Ra quân rầm rộ rồi về tay không!
À ơi… Ra quân làm sạch môi trường

Ngoài nhiều phong trào, chương trình thực chất, hiệu quả vẫn còn những đợt “ra quân” làm sạch môi trường mang tính hình thức.
Tụm năm tụm bảy cả đường râm ran
Seo phi chụp ảnh rộn ràng
Thu quân chỉ được mấy sàng lá cây
… À ơi!
- Chi bữa ni thơ ca hò vè ghê vậy Tư? Mà ra quân rồi về tay không có vẻ “đầu voi đuôi chuột” vậy?
- Thời gian qua, phong trào chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp của Đà Nẵng không chỉ góp phần làm sạch môi trường trong khu dân cư mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại, tập kết, xử lý rác thải sinh hoạt, đảm bảo mỹ quan đô thị. Tại nhiều nơi, phong trào đi vào thực chất và trở thành nếp sống văn hóa được người dân thực hiện một cách tự giác.
- Vậy sao Tư lại trào lộng như vậy?
- Tuy vậy, một số nơi vẫn nặng về hình thức. Tư chứng kiến một buổi ra quân của Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, có sự tham gia của đoàn viên thanh niên các địa phương dọc tuyến biển Nguyễn Tất Thành mà thấy nó thiếu khí thế. Cứ theo lối cũ, làm lễ phát động xong là các bạn trẻ chia thành từng tốp cầm túi gai đi dọc vỉa hè, bờ cát để gom từng cọng cỏ, lá cây kiểu như sợ… đau rác! Cũng có những bạn làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, nhưng không ít đoàn viên thanh niên mặc đồ xanh tình nguyện tươm tất, đi nhẹ nói khẽ, tay chân sạch bong. Sau vài chục phút ra quân thì các tốp ới nhau thu quân với những cái bì trống rỗng hoặc đựng một ít lá hoa muống biển, cành phi lao. Nhìn vị trí tập kết rác sau khi thu gom chưa bằng mấy cái túi ruột tượng mà không thể nghĩ đó là công sức của mấy chục bạn trẻ.
- Vậy thì sao mà đi tuyên truyền và phát động được nhỉ? Chắc cũng có “người này người kia” chớ phong trào mà vậy thì ngại quá. NXD thiển nghĩ, thà không làm thì thôi, chứ sức dài vai rộng đi phát động phong trào mà như thế thì nói ai nghe, ai tin cho được.