Rơi nước mắt trong lễ Vu Lan khi nhớ về cha mẹ
Tối 22/8, hàng nghìn người dân và Phật tử có mặt tại chùa Bằng (Hà Nội) tham dự Đại lễ Vu Lan – Bông hồng cài áo. Khi những bông hoa được cài lên ngực áo, nhiều người không giấu được xúc động, rơi nước mắt khi nhớ về cha mẹ và công ơn sinh thành, dưỡng dục.



Tối 22/8, mưa lớn kéo dài tại Hà Nội nhưng từ sớm, đông đảo người dân và Phật tử đã có mặt tại chùa Bằng – Linh Tiên Tự để tham dự Đại lễ Vu Lan – Bông hồng cài áo.

Đại lễ có sự tham dự của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, trụ trì chùa Bằng, cùng các tăng ni và Phật tử.

Một trong những nghi thức đáng chú ý của chương trình là “Bông hồng cài áo”. Theo truyền thống lễ Vu Lan, hoa hồng đỏ dành cho những người còn cha mẹ, trong khi hoa trắng được cài cho những người cha hoặc mẹ đã qua đời.




Nhiều người không giấu được xúc động khi nhận hoa cài lên ngực áo. Với họ, đây là dịp nhớ về cha mẹ và những kỷ niệm gia đình.


Vợ chồng NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ tham dự chương trình. NSND Lan Hương đọc bài cảm niệm Vu Lan trong tiếng đàn bầu trước khi nghi thức cài hoa diễn ra.

NSND Lan Hương cài bông hồng trắng cho chồng – NSƯT Đỗ Kỷ. Khoảnh khắc thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt tại buổi lễ.


Tại chương trình, nhiều người trẻ trực tiếp cài hoa, dâng trà cho ông bà, cha mẹ. Những cái ôm và giọt nước mắt tạo nên nhiều khoảnh khắc xúc động.

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tặng hoa cho mẹ tại buổi lễ. Hình ảnh người con dành tình cảm cho mẹ trở thành một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của chương trình.

Các nghi thức được thực hiện trong không gian trang nghiêm, với sự theo dõi của đông đảo người dân và Phật tử có mặt tại chùa Bằng.

Đại lễ khép lại trong đêm mưa. Hàng nghìn người vẫn ở lại đến cuối chương trình, trong đó có nhiều gia đình với ba thế hệ cùng tham dự lễ Vu Lan.



