Quân khu 9: Anh em song sinh cùng nhập ngũ
Yêu màu xanh áo lính và mong muốn được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh Binh nhì Phùng Văn An và Binh nhì Phùng Văn Khang, Tiểu đội 10, Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 860, Lữ đoàn 950 (Quân khu 9) tình nguyện viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Binh nhì Phùng Văn An và Binh nhì Phùng Văn Khang, sinh năm 2007, tại Phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang), có bố làm thợ cơ khí, mẹ làm công nhân.
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, cả hai đăng ký dự thi và đều đỗ vào Trường Đại học An Giang (ngành Công nghệ Sinh học). Tuy nhiên, tình yêu màu xanh áo lính đã thôi thúc hai anh em viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Binh nhì Phùng Văn An (bên trái) và Binh nhì Phùng Văn Khang (bên phải).
Binh nhì Phùng Văn An chia sẻ: “Hai anh em quyết định cùng viết đơn nhập ngũ, dù rằng theo quy định là Khang (em) được địa phương tạm hoãn. Chúng tôi nhập ngũ vì trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc, mong muốn được trưởng thành, chín chắn hơn sau khi rèn luyện, học tập trong môi trường Quân đội. Được người thân ủng hộ, động viên, hai anh em thấy vững tin rất nhiều. Hơn nữa, gia đình sống gần một đơn vị quân đội, hằng ngày nhìn thấy cán bộ, chiến sĩ công tác, giúp dân nên chúng tôi càng thêm yêu màu áo lính”.
Những ngày đầu ở môi trường quân ngũ, Binh nhì Phùng Văn An và Binh nhì Phùng Văn Khang còn bỡ ngỡ, nhớ nhà, nhưng được cán bộ các cấp quan tâm, hai anh em dần ổn định tâm lý, nỗ lực khắc phục khó khăn, “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện rèn”.

Những ngày đầu trong môi trường quân ngũ của Binh nhì Phùng Văn An và Binh nhì Phùng Văn Khang, Tiểu đội 10, Trung đội 3, Đại đội 1, Tiểu đoàn 860, Lữ đoàn 950, Quân khu 9.
“Thời gian trong quân ngũ sẽ là thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Được làm quen với nhiều đồng chí, đồng đội mới, được chỉ huy các cấp quan tâm, động viên; cán bộ đại đội, trung đội hướng dẫn cách xưng hô, tác phong, điều lệnh, cách xếp đặt nội vụ... đến hôm nay, chúng tôi đã dần quen với các chế độ, nền nếp”, Binh nhì Phùng Văn Khang bộc bạch.
Môi trường mới với nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng hai anh em luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đại úy Lê Minh, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 860 cho biết: “Từ những ngày đầu nhập ngũ, cả hai anh em đều phát huy tốt tinh thần tự giác, chủ động tìm hiểu thông tin về đơn vị, chỉ huy các cấp, học các nội dung như thể dục, gấp chăn... các công việc được giao đều làm đến nơi đến chốn”.
Đại tá Lê Đức Hải, Chính ủy Lữ đoàn 950 (Quân khu 9) cho biết: “Binh nhì Phùng Văn An và Binh nhì Phùng Văn Khang là trường hợp đặc biệt của chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 tại đơn vị. Đây cũng là đại diện cho tinh thần của thế hệ trẻ hôm nay, luôn sẵn sàng cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cả hai đồng chí có ý thức trách nhiệm cao, hòa nhập nhanh với các hoạt động của đơn vị. Thời gian trong quân ngũ sẽ là hành trang để Binh nhì Phùng Văn An và Binh nhì Phùng Văn Khang An cống hiến, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, góp phần công sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc".































