Quân nhân không phải là ngôi sao giải trí
Một nữ giám đốc đang được giao quản lý một công trình cấp quốc gia, trong một lần làm việc gần đây với chúng tôi chia sẻ: Từ giờ em không hâm mộ mấy anh quân đội nước ngoài trên phim ảnh nữa. Trước em đã yêu bộ đội, giờ lại càng yêu hơn. Hình ảnh các anh luôn chăm chỉ luyện tập trên thao trường, giữ kỷ luật nghiêm, cả khi được mến mộ mà vẫn giữ vững phẩm chất, tạo nên hình ảnh tích cực, truyền cảm hứng trong xã hội. Các bạn ấy thực sự trở thành tấm gương về sự nghiêm túc của người quân nhân thời đại mới.
Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đẹp trong lòng nhân dân luôn ở sự gần gũi, sẻ chia, nhưng cũng vô cùng tôn nghiêm
Nghe lời khen của cô bạn, rồi đọc hàng vạn lời khen, chê trên mạng xã hội khi chia sẻ hình ảnh cán bộ, chiến sĩ nghiêm ngắn, thân thiện, hào sảng khi tham gia các sự kiện lớn của đất nước; khi nỗ lực, gắng hết sức mình dầm thân trong nước lũ để giúp dân; băng mình trong lửa cháy để cứu rừng; không quản tính mạng để bảo vệ nhân dân… chúng tôi, những quân nhân trong Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, ai cũng thấy vui và tự hào lắm chứ!

Các khối diễu binh được nhân dân chào đón, yêu mến. Ảnh: Trọng Hải
Sau mỗi lần có thiên tai, bão lũ, đọc lại những dòng tâm sự, chia sẻ trên báo chí, trên mạng xã hội, nhìn thấy những ánh mắt trìu mến, cảm phục của các tầng lớp nhân dân dành cho anh Bộ đội Cụ Hồ hay những giọt nước mắt bịn rịn của các mẹ, các chị, những người em quyến luyến lúc chia tay các anh tại những nơi xảy ra lũ quét, sạt lở… mới thấy ấm áp, sâu đậm tình cảm Quân - Dân.
Tình cảm Quân - Dân ấy đã được xây dựng ngay từ những ngày đầu tiên thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của QĐND Việt Nam. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, tình Quân - Dân ngày càng được đắp xây bền chắc; hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân luôn có một vị trí đặc biệt, vừa ở sự gần gũi, sẻ chia, nhưng cũng vô cùng tôn nghiêm.
Khi đất nước có các sự kiện đặc biệt quan trọng, như diễu binh, diễu hành được tổ chức, tình cảm Quân - Dân lại được bồi đắp, dâng trào. Hình ảnh người quân nhân cách mạng thời kỳ mới chững chạc, uy nghiêm trong đội hình diễu binh đã và đang khẳng định vị thế của Quân đội nhân dân Việt Nam, làm cho nhân dân thêm tin tưởng vào sức mạnh của Quân đội; tiếp thêm sức mạnh cho cả dân tộc; là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam… Và cũng vì lẽ đó, việc cán bộ, chiến sĩ khi tham gia các sự kiện lớn của đất nước luôn được nhân dân yêu mến, tự hào, chào đón.
Lợi dụng điều này, không biết vô tình hay cố ý, một vài trang mạng xã hội, với ít những hình ảnh ban đầu về Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (Sư đoàn 9, Quân đoàn 34), khi tham gia các hoạt động diễu binh, diễu hành dịp Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2025), các trang này đã tìm mọi cách tạo ra sự "bùng nổ trên mạng xã hội". Hình ảnh của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được cắt gọt, thêm bớt, bình luận, bàn tán như một “nam thần quân nhân”, khiến cho không ít người hiếu kỳ, từ đó bị mạng xã hội dẫn dắt. Nhiều trang mạng xã hội đã “đu” theo để bán hàng, quảng cáo… gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người quân nhân cách mạng.
Cơn cuồng phong của mạng xã hội
Trong bối cảnh xã hội có những thay đổi, mạng xã hội như cơn cuồng phong sẵn sàng thổi bùng cả những điều hay, lẽ phải cũng như cả mặt trái trong hành vi của một số người. Hình ảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp khi thực hiện nhiệm vụ được nhiều người chào đón quá mức, xô đẩy, chen lấn không chỉ làm mất đi sự nghiêm túc, sự tôn nghiêm của người quân nhân trong Quân đội mà chính tốc độ lan truyền chóng mặt suốt mấy tháng qua khiến bản thân người trong cuộc và chỉ huy các cấp cũng bất ngờ và khó xử với sự “nổi tiếng” này.
Việc được các bạn trẻ do yêu mến mà hành xử một cách thái quá đã khiến Lê Hoàng Hiệp và nhiều quân nhân khác không kịp chuẩn bị tinh thần cũng như các biện pháp thích ứng hữu hiệu. Bởi, kỷ luật quân đội nghiêm minh, cho nên mỗi quân nhân không thể tự ý có những hành vi đi quá giới hạn cho phép. Không thể vì tình cảm, sự yêu mến đôi khi thái quá của một số bạn trẻ do chưa nhận thức thấu đáo mọi vấn đề dành cho mình mà quên đi kỷ luật, điều lệnh, điều lệ, quy định của Quân đội; thậm chí lợi dụng sự yêu mến đó mà tư lợi cá nhân, làm xấu hình ảnh quân nhân trong QĐND Việt Nam.

