Rắc rối chưa buông tha cho Britney Spears

Britney Spears tiếp tục trở thành tâm điểm dư luận sau động thái từ chồng cũ cô.

Ở tuổi 43, Britney Spears, ngôi sao nhạc pop từng làm rung chuyển thế giới với “...Baby One More Time” một lần nữa trở thành tâm điểm của công chúng, nhưng lần này không phải vì âm nhạc. Những năm gần đây, nữ ca sĩ liên tục khiến người hâm mộ lo lắng bởi các hành vi thất thường trên mạng xã hội, từ việc đăng ảnh bán khỏa thân cho đến quay video nhảy múa cùng hai thanh kiếm trên Instagram.

Giữa lúc dư luận chưa kịp nguôi ngoai, người chồng cũ thứ hai của cô, Kevin Federline, lại chuẩn bị phát hành cuốn hồi ký mang tên You Thought You Knew (tạm dịch: “Bạn tưởng mình hiểu rồi”) vào ngày 21 tháng này, cuốn sách được cho là chứa nhiều tiết lộ gây tổn hại đến hình ảnh của Britney.

Theo báo chí quốc tế, trong hồi ký, Kevin kể lại một tình huống khiến anh “ám ảnh mãi không quên”: Britney được cho là từng đứng trước cửa phòng ngủ của hai con trai, tay cầm dao, lặng lẽ nhìn chúng ngủ. “Đôi khi bọn trẻ thức dậy giữa đêm và thấy cô ấy ở đó chỉ im lặng, nhìn chúng với con dao trong tay. ‘Ồ, các con dậy rồi à?’, cô nói, rồi quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra”, trích đoạn trong sách cho biết. Kevin chia sẻ rằng anh từng sợ hãi điều tồi tệ sẽ xảy ra với các con, và tin rằng vợ cũ đang bước vào giai đoạn khó kiểm soát.

Cuốn sách cũng đề cập đến giai đoạn năm 2008, thời điểm Britney bị đưa vào viện tâm thần sau khi từ chối trao quyền nuôi con cho Kevin. Sau đó, cô phải sống dưới quyền giám hộ kéo dài 13 năm của cha ruột, ông Jamie Spears. Kevin nhận định việc Britney thoát khỏi sự giám hộ đó, dù được người hâm mộ cổ vũ, lại khiến cô mất đi những người có thể thực sự giúp đỡ. “Sức ép dư luận và sự cuồng nhiệt của công chúng có thể đã khiến các chuyên gia e ngại khi tiếp cận cô ấy”, anh viết.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Britney bị cáo buộc có hành vi đe dọa bằng dao. Trước đó, trong hồi ký Things I Never Said (2022), em gái cô – Jamie Lynn Spears từng nói rằng Britney từng cầm dao đe dọa mình. Britney sau đó đã lên tiếng phủ nhận trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), khẳng định những lời tố cáo ấy hoàn toàn sai sự thật.

Ngay sau khi thông tin về cuốn sách của Kevin lan truyền, phía Britney đã phản hồi mạnh mẽ. Đại diện nữ ca sĩ tuyên bố: “Một lần nữa, Kevin và những người xung quanh đang lợi dụng cô ấy để kiếm tiền. Thật trùng hợp khi điều này xảy ra ngay sau khi tiền cấp dưỡng nuôi con của anh ta chấm dứt”. Người phát ngôn nhấn mạnh rằng mối bận tâm duy nhất của Britney hiện nay là các con trai và sự an toàn của chúng, điều mà cô từng bộc bạch chi tiết trong cuốn hồi ký The Woman in Me xuất bản năm ngoái.

Quan hệ giữa Britney và hai con trai từng trải qua nhiều sóng gió. Năm 2022, các con từng bày tỏ sự “khó chịu” khi mẹ thường xuyên đăng ảnh khỏa thân, thậm chí hạn chế gặp mặt cô. Nhưng thời gian gần đây, mối quan hệ mẹ con đã phần nào ấm lại. Người chồng cũ thứ ba của Britney, Sam Asghari, cũng lên tiếng bảo vệ cô, cho rằng Kevin từng “dựa dẫm vào khoản trợ cấp của Britney để duy trì cuộc sống”.

Từ biểu tượng của tự do và sức mạnh nữ quyền, Britney Spears giờ đây lại bị kéo trở lại tâm điểm của những lời buộc tội, nghi ngờ và khai thác đời tư. Dù đúng hay sai, những câu chuyện từ quá khứ của cô vẫn khiến công chúng không ngừng tò mò. Thế nhưng, đằng sau tất cả, điều người hâm mộ thực sự mong muốn không phải là scandal, mà là hình ảnh một Britney mạnh mẽ, bình tâm, và tìm lại được chính mình, cả trong âm nhạc lẫn trong cuộc sống.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/rac-roi-chua-buong-tha-cho-britney-spears-202510171605508114.html