Rơi điểm tại Turin
Juventus đã có một trận đấu khó khăn trước Sassuolo tại vòng đấu thứ 30 Serie A. 'Bà đầm già' đã rơi điểm tại Turin, trong một ngày thủ môn Muric của Sassuolo trở thành chốt chặn không thể xuyên phá.

Juventus đang đứng thứ 5 trên BXH Serie A 2025/26 khi có 53 điểm. Họ kém đội đứng thứ 4 là Como có 1 điểm. Do đó, để gây sức ép và chiếm vị trí thứ 4 của Como, “Bà đầm già” buộc phải đánh bại Sassuolo ở vòng đấu thứ 30 này, đồng thời trông chờ đối thủ tự sảy chân, So với Juventus, Sassuolo đang có vị thế thấp hơn nhiều, khi đội bóng của HLV Fabio Grosso chỉ đứng thứ 10 với 38 điểm. Vào lúc này, “Bà đầm già” đang bất bại ở 4 trận gần nhất, còn Sassuolo đang thua 2 trận liền sau khi có mạch 3 vòng chiến thắng liên tiếp. Ở vòng đấu gần nhất, Juventus và Sassuolo có kết quả trái ngược. Trong khi Juventus thắng Udinese thì Sassuolo bại trận trước Bologna. Điều đó cho thấy Sassuolo đang có những bất ổn nhất định. Chưa hết, Sassuolo còn chơi rất tệ khi xa nhà, còn với Juventus lại thi đấu rất ổn trên sân nhà khi thắng 6, hòa 3 và thua 1 ở 10 trận gần đây. Lịch sử đối đầu của 2 đội hoàn toàn nghiêng về phía Juventus, khi ở 10 lần chạm trán trực tiếp gần đây “Bà đầm già” thắng 7, thua 3. Riêng 13 trận làm khách trước Juventus, Sassuolo thua tới 10, hòa 2 và thắng 1. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Luciano Spalletti chỉ có được một trận hòa 1-1 trước Sassuolo, đã làm cho những người hâm mộ “bà đầm già” thất vọng toàn tập.

Về phía Sassuolo, đội bóng của HLV Fabio Grosso đang có dấu hiệu hụt hơi sau hai thất bại liên tiếp trước Lazio và Bologna. Dù vậy, với vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, "Neroverdi" đã hòan thành xuất sắc mục tiêu trụ hạng ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại Serie A. Tuy nhiên, trong chuyến hành quân đến sân Allianz có thể nói là rất khó khăn đối với Sassuolo trong bất cứ thời điểm nào. Số liệu thống kê cho thấy Sassuolo chưa từng giữ sạch lưới trong 11 lần làm khách tại đây, nhận trung bình tới 2,7 bàn thua mỗi trận. Điều đó chỉ ra điểm yếu lớn nhất của các học trò HLV Fabio Grosso nằm ở hàng phòng ngự khi đã để thủng lưới 39 bàn. Trên sân khách, Sassuolo đã để thua 6 trận, một con số khiến các cổ động viên đội bóng này cực kỳ lo ngại trước chuyến hành quân tới Turin. Mặt khác, Sassuolo còn gặp khủng hoảng nhân sự trầm trọng hơn khi chắc chắn vắng mặt 4 cầu thủ do chấn thương gồm: D. Boloca, F. Cande, A. Fadera và E. Pieragnolo. Việc mất đi nhiều nhân tố quan trọng sẽ buộc đội khách phải có những điều chỉnh chiến thuật cho phù hợp. Và sự điều chỉnh của HLV Fabio Grosso đã giúp cho Sassuolo tránh được một thất bại tại Turin.

Juventus triển khai thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, và phút 14 Yildiz đã mở tỷ số cho “bà đầm già”, khi anh kết thúc một pha bóng từ đường chuyền của thủ môn Perin. Sau bàn mở tỉ số, hai đội có nhiều cơ hội xé lưới đối phương, và cuối cùng chỉ có Sassuolo tận dụng được, khi Berardi đón đường căng ngang của đồng đội để ghi bàn trong khu 5m50, quân bình tỉ số. Bước sang hiệp 2, Juventus bỏ lỡ tới 3 cơ hội rất ngon ăn. Cơ hội đầu tiên ở phút 66, khi Koopmeiners sút vọt xà trong tư thế quá thuận lợi. Đến phút 73, thủ môn Muric tung một pha cứu thua không thể chê vào đâu được, dùng thân người cứu bóng trên vạch vôi trước cú đánh đầu của Boga. Và người hùng của Sassuolo - thủ môn Muric lần thứ 3 từ chối bàn thắng của Juventus khi cản phá thành công quả 11m, mang về 1 điểm quý giá cho Sassuolo. Hòa thất vọng trên sân nhà, “bà đầm già” chỉ có thể tự trách mình đã bỏ lỡ cơ hội vượt lên Como trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải năm sau.




























