Real gửi đề nghị điên rồ cho Rodri
Real Madrid đang thể hiện rõ quyết tâm trở lại đỉnh cao bằng một chiến dịch chuyển nhượng táo bạo.
Theo Fichajes, đội bóng hoàng gia đã chuẩn bị một lời đề nghị gây chấn động: Eduardo Camavinga, Rodrygo Goes cùng 40 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Rodri – tiền vệ trung tâm thuộc biên chế Manchester City.
Chủ tịch Florentino Perez và tân HLV trưởng Xabi Alonso đều nhất trí rằng Rodri là mảnh ghép còn thiếu. Sau một mùa giải thất bại, "Los Blancos" muốn tìm một người đủ khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, hỗ trợ tấn công - phòng ngự một cách hiệu quả và duy trì sự ổn định nơi tuyến giữa. Trong mắt Alonso, Rodri không chỉ là một "pivot" đích thực mà còn là thủ lĩnh thầm lặng mà bất kỳ đội bóng lớn nào cũng khao khát.

Real muốn có Rodri.
Tuy nhiên, Real Madrid hiểu rằng để thuyết phục Manchester City vốn không có thói quen bán trụ cột rất khó. Vì vậy, đội chủ sân Bernabeu họ cần đưa ra một lời đề nghị “không thể từ chối”. Hiện Camavinga và Rodrygo, hai trong số những tài năng trẻ sáng giá nhất của Madrid, đã được đưa lên bàn đàm phán. Đây là động thái đầy rủi ro, nhưng cũng thể hiện sự quyết liệt và tính toán chiến lược của "Los Blancos".
Tại Manchester City, Pep Guardiola là người hiểu rõ giá trị của Rodri hơn ai hết. Ông từng nhiều lần gọi tiền vệ người Tây Ban Nha là “bộ não chiến thuật” của đội hình.
Việc mất đi Rodri có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc chiến thuật của Man City. Thế nhưng, việc được đề nghị hai tài năng trẻ phù hợp với triết lý bóng đá của Guardiola cùng một khoản tiền mặt không nhỏ, cũng là điều khiến ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad phải cân nhắc.