Người dân chào đón cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị về các đơn vị huấn luyện cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh Phú Sơn
Nhiều người thể hiện sự nghiêm túc khi phê bình: Tôi cảm thấy quá đáng thay cho những hành động hâm mộ đối với một sĩ quan QĐND Việt Nam. Nhiều người khác thì giữ thái độ bình tĩnh hơn cho rằng: Từ lâu, sự ngưỡng mộ của tôi là toàn thể các chiến sĩ đang ở những nơi gian khổ nhất để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Khi chúng ta đang được hưởng thái bình, yên ấm học hành, thì các anh chấp nhận mọi khó khăn để làm nhiệm vụ ở những vùng núi đá, đồi trọc, hải đảo xa xôi… giữ bình yên cho đất nước. Với chúng tôi, chất “lính” trong mỗi con người Việt Nam chính là tình yêu vô bờ với Tổ quốc, có lẽ vì thế, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn là biểu tượng cao đẹp của nhân dân Việt Nam. Hãy yêu quý họ, chia sẻ với họ chứ đừng coi các quân nhân như những ngôi sao giải trí, đừng hành xử thái quá mà mất đi sự tôn nghiêm của các quân nhân, của QĐND Việt Nam.
Hãy yêu mến các quân nhân trong QĐND Việt Nam bằng thái độ chừng mực, có văn hóa
Hội chứng đám đông trong một bộ phận người đang bị một số trang mạng xã hội dẫn dắt có chủ ý đã gây ra những lo ngại thật sự khi những hình ảnh méo mó, những bình luận vô cảm, thiển cận xuất hiện làm xấu đi hình ảnh quân nhân và QĐND Việt Nam. Nguy hại hơn, các thế lực phản động thông qua trang mạng xã hội đã thừa cơ bôi nhọ Quân đội. Chúng cho rằng, Quân đội giờ cũng đi làm truyền thông, “PR”, không lo luyện tập mà lại lo đi làm đẹp lòng “cư dân mạng”.
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp mạnh với các trang mạng xã hội có những bình luận phản cảm về quân nhân và QĐND Việt Nam.
Trong khi đó, các bạn trẻ hãy thể hiện sự thân thiện, tôn trọng các quân nhân trong QĐND Việt Nam bằng thái độ chừng mực, có ý thức chính trị cao; không nên có những hành động đùa cợt, cắt xén hình ảnh để câu view, câu like, lợi dụng hình ảnh quân nhân để kinh doanh, làm các hoạt động phi pháp; không nên cợt nhả, xúc phạm hình ảnh quân nhân trong QĐND Việt Nam.
Về phía các cơ quan truyền thông, các nhà quản lý mạng xã hội cần trung thực, không đưa tin thất thiệt. Ngay như việc cách đây ít ngày, nhiều tờ báo cho rằng Cục Chính trị Quân đoàn 34 có thông báo chính thức liên quan đến Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, thế nhưng, khi liên hệ với Quân đoàn 34, chúng tôi thấy rằng chưa hề có một thông báo chính thức nào. Chắc có lẽ vì thế, không một cơ quan báo chí nào đã đăng tải thông tin trên mà có được bản chụp về thông báo vô căn cứ kia.

Trong số không ít người thực sự yêu mến các quân nhân nổi bật, có cả những người lợi dụng để câu view, câu like trên mạng xã hội.
Trưa ngày 9-6, trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Đại tá Võ Phước Vỹ, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 34 cho biết: Quân đoàn chưa có thông báo nào về Thượng úy Lê Hoàng Hiệp như một số tờ báo đã đưa tin. Trao đổi thêm về trường hợp đồng chí Lê Hoàng Hiệp, Đại tá Võ Phước Vỹ cho biết, đồng chí Hiệp có tinh thần thái độ làm việc tốt. Khi được giao nhiệm vụ, đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sống hòa đồng, có trách nhiệm với mọi người ở đơn vị; nhiệt tình trong công việc. Sau khi tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí Hiệp vẫn giữ thái độ khiêm tốn, tuân thủ nghiêm kỷ luật quân đội, kỷ luật phát ngôn. Đơn vị cũng kịp thời tư vấn cho đồng chí Hiệp khi gặp phải các tình huống ngoài mong muốn; chia sẻ cách ứng xử văn minh, giữ kỷ luật Quân đội và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ khi tham gia các sự kiện do các đơn vị Quân đội và Bộ Quốc phòng tổ chức.
Đại tá Võ Phước Vỹ cũng mong muốn các bạn trẻ hãy tôn trọng tình cảm Quân - Dân, không được có hành vi đi quá giới hạn không chỉ riêng với Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, mà hãy cùng chung tay xây dựng tình Quân - Dân thật trong sáng, cùng giữ gìn hình ảnh cao đẹp của người quân nhân cách mạng trong QĐND Việt Nam, giữ thái độ ứng xử văn minh, không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá tình cảm, khối đoàn kết Quân - Dân.
Thay cho lời kết:
Một quân nhân tốt hay một đội quân tốt được khẳng định qua những việc họ đã làm, đang làm và sẽ làm cho nhân dân và Tổ quốc. Các bạn trẻ cần tỉnh táo, thể hiện tình cảm với cán bộ, chiến sĩ và QĐND đúng cách, không để các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch dẫn dắt trên môi trường mạng mà quên đi ý nghĩa thực sự, con người thực sự, vẻ đẹp thực sự của một quân nhân trong QĐND Việt Nam.