Ra đi ở tuổi 22, nam sinh viên để lại dòng trạng thái xót xa khiến 300 triệu người xúc động
Dòng trạng thái tưởng chừng đơn giản ấy của nam sinh viên trở thành hiện tượng mạng toàn cầu, khiến hàng triệu người dù chưa từng quen biết cũng xúc động.
Một nam sinh Nhật Bản 22 tuổi đã khiến mạng xã hội toàn cầu xúc động khi để lại dòng tweet hẹn giờ với nội dung “Tôi chết rồi nha”, sau khi qua đời vì ung thư. Bài đăng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hơn 300 triệu lượt xem và khơi dậy làn sóng quyên góp cho các tổ chức nghiên cứu ung thư tại Nhật Bản.
Theo truyền thông Nhật Bản, nam sinh này sử dụng nickname “Nakayama”, là sinh viên Đại học Hokkaido. Tháng 10/2023, cậu được chẩn đoán mắc một loại ung thư hiếm gặp và phải điều trị bằng hóa trị cùng nhiều ca phẫu thuật trong suốt hai năm. Dù đối mặt với bệnh tật, Nakayama vẫn giữ tinh thần lạc quan, thường xuyên chia sẻ hành trình của mình trên nền tảng X (Twitter cũ) bằng lối “hài hước đen”, giúp người thân và bạn bè có thể vừa khóc vừa mỉm cười.

Hình ảnh cuối cùng của nam sinh
Ngày 10/10 vừa qua, Nakayama từng chia sẻ rằng sức khỏe của mình đang xấu đi và có thể không qua khỏi. Sau đó, tài khoản của cậu ngừng cập nhật. Đến ngày 13/10, một người bạn thân thay mặt thông báo rằng Nakayama đã ra đi thanh thản vào tối 12/10. Người bạn cũng cho biết tài khoản sẽ được giữ lại như một kỷ niệm, đồng thời gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã động viên, gửi lời chúc phúc cho Nakayama.
Tưởng rằng đó là bài đăng cuối cùng, nhưng đến ngày 14/10, tài khoản của Nakayama bất ngờ xuất hiện thêm một dòng tweet ngắn gọn: “Tôi chết rồi nha!. Nhiều người suy đoán đây là bài đăng mà cậu đã hẹn giờ từ trước – một lời tạm biệt nhẹ nhàng, mang đậm phong cách hài hước vốn có.

Dòng trạng thái tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành hiện tượng mạng toàn cầu. Ảnh minh họa
Dòng trạng thái tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành hiện tượng mạng toàn cầu, khiến hàng triệu người dù chưa từng quen biết cũng xúc động. Thay vì chỉ gửi lời tiếc thương, nhiều người đã quyên góp cho các tổ chức nghiên cứu và điều trị ung thư như một cách tri ân tinh thần lạc quan của Nakayama. Một cư dân mạng bình luận: “Dù có bị cho là đạo đức giả, nhưng làm được điều tốt vẫn hơn là chẳng làm gì cả.”
Giới truyền thông Nhật gọi đây là “làn sóng ấm áp hiếm có trên mạng xã hội”. Phần bình luận tràn ngập những lời tiễn biệt cảm động: “Cảm giác như được trở lại thời 2ch còn ngây thơ”, “Đây mới là cách dùng Twitter đúng nghĩa”, hay “Với những người sống giữa đại dương Internet, đây giống như một quốc tang vậy.”
Một người khác viết: “Dù biết đến bạn muộn, tôi sẽ luôn nhớ cảm giác ấm áp này.”
Dòng tweet “Tôi chết rồi nha” của Nakayama, theo cách nào đó, đã biến sự ra đi của cậu thành lời nhắc nhở nhẹ nhàng về lòng dũng cảm, sự lạc quan và cách sống trọn vẹn – ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng của đời người.