Rốn lũ Nông Cống oằn mình sau mưa lớn, nước vây tứ bề
Mưa lớn kết hợp nước sông dâng cao khiến nhiều xã ở Thanh Hóa chìm trong biển nước. Tại Nông Cống, vùng rốn lũ đang oằn mình chống chọi những ngày bị nước lũ bao vây.

Do ảnh hưởng bão số 10, trong các ngày 28 và 29/9, trên địa bàn xã Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) có mưa rất to, cộng với nước sông Yên dâng cao đã gây ngập diện rộng, gần như bao trùm toàn bộ địa giới xã. (Ảnh: P. Tuấn).

Đến 10h ngày 30/9, mực nước đo tại Trạm Thủy văn Chuối đạt 4,52m, cao hơn mức báo động III (+3,50m) là 1,02m; lượng mưa ghi nhận 0,8mm. Mưa lũ đã làm ngập nhiều tuyến đường giao thông. (Ảnh: P. Tuấn).

Theo UBND xã Nông Cống, mưa lớn đã làm 3.200 hộ dân tại 30/44 thôn bị ngập, nhiều hộ phải di dời sang nhà cao tầng của hàng xóm hoặc đến các trường học để tạm trú chờ nước rút. (Ảnh: P. Tuấn).

Nhiều hộ dân sinh sống ven các trục đường lớn bị ngập sâu gần 1m, rơi vào tình trạng cô lập hoàn toàn. (Ảnh: P. Tuấn)



Những hình ảnh ngổn ngang, nước lũ dâng vào trong nhà tại xã Nông Cống. (Ảnh: P. Tuấn).

Nút giao cao tốc Vạn Thiện qua địa phận xã Nông Cống hiện bị nước lũ bao quanh. Các cánh đồng lúa, hoa màu xung quanh đều bị nhấn chìm. Thống kê sơ bộ cho thấy toàn xã có khoảng 250ha hoa màu bị ngập, 69ha thủy sản bị tràn, nhiều cây xanh ngã đổ. (Ảnh: P. Tuấn).

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương phối hợp với công an, bộ đội tập trung triển khai ứng phó, khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng cô lập để đảm bảo an toàn. Đến sáng 30/9, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tiếp tế lương thực và hỗ trợ người dân trong vùng bị ảnh hưởng. (Ảnh: P. Tuấn).

Anh Lê Văn Đồng (36 tuổi, ngụ làng Trù, xã Nông Cống) chia sẻ: “Nhà tôi có bố mẹ già và hai con nhỏ, đêm qua cả nhà phải ngủ trên gác xép, nhìn nước dâng cao mà rất lo lắng. Không có điện, sóng điện thoại nên việc liên lạc vô cùng khó khăn. Sáng nay, nhờ lực lượng công an hỗ trợ, tôi đã đưa hai con nhỏ ra ở nhờ nhà người thân”. (Ảnh: P. Tuấn).

Chiều 29/9, khi nước lũ dâng cao, một số người dân xã Nông Cống dùng thuyền di chuyển ra ngoài, không may thuyền lật khiến 2 người tử vong và 1 người mất tích. Sáng 30/9, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân tại Làng Trù. (Ảnh: P. Tuấn)

Ngày 30/9, chính quyền địa phương cùng các tổ chức thiện nguyện đã chuyển nhu yếu phẩm đến khu vực khô ráo, chuẩn bị tiếp tế cho các hộ dân đang bị mắc kẹt trong vùng cô lập. (Ảnh: P. Tuấn).

Theo UBND xã Nông Cống, hiện nước lũ đang rút dần nhưng với tốc độ chậm do phụ thuộc vào sông Yên. Dự kiến hết tuần này, khi nước rút, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, sớm ổn định cuộc sống. (Ảnh: P. Tuấn).