Rộn rã phiên chợ cuối năm ở vùng cao Lào Cai
Ngày cận Tết, đồng bào vùng cao Lào Cai đi chợ phiên cuối năm đông vui như hội. Không chỉ mua bán hàng hóa, chợ phiên ngày cuối năm còn là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa, khép lại một năm vui buồn, trước khi bước sang năm mới.

Rộn rã phiên chợ cuối năm ở vùng cao Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng
Đông vui phiên chợ cuối năm
Từ khi trời còn mờ sương, đường đi chưa rõ mặt, bà con ở các bản Tày, bản Mông, Phù Lá, Hà Nhì, Giáy… đã tràn ra các ngả đường với vẻ mặt vui tươi, phấn khởi... nhóm nhỏ, nhóm lớn rộn ràng cùng nhau đi về phía chợ phiên.
Chợ Tết ở đâu cũng đông vui, tấp nập nhưng chợ Tết ở vùng cao Lào Cai đông và nhộn nhịp lạ thường. Chợ họp ngay bên đường đi, người đi chợ Tết tràn ra cả hai bên đường.
Chợ phiên cuối năm là nơi hội tụ của bà con nhiều dân tộc, với những sản vật đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Sắc màu rực rỡ của trang phục đồng bào các dân tộc làm chợ phiên thêm đẹp và quyến rũ.
Nhìn vào phiên chợ Tết, ta thấy cuộc sống của đồng bào vùng cao đang khởi sắc từng ngày.

Từ sáng sớm, đồng bào dân tộc Dao, Mông, Giáy... ở các bản làng trên núi cao đã tấp nập xuống phiên chợ cuối năm để mua bán hàng hóa, gặp gỡ nhau để chuẩn bị sang năm mới. Ảnh: Quốc Hồng

Hàng lá dong xanh chờ người mua về gói bánh chưng cho ngày Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Cạnh đó là hàng bán cây giang, dùng để chẻ lạt buộc bánh chưng xanh. Loại cây này có dóng dài, mềm và dẻo rất thích hợp chẻ mỏng thân thành lạt buộc. Ảnh: Quốc Hồng

Hàng rau xanh các loại, nổi bật là món măng vầu ngọt được nhiều người tìm mua về luộc chấm mẻ hoặc thái mỏng xào mỡ lợn cùng tỏi thơm. Đây là món "đặc sản" vùng cao ngày Tết ở Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Đồng bào dân tộc Giáy thường mua mía cây có cả ngọn về thờ cúng ngày Tết và để ăn giải nhiệt dịp Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Đây là hàng bán "lợn cắp nách" ở chợ phiên cuối năm Cốc Ly - Bắc Hà. Mỗi con lợn chừng 10 -12kg, được bán chừng hơn 1,5 triệu đồng. Thịt "lợn cắp nách" rất thơm, ngon chế biến thành nhiều món ăn ngày Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Thịt lợn không pha lọc mà để nguyên cả xương, bán từng đùi hoặc cả mảng to. Người mua về có thể dùng để chế biến nhiều món như thịt, canh xương, treo gác bếp. Ảnh: Quốc Hồng

Góc bán rượu ngô men lá lừng danh ở chợ phiên cuối năm Cốc Ly - Bắc Hà. Ảnh: Quốc Hồng

Hương thơm thắp Tết, do đồng bào địa phương làm từ các loại thảo dược tự nhiên nên thơm dễ chịu, cháy chậm, lâu tàn. Ảnh: Quốc Hồng

Hàng bán máy khâu cho những bà mẹ người Dao, Tày, Giáy thích may vá, thêu thùa quần áo cho gia đình. Ảnh: Quốc Hồng

Đông vui nhất vẫn là hàng bán trang phục thổ cẩm truyền thống. Các cô gái dân tộc Mông xuống chợ tìm mua váy áo mới để vui xuân đón Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Các bà mẹ người Dao đỏ thì tìm mua vải nhuộm chàm, chỉ thêu và tấm vải hoa rực rỡ. Ảnh: Quốc Hồng

Mua được chiếc khăn đội đầu ưng ý. Ảnh: Quốc Hồng

Chọn mua giày dép mới đón Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Chợ phiên ngày cuối năm luôn đông vui, nhộn nhịp người mua bán và đi chơi chợ. Ảnh: Quốc Hồng

Một người đàn ông dân tộc Mông mang khèn và gậy múa Sinh Tiền xuống chợ Cốc Ly. Ảnh: Quốc Hồng

Thanh niên người Mông tìm mua con quay truyền thống để thi đấu trong hội Gầu Tào (hội xuống đồng) đầu năm mới. Ảnh: Quốc Hồng

Cắt tóc ngay tại chợ phiên Cốc Ly. Ảnh: Quốc Hồng

Hàng thuốc lào đắt khách dịp Tết. Bởi đàn ông vùng cao hầu như ai cũng rất thích hút thuốc lào. Họ đến chợ phiên từ sớm, vừa thử thuốc lào để chọn mua hàng ngon vừa tâm tình, gặp gỡ nhau. Ảnh: Quốc Hồng

Hàng bán nông cụ rèn đúc ở chợ phiên vùng cao. Ảnh: Quốc Hồng

Nìem vui chọn được chiếc lưỡi cuốc ưng ý để ăn Tết xong là bắt tay vào sản xuất. Ảnh: Quốc Hồng

Chị em phụ nữ dân tộc mua sắm đồ nhựa dùng ngày Tết. Ảnh: Quốc Hồng

Các bà người Dao không quên mua hạt giống các loại để vui Tết xong là ra nương, xuống đồng gieo hạt, mong năm mới mùa màng bội thu. Ảnh: Quốc Hồng

Hoa đào đã nở, xuân đã về trên quê hương Lào Cai. Ảnh: Quốc Hồng

Xuân đã về trên biên giới nơi "con sông Hồng chảy vào Đất Việt". Ảnh: Quốc Hồng


































