Quân Nga ở Pokrovsk sử dụng chiến thuật mới, cắt Myrnohrad thành 2 phần
Quân đội Nga ở Pokrovsk sử dụng chiến thuật mới và đã tiến đến phố Soborna, nơi chia Mirnohrad thành phần phía đông và phía tây.

Trang Military Review của Nga cho biết, Quân đội Nga (RFAF) ở thành phố Pokrovsk, đã chế áp các tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía đông nam khu đô thị Myrnohrad. Dưới sự yểm trợ tích cực của UAV FPV, các đơn vị bộ binh Nga đã tiến đến phố Soborna ở khu đô thị Myrnohrad.

Con phố này gần như chạy theo hướng bắc-nam xuyên suốt khu đô thị, chia Myrnohrad thành hai phần phía đông và phía tây. Việc quân Nga tiếp cận phố Soborna, giúp lực lượng đột kích của họ phá vỡ hệ thống hậu cần của quân đồn trú Ukraine trong khu vực Pokrovsk-Myrnohrad.

Cùng lúc đó, quân Nga đang tiến vào thành phố về phía đông và đông bắc Pokrovsk. Áp lực từ nhiều hướng đang buộc quân Ukraine phải tổ chức lại hệ thống phòng thủ, nhưng điều này giống như một ván cờ vua, mà nước đi tiếp theo của đối phương chỉ làm tình hình thêm tồi tệ.

Military Review đánh giá “Việc quân Nga tiến về phố Sobornaya, giúp họ cắt đứt nhóm quân Ukraine ở phía nam của vòng vây khỏi nhóm quân Ukraine ở phía bắc. Như vậy, việc tiêu diệt quân Ukraine đồn trú ởPokrovsk-Mirnohrad vẫn tiếp diễn, bất kể AFU đang tiếp tục đưa quân tiếp viện tới đây.

Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine (GUR), đã không tổ chức bất kỳ "chiến dịch phá vây" mới nào, sau chiến dịch đổ bộ thất bại vào hôm 31/10. Điều này chỉ có thể cho thấy, nếu đặc nhiệm GRU cố gắng phá vây bất kỳ vị trí nào, thì chắc chắn không phải toàn bộ quân đồn trú của AFU, mà chỉ là một vài cá nhân.

Kênh RVvoenkory cho biết, ở mặt trận Pokrovsk, RFAF đã áp dụng một chiến thuật mới: lực lượng đặc nhiệm cải trang thành thường dân xâm nhập vào phòng tuyến quân Ukraine. Lần này, thay vì trực tiếp tham chiến trong đô thị, quân Nga đã sử dụng một phương pháp xảo quyệt hơn, khiến quân phòng thủ Ukraine không thể phân biệt được thật giả.

Diễn tả một cách dễ hiểu, RFAF đã sử dụng các nhóm nhỏ binh lính cải trang thành thường dân để xâm nhập vào sâu thành phố, tiến hành các hoạt động phục kích, tập kích, ám sát, bắn tỉa, đặt mìn với quân phòng thủ Ukraine trong thành phố. Chiến thuật này được thực hiện như sau:

Hơn 40 nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 2-4 người, được tung vào thành phố, cải trang thành người dân địa phương, và xâm nhập thành phố theo từng đợt, một quá trình được gọi là "xâm nhập từng đợt". Ngay khi đợt trước xâm nhập thành công, đợt tiếp theo sẽ tiếp tục tiến vào. Giờ đây, lực lượng này đã đến khu vực trung tâm phía bắc nhà ga, gài mìn ngay giữa trung tâm thành phố.

Theo đánh giá của kênh Readovka, tình hình chiến trường Pokrovsk cực kỳ hỗn loạn, khi quân Nga chính thức chỉ chiếm 30% diện tích, nhưng 40% còn lại là "vùng xám". Không ai biết được ở đâu một vài lính Nga có thể bất ngờ xuất hiện, nổ súng rồi biến mất. Lính Ukraine không dám lơ là; họ thậm chí còn phải cảnh giác với cả dân thường đi ngang qua, khiến binh lính Ukraine rất mệt mỏi và căng thẳng.

Còn chiến dịch "phản công tự sát" của lực lượng đặc nhiệm, thuộc Tổng cục tình báo quân đội Ukraine (GRU) vừa qua, không phải vì liều lĩnh, mà là vì yêu cầu tuyệt vọng muốn tránh thất bại. Tổng tư lệnh AFU, tướng Syrsky còn tuyên bố rằng, họ "không bị bao vây và đang phản công", nhưng hành động của họ đã phơi bày tình hình thực sự.

GRU đã triển khai những binh sĩ tinh nhuệ nhất, đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất; Quân đoàn dù số 7, đơn vị lính dù hùng mạnh nhất của AFU, liên tục thực hiện các cuộc tấn công đường không, tuyên bố đã hạ 85 lính Nga trong một tuần, nhưng lại im lặng về thương vong của chính mình.

Ai cũng biết rằng, lính đổ bộ đường không dễ bị tổn thương nhất trước máy bay không người lái tự sát; việc đổ bộ đường không mà không có chỗ ẩn nấp chắc chắn sẽ dẫn đến thương vong đáng kể. Ngoài ra, lực lượng này chiến đấu thường không có hỏa lực tự thân, phải trông chờ vào trên; trong khi hỏa lực chi viện của AFU lại rất hạn chế.

Bi kịch hơn nữa là Chiến dịch Black Hawk Down của GRU, 11 lính đặc nhiệm tinh nhuệ được đổ bộ bằng trực thăng, nhưng lại hạ cánh nhầm chỗ. Khu vực đó là "vùng chết" đối với UAV FPV của Nga, và họ đã bị nhắm mục tiêu ngay khi hạ cánh; không ai trong số họ sống sót.

Một số người gọi đó là “quyết định liều lĩnh”, nhưng vị chỉ huy tiền tuyến AFU đã nói một cách ngắn gọn: "Nếu thành phố này thất thủ, RFAF có thể trực tiếp tấn công Slovyansk và Kramatorsk, và toàn bộ Dnipropetrovsk sẽ hoàn toàn trống trải." Nói cách khác, đây là tuyến phòng thủ cuối cùng; rút lui đồng nghĩa với thất bại hoàn toàn, và họ phải liều mạng để cứu thành phố.

Tóm tắt tình hình hiện tại ở Pokrovsk: RFAF đã sử dụng chiến thuật "bao vây và xâm nhập" để buộc AFU đến mức cạn kiệt đạn dược và lương thực; AFU biết rằng một cuộc tấn công trực tiếp sẽ là tự sát, nhưng vẫn cử quân tinh nhuệ của mình đến chiến đấu, chỉ để kéo dài thời gian và giữ phòng tuyến.

Nói thẳng ra, đây không còn là một cuộc vây hãm đơn thuần nữa. Đây là vấn đề sống còn trong chiến dịch Donbass; việc đứng vững của Pokrovsk rất có thể sẽ quyết định cục diện chiến trường trong sáu tháng tới. Những người lính Ukraine nhảy dù xuống hố lửa không hẳn là "nhiệm vụ tự sát", mà là một trận chiến phòng thủ tuyệt vọng và bi thảm. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Readovka).





























