức đua thuyền làm nên khí thế sôi nổi của ngày hội.

Lễ cầu ngư đầu xuân là nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, vừa thể hiện tính tâm linh vừa thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết của ngư dân bám biển bám ngư trường.

VĂN PHIN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ron-rang-cau-ngu-lang-bien-3325433.